Đạo diễn Tào Bảo Bình, nổi tiếng với những bộ phim hình sự ly kỳ gai góc, đã công chiếu bộ phim mới nhất One Wacky Summer
tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27, đánh dấu lần đầu bước
vào lãnh địa hài đen tối trong khi giới thiệu phương ngữ Thiên Tân hiếm
khi được nghe trên màn ảnh rộng.

Quách Kỳ Lân trong phim One Wacky Summer
|
Bộ phim xoay quanh một âm mưu ngớ ngẩn: người chú bắt cóc cháu trai mình
để lấy tiền — bối cảnh là một Thiên Tân sống động và khí chất.
“Bộ
phim này khác với những tác phẩm trước đây của tôi,” Tào Bảo Bình cho
biết trong buổi họp báo của liên hoan phim. “Đây là phim hài đen tối có
yếu tố tội phạm. Hai ba năm nay tôi không làm phim và tôi muốn làm một
bộ phim nhẹ nhàng và vui nhộn hơn.”
Phim có sự tham gia của Quách Kỳ Lân, đánh dấu lần hợp tác thứ hai của anh với đạo diễn Tào sau khi cùng làm phim bộ
Escape from the Trilateral Slopes.
Ngoài ra còn có sự góp mặt của Tề Khê, Tôn An Khả và diễn viên nhí Hồ
Quân Thuyên trong bộ phim mà đạo diễn Tào miêu tả là xuất phẩm mang đậm
hương vị Thiên Tân.

Diễn viên nhí Hồ Quân Thuyên, lần đầu tiên đóng phim
|
“Tôi luôn bị phương ngữ Thiên Tân và
khoái bản (kể chuyện
nhanh) Thiên Tân thu hút,” Tào Bảo Bình giải thích. “Thật kỳ lạ khi
trước giờ chưa có ai thực sự quay phim về những câu chuyện ở khu vực
này. Người Thiên Tân có khiếu hài hước, ngay cả trong khó khăn họ vẫn có
thể tìm thấy niềm vui.”
Đối với Quách Kỳ Lân, người bản xứ Thiên
Tân, dự án này đã mang đến cơ hội giới thiệu văn hóa quê hương của anh.
“Tôi thực sự hy vọng nhiều người có thể thấy được phong tục và văn hóa
địa phương Thiên Tân,” anh nói. Nam diễn viên tiết lộ rằng quá trình
quay phim đã đưa anh đến những nơi anh chưa từng đến ở Thiên Tân, bao
gồm các mỏ dầu Đại Cảng và các nhà máy muối ở khu vực Lư Đài.

Tôn An Khả trong một cảnh phim
|
“Trong bữa ăn tối đầu tiên của cả nhóm, đạo diễn hỏi tôi nhà hàng địa
phương ngon, tôi phải thừa nhận mình chưa bao giờ đến khu vực đó của
Thiên Tân,” Quách Kỳ Lân nói. “Ngay mẹ tôi, đã sống ở Thiên Tân hơn 60
năm, cũng chưa từng đến đó.”
Bộ phim đặt ra những thách thức về
ngôn ngữ cho các diễn viên không phải người Thiên Tân. Tôn An Khả, đến
từ miền đông bắc Trung Quốc, thấy phương ngữ Thiên Tân đặc biệt khó.
“Đây là phương ngữ vùng miền khó nhất mà tôi từng gặp,” cô thừa nhận.
“Nếu tùy tiện thì có thể dễ dàng nói ra giọng Hà Bắc, Đông Bắc, Hà Nam
hoặc Sơn Đông.”

Phim thiên về phong cách cường điệu, mang tính sân khấu hơn một chút so với chủ nghĩa hiện thực thông thường
|
Tề Khê khen ngợi cách tiếp cận hợp tác của đạo diễn. “Làm việc với đạo
diễn Tào vừa may mắn vừa thoải mái,” cô nói. “Anh ấy giống như một đứa
trẻ lớn trên phim trường, và tôi có thể hoàn toàn là chính mình khi ở
bên anh ấy.”
Diễn viên nhí Hồ Quân Thuyên, lần đầu tiên đóng
phim, miêu tả câu chuyện là “rất buồn cười” và lưu ý rằng các nhân vật
Thiên Tân trong phim đã nắm bắt được tính cách và cách nói chuyện chân
thực của người địa phương.

One Wacky Summer đánh dấu lần đầu Tào Bảo Bình bước vào lãnh địa hài
đen tối trong khi giới thiệu phương ngữ Thiên Tân hiếm khi được nghe
trên màn ảnh rộng
|
Tào Bảo Bình nhấn mạnh rằng bộ phim thiên về phong cách cường điệu, mang
tính sân khấu hơn một chút so với chủ nghĩa hiện thực thông thường. Ông
cho biết “Chúng tôi muốn hơi lố một chút để phim vui nhộn và thú vị
hơn.”
Đạo diễn lưu ý Thiên Tân có tiếng là một trong những thành
phố có tỷ lệ trầm cảm thấp nhất Trung Quốc khiến nơi đây trở thành bối
cảnh lý tưởng cho phim hài. Ông nhận xét, “Người dân Thiên Tân vốn giỏi
tìm thấy sự hài hước trong những tình huống khó khăn.”

Đạo diễn Tào Bảo Bình trên phim trường
|
One Wacky Summer thể hiện Tào Bảo Bình không ngừng khám phá
những câu chuyện Trung Quốc theo từng vùng miền, sau các tác phẩm trước
đó của ông lấy bối cảnh tây nam Trung Quốc.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety