Năm thứ hai liên tiếp Pháp chọn phim không nói tiếng Pháp cho hạng mục phim quốc tế.
Pháp đã chọn bộ phim chính kịch
Iran It Was Just an Accident của đạo diễn Jafar Panahi để đại diện cho quốc gia này tại Oscar năm sau ở hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất.

Đây là năm thứ hai liên tiếp một quốc gia châu Âu đề cử phim của một đạo
diễn bất đồng chính kiến người Iran cho Giải thưởng Viện Hàn lâm. Năm
ngoái,
The Seed of the Sacred Fig của đạo diễn Mohammad
Rasoulof đại diện Đức giành được đề cử Oscar. Đây cũng là năm thứ hai
liên tiếp Pháp chọn phim không nói tiếng Pháp cho hạng mục phim quốc tế
xuất sắc nhất, sau khi năm ngoái chọn phim nhạc kịch nói tiếng Tây Ban
Nha
Emilia Pérez của Jacques Audiard (cũng lấy được đề cử).
It Was Just an Accident
là phim đầu tiên của Panahi sau khi được trả tự do khỏi nhà tù Iran vào
năm 2023. Bộ phim ly kỳ này kể về một nhóm cựu tù nhân chính trị bắt
cóc một người đàn ông mà họ tin là kẻ tra tấn mình, sau đó tranh luận
xem nên giết hay tha thứ cho anh ta. Phim được công chiếu tại Cannes và
thắng Cành Cọ Vàng phim hay nhất.
It Was Just an Accident được coi là ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất.
Neon
sở hữu quyền phát hành
It Was Just an Accident ở Mỹ và dự kiến sẽ dồn
toàn bộ sức mạnh tiếp thị cho tựa phim này trong mùa giải thưởng. Hãng
phim độc lập của Tom Quinn có con mắt tinh đời về Oscar, khi đã thiết kế
chiến dịch lịch sử cho
Parasite của Bong Joon Ho tranh giải phim hay nhất cũng như
Anatomy of a Fall của Justine Triet, được đề cử năm giải Oscar và chiến thắng ở hạng mục kịch bản nguyên tác xuất sắc nhất.
Pháp
là nhà vô địch toàn cầu tại Oscar, với tổng cộng 42 đề cử ở hạng mục
phim quốc tế hay nhất/phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, nhiều hơn bất
kỳ quốc gia nào khác. Đại Pháp đã giành được tổng cộng 12 giải Oscar ở
hạng mục này, chỉ đứng sau Ý với 14 giải. Tuy nhiên, phim Pháp gần đây
nhất thắng giải phim quốc tế xuất sắc nhất là
Indochine của Régis Wargnier năm 1993.
Viện
Hàn lâm sẽ công bố danh sách rút gọn đầu tiên gồm 15 phim tranh giải
Oscar phim quốc tế xuất sắc nhất năm 2026 vào ngày 16 tháng 12 năm 2025.
Danh sách đề cử cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 1 năm 2026.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 15
tháng 3 năm 2026.
Stranger Eyes đại diện Singapore tranh giải Oscar phim quốc tế xuất sắc nhất
|

Singapore chọn
Stranger Eyes chính thức tham dự hạng mục phim
truyện quốc tế xuất sắc nhất của Giải thưởng Viện Hàn lâm lần thứ 98,
theo thông báo từ Ủy ban Điện ảnh Singapore.
Bộ phim ly kỳ về
giám sát, do Yeo Siew Hua viết kịch bản và đạo diễn, đã làm nên lịch sử
khi trở thành phim Singapore đầu tiên được chọn tham gia tranh giải
chính tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81, nơi phim được công chiếu lần
đầu thế giới. Bộ phim tâm lý đầy cảm xúc này khai thác các chủ đề về
giám sát, đau buồn và bản sắc.
Đây là lần thứ hai Yeo có phim dự tranh Oscar sau
A Land Imagined, bộ phim đã thắng giải Báo Vàng Locarno và đại diện cho Singapore năm 2018.
“Thật
vinh dự khi được đại diện cho Singapore một lần nữa kể từ phim trước
của tôi,” Yeo chia sẻ. “Cảm ơn tất cả những người đã cho tôi cơ hội khám
phá cách chúng ta nhìn nhận lẫn nhau thông qua bộ phim này. Điều quan
trọng là giữ cho câu chuyện của chúng ta sống động và tiếp tục kể những
câu chuyện ý nghĩa.”
Stranger Eyes là dự án hợp tác sản
xuất quốc tế với sự tham gia của các công ty đến từ Singapore, Đài Loan,
Pháp và Mỹ, bao gồm Akanga Film Asia, Volos Films, Films de Force
Majeure và Cinema Inutile. Sau Venice, bộ phim đã mở màn cho cả Liên
hoan phim Kim Mã Đài Bắc và Liên hoan phim quốc tế Singapore năm 2024.
Playtime phụ trách việc phát hành quốc tế, trong khi Film Movement phát
hành ở Mỹ.
Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ Cơ quan Phát triển
Truyền thông Infocomm và Ủy ban Điện ảnh Singapore theo chương trình
Phát triển Tài năng Truyền thông.
Nam diễn viên đột phá của Adolescence Owen Cooper trở thành nam diễn viên trẻ nhất đoạt giải Emmy ở một hạng mục diễn xuất |

Ngôi sao người Anh Owen Cooper đã làm nên lịch sử khi trở thành người
đầu tiên ở tuổi 15 đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim
truyền hình hoặc phim điện ảnh giới hạn/tuyển tập tại lễ trao giải Emmy
2025. Kỷ lục trước đó thuộc về Scott Jacoby, 16 tuổi khi thắng giải
Primetime Emmy năm 1973 cho vai diễn trong phim
That Certain Summer.
“Đứng
ở đây… thật kỳ diệu,” Cooper chia sẻ khi nhận giải thưởng tại trung tâm
thành phố Los Angeles. “Ba năm trước tôi chẳng là ai, giờ tôi ở đây,”
anh nói thêm. “Giải thưởng để tên tôi nhưng nó thực sự thuộc về những
người đứng sau máy quay và toàn bộ dàn diễn viên.”
Cooper đã chinh phục khán giả với vai diễn Jamie Miller, sát thủ tuổi teen trong phim bộ
Adolescence / Biến cố tuổi thành niên
của Netflix, mỗi tập phim được quay liền một đúp, với sự tham gia của
Stephen Graham, Christine Tremarco, Erin Doherty và Ashley Walters.
Chàng thiếu niên này là ngôi sao trang bìa của tờ
The Hollywood Reporter
khi bộ phim vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng của Netflix ngay khi ra mắt
hồi tháng 3. Đây là chương trình được xem nhiều thứ hai mọi thời đại
trên Netflix, sau
Wednesday, với hơn 540 triệu giờ xem.
Adolescence cũng là phim bộ được xem nhiều nhất tại Anh từ trước đến nay trên nền tảng này, nối tiếp
Baby Reindeer của Richard Gadd, tập trung vào tài năng và nghệ thuật kể chuyện của người Anh.
Bộ
phim đã khơi mào một cuộc tranh luận toàn cầu về “manosphere” / “cộng
đồng đàn ông ghét phụ nữ” trên mạng vì rõ ràng thời gian Jamie sử dụng
internet đã đúc ra một thiếu niên cực đoan, hung dữ, có khả năng giết
một bạn nữ cùng lớp.
“Cậu ấy đáng lẽ phải được bảo vệ tốt hơn,” Cooper chia sẻ với
The Hollywood Reporter
về vai Jamie và liệu nhân vật của mình có cứu được hay không. “Cậu ấy
đang nói chuyện với những người sai quấy trên mạng, mà rõ ràng gia đình
cậu ấy không hề hay biết. Eddie và mẹ cậu ấy chỉ cần bảo cậu ấy tắt điện
thoại đi. Những điều đơn giản như vậy có thể ngăn cản ai đó thay đổi
cuộc đời họ.”
Lễ trao giải Emmy lần thứ 77 được truyền hình trực
tiếp từ Nhà hát Peacock ở Los Angeles vào chủ nhật 14 tháng 9 trên CBS
và được phát trực tuyến trên Paramount+. Nate Bargatze là người dẫn
chương trình.
Phim hành động ly kỳ Đài Loan 96 Minutes bán quyền phát hành ở Trung Quốc và Đông Nam Á |

Bộ phim ly kỳ gỡ bom
96 Minutes của đạo diễn Hồng Tử Huyên dự kiến khởi chiếu ở Trung Quốc Đại lục và Đông Nam Á, sau thành công vang dội tại Đài Loan.
Phim
khởi chiếu tại Đài Loan vào ngày 5 tháng 9 thông qua Machi Xcelsior
Studios và đã thu về 1,9 triệu đôla (56,9 triệu Đài tệ) tính đến chủ
nhật 14 tháng 9, trở thành phim nội địa có doanh thu cao thứ ba trong
năm 2025 cho đến nay.
Doanh thu phòng vé tích lũy của bộ phim đã vượt qua
Gatao: Big Brothers,
phần thứ năm của loạt phim gangster nổi tiếng, với tổng doanh thu 5,9
triệu đôla (177,4 triệu Đài tệ), và bám sát sau bộ phim tình cảm lãng
mạn thanh xuân vườn trường
Lovesick với 2,1 triệu đôla (62,5 triệu Đài tệ) — hai phim nội địa có doanh thu cao nhất năm 2025 tính đến nay.
Bộ
phim đã được bán cho Damai Entertainment (trước đây gọi là Alibaba
Pictures) để phát hành tại Trung Quốc Đại lục, với ngày phát hành sẽ
được công bố sau. KillerMud Films sẽ phát hành tại Singapore vào ngày 25
tháng 9, tiếp theo là GSC của Malaysia vào ngày 9 tháng 10, Just
Distribution của Hồng Kông dự kiến vào ngày 30 tháng 10 và Khang Media
của Việt Nam vào ngày 12 tháng 12. Medialink đã mua quyền phát hành toàn
cầu.
96 Minutes đã khai mạc Liên hoan phim Đài Bắc vào tháng 6 và tranh giải tại Liên hoan phim kỳ ảo quốc tế Bucheon của Hàn Quốc.
Bộ
phim đầy tham vọng này có kinh phí lên đến 5 triệu đôla và được coi là
phim ly kỳ thảm họa đường sắt cao tốc đầu tiên của Đài Loan. Câu chuyện
chủ yếu diễn ra trên một chuyến tàu cao tốc di chuyển từ Đài Bắc đến Cao
Hùng. Khi phát hiện có bom trên con tàu đang di chuyển, việc xử lý phải
được thực hiện trong vòng 96 phút trước khi đến ga cuối, đe dọa tính
mạng của hàng trăm hành khách.
Dàn diễn viên nổi tiếng bao gồm
Lâm Bách Hoành, Tống Vân Hoa, Vương Bách Kiệt và Lý Lý Nhân. Đạo diễn
Hồng Tử Huyên là một chuyên gia trong thể loại hành động và tội phạm,
trước đây đã đạo diễn
The Scoundrels năm 2018, thắng giải Kim Mã biên đạo hành động xuất sắc nhất, và phim bộ
Taiwan Crime Stories trên Disney+ năm 2023.
Miami Vice của Joseph Kosinski ra rạp tháng 8 năm 2027 |

Universal đã ấn định ngày phát hành
Miami Vice của Joseph Kosinski vào tháng 8 năm 2027, sau thành công vang dội của bom tấn hè
F1: The Movie với doanh thu toàn cầu hơn 600 triệu đôla.
Kosinski sẽ quay phim định dạng Imax và quá trình tuyển diễn viên đang được tiến hành để khởi quay năm 2026.
Universal
cho biết bộ phim sẽ khám phá Miami hào nhoáng và tham nhũng giữa thập
niên 1980, lấy cảm hứng từ tập phim mở màn và mùa đầu tiên của phim bộ
nổi tiếng phát sóng từ năm 1984 đến 1989 với sự tham gia của Don Johnson
và Philip Michael Thomas.
Dylan Clark, từng tham gia
The Batman,
sẽ sản xuất cùng Kosinski. Dan Gilroy và Eric Singer đã chuyển thể kịch
bản dựa trên các nhân vật do Anthony Yerkovich sáng tạo từ phim bộ mà
ông đảm nhiệm vai trò điều hành sản xuất cùng Michael Mann.
Kosinski đã gặt hái thành công liên tiếp với
F1 và
Top Gun: Maverick ra mắt năm 2022. Ông đang phát triển một dự án UFO chưa có tựa, dự án này sẽ tái hợp ông với hãng Apple Original Films của
F1.
Hamnet sẽ khép lại Liên hoan phim Tokyo 2025 |

Hamnet của Chloe Zhao đã được chọn làm phim bế mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 38.
Bộ
phim chính kịch cổ trang này vừa thắng Giải Bình chọn của Khán giả tại
Toronto, giải thưởng mà Zhao từng giành được năm 2020 với Nomadland.
Nhà
làm phim sinh ra tại Bắc Kinh này đã lên kế hoạch đến Tokyo để nhận
Giải thưởng Kurosawa Akira danh giá của liên hoan phim. Phim mới nhất
của cô dựa trên tiểu thuyết năm 2020 của Maggie O’Farrell, có Jessie
Buckley trong vai vợ của William Shakespeare, do Paul Mescal thủ vai,
khi họ đau buồn vì mất con.
Diễn ra từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11, tác phẩm tâm điểm của liên hoan sẽ là phim chính kịch
Tokyo Taxi, bộ phim thứ 91 của nhà làm phim kỳ cựu người Nhật Bản Yoji Yamada.
Được
sản xuất nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập hãng phim Shochiku lâu năm
của ông, phim có nàng thơ Baisho Chieko và nam diễn viên kiêm ca sĩ
Kimura Takuya, lần đầu tái hợp với vị đạo diễn này kể từ sau
Love and Honor năm 2006.
Chuyển thể từ bộ phim Pháp năm 2022
Driving Madeleine,
câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa bà Sumire 85 tuổi và tài
xế taxi Koji, người đưa bà đến viện dưỡng lão mà bà chọn để trải qua
những ngày cuối đời, đồng thời ghé thăm những địa điểm quan trọng khắp
Tokyo trên đường đi.
Những bộ phim nổi tiếng của Mỹ, Hồng Kông và Hàn Quốc nằm trong số các phim được trình chiếu tại Gala năm nay.
Bao gồm
Eddington của Ari Aster,
Rental Family (quay tại Nhật Bản) của Hikari,
Springsteen: Deliver Me From Nowhere của Scott Cooper,
She Has No Name của Trần Khả Tân,
Sons of the Neon Night của Mạch Tuấn Long và
Holy Night: Demon Hunters của Lim Dae Hee, với sự tham gia của Ma Dong Seok.
Khoảng một nửa số phim trình chiếu gala là phim Nhật, bao gồm
Night Flower của Eiji Uchida và
Love on Trial của Koji Fukada, cùng nhiều phim khác.
Với nền sản xuất phim hoạt hình hàng đầu, Nhật Bản cũng dẫn đầu danh sách phim hoạt hình với các tác phẩm như
ChaO của Yasuhiro Aoki và
Jinsei của Ryuya Suzuki. Danh sách phim cũng bao gồm phim hoạt hình từ Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Mexico như
Allah Is Not Obliged của Zaven Najjar và
Decorado của Alberto Vazquez.
Như đã thông báo trước đó, liên hoan phim năm nay sẽ khai mạc với
Climbing for Life của Junji Sakamoto, câu chuyện về nhà leo núi người Nhật Junko Tabei, người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.
Son Suk Ku và Eita Nagayama tham gia phim bộ Netflix Road |

Netflix đã chính thức bật đèn xanh cho phim bộ ly kỳ
Road (tên tạm thời), với sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc Son Suk Ku và nam diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Eita Nagayama.
Được chuyển thể từ bộ truyện tranh
Blue Road
do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng sản xuất, bộ phim lấy bối cảnh một cuộc
truy đuổi tội phạm xuyên quốc gia tàn khốc. Câu chuyện bắt đầu khi người
ta phát hiện một thi thể bị cắt xẻo kinh hoàng ở Tokyo, trên đó có dòng
chữ Hàn rùng rợn được viết bằng máu. Không lâu sau, một xác chết cũng
bị cắt xẻo tàn bạo không kém xuất hiện ở Hàn Quốc, lần này thông điệp
được viết bằng tiếng Nhật. Câu chuyện tiếp tục diễn ra, xoay quanh một
kẻ giết người hàng loạt đang điều khiển một chiến dịch giết người xuyên
biên giới rùng rợn.
Road theo chân hai thám tử, do Son Suk Ku (
D.P.,
Nine Puzzles,
Casino) và Nagayama (
Nodame Cantabile) thủ vai, liên minh để cùng nhau khám phá bí ẩn đằng sau những vụ giết người.
“Đây
là một phim bộ hình sự xuyên quốc gia, theo chân hai thám tử đang dốc
toàn lực để bắt giữ kẻ giết người,” đạo diễn Han Jun Hee phát biểu trong
thông cáo báo chí.
Dàn diễn viên còn bao gồm Kim Shin Rok (
Hellbound), sẽ vào vai một doanh nhân người Hàn gốc Nhật bị vướng vào vụ án; Choi Sung Eun (
My Name Is Loh Kiwan), vào vai một đặc vụ chính phủ điều tra tội phạm từ góc nhìn khác với các thám tử; và nam diễn viên gạo cội Jung Jae Young (
Castaway on the Moon,
Welcome to Dongmakgol), vào vai một nhân vật bí ẩn, không rõ danh tính, dự kiến sẽ làm cho bộ phim thêm phần hồi hộp.
Han Jun Hee, đạo diễn kiêm nhà sáng tạo nổi tiếng với
D.P. của Netflix, cũng như
Chinatown và
Weak Hero Class, đang hợp tác với biên kịch Cho Yu Jin, từng tham gia phim hài ăn khách
Pilot, để chuyển thể tác phẩm gốc thành phim truyền hình dài tập.
Ngày phát hành của vẫn chưa được công bố.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Variety, Screen Daily, Korea Herald