Tin tức

Thoáng nhìn Tom Cruise vào vai trùm dầu mỏ ngạo mạn có thể hủy diệt thế giới trong Digger

25/06/2026

Bộ phim “hài với quy mô thảm họa” sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào tháng 10.

Những người hâm mộ mong muốn được nhìn rõ vai diễn phá cách của Tom Cruise trong phim Digger vừa nhận được một bất ngờ thú vị.

Digger Rockwell của Cruise cố gắng tự cổ vũ bản thân để nói ra “sự thật phũ phàng”

Warner Bros. đã hé lộ một đoạn phim ngắn về màn hợp tác giữa nam diễn viên và đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, điểm lại những khoảnh khắc nổi bật trong sự nghiệp điện ảnh 40 năm của Cruise, bao gồm hình ảnh bất ngờ về vai diễn có thể là lố nhất của anh từ trước đến nay.

Trong teaser ngắn miêu tả là “một bộ phim hài với quy mô thảm họa”, Digger Rockwell của Cruise cố gắng tự cổ vũ bản thân để nói ra “sự thật phũ phàng” với một căn phòng đầy người.

“Khi mọi thứ khác đều thất bại, bạn hãy nói cho họ biết sự thật,” vị tỷ phú già tự nhủ — thể hiện giọng điệu của Cruise — đi đi lại lại trong căn phòng trông giống như văn phòng chỉ có một nhân viên bảo vệ làm bạn đồng hành. “Hãy nói cho họ biết sự thật phũ phàng. Cứ bùm, bùm, bùm! Hùm! Hùm!”

Vị tỷ phú già trong căn phòng trông giống như văn phòng chỉ có một nhân viên bảo vệ làm bạn đồng hành

Các cảnh khác cho thấy Digger bước vào một căn phòng trắng toát đầy người đang la hét vào mặt ông ta, sau đó cũng những người này xuất hiện trong một cuộc ẩu đả dữ dội; nhiều máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời; Digger nhảy xoạc chân trong khi ba người khác đứng nhìn; và Digger giang rộng hai tay trong căn phòng khi ngọn lửa bùng lên phía sau tấm rèm.

Theo tóm tắt nội dung, bộ phim sẽ theo chân Digger, “người đàn ông quyền lực nhất thế giới”, khi ông cố gắng chứng minh mình là “vị cứu tinh của nhân loại” trước khi gây ra thảm họa “phá hủy mọi thứ”.

Digger còn có sự tham gia của các diễn viên John Goodman, Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Sophie Wilde và Michael Stuhlbarg.

Căn phòng trắng toát đầy người đang la hét

Gần đây, D’Arcy đã chia sẻ trải nghiệm làm việc cùng Cruise với Entertainment Weekly: “Gần như là chưa từng có tiền lệ, và Tom Cruise thật phi thường,” D’Arcy nói. “Tôi rất hào hứng. Tôi chưa xem phim, nhưng khi ở trong phòng, tôi biết điều gì đó vô cùng đặc biệt đang xảy ra. Thậm chí tôi đến phim trường dù không quay gì cả. Chỉ cần được đứng ngoài cửa và chiêm ngưỡng quá trình là tôi thấy vui rồi.”

Ngôi sao của House of the Dragon miêu tả trải nghiệm làm việc với Cruise là “một trong những khoảnh khắc sự nghiệp mà suốt quá trình diễn ra, bạn không thể tin vào mắt mình.”

D’Arcy nói thêm, “Tôi luôn mang theo sổ tay, và bất cứ khi nào không quay phim, tôi đều cố gắng ghi chú cách Alejandro [và] Tom làm việc, về quy trình đó, về sự tỉ mỉ phi thường mà Alejandro mang đến cho mọi yếu tố trong tác phẩm của ông.”

Tom Cruise và đạo diễn Alejandro Iñárritu

Kể từ năm 2017, sau khi đóng chính trong American MadeThe Mummy, Digger đánh dấu phim đầu tiên của Cruise bên ngoài chuỗi Mission: Impossible hoặc Top Gun. Đây cũng là lần đầu tiên anh hợp tác với Iñárritu, vị đạo diễn từng bốn lần đoạt giải Oscar.

Digger là tác phẩm đầu tiên của Iñárritu kể từ sau Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths năm 2022 cho Netflix, và là phim tiếng Anh đầu tiên của ông sau The Revenant năm 2015.

“Tôi chỉ có thể nói đó là một bộ phim hài tàn bạo, hoang dã với quy mô thảm khốc. Điên rồ. Vừa đáng sợ, vừa hài hước, lại vừa đẹp đẽ. Tôi biết hài không phải là thể loại mọi người mong đợi từ tôi, hay từ Tom, và làm bộ phim này thật đáng sợ đối với tôi,” Iñárritu nói với Deadline tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. “Nhưng tôi không thích lặp lại chính mình, và mỗi bộ phim nên khiến bạn có chút sợ hãi. Tôi cảm thấy Birdman là phim hài, một phim hài đen tối, và bộ phim Digger này cũng đầy thách thức như vậy.”

Ông nói thêm, “Tom khiến tôi ngày nào cũng cười. Với tư cách đạo diễn, khám phá phạm vi diễn xuất khi làm việc với Tom là điều chưa từng có đối với tôi. Tôi vô cùng ấn tượng và hạnh phúc.” 

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly