Phim bộ Đài Loan về hai người mẹ thù hận, đòi công lý bằng những biện pháp đen tối và kỳ ảo.

Uông Huệ Quân (Thư Kỳ) túc trực bên giường bệnh của con gái
|
Hai siêu sao châu Á Thư Kỳ và Lý Tâm Khiết dẫn dắt
The Resurrected, phim bộ truyền hình Đài Loan mới nhất của Netflix (tựa tiếng Việt
Hồi hồn kế),
với hai tập đầu tiên được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan
lần thứ 30 ở Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 9, trước khi phát hành trên nền
tảng trực tuyến vào ngày 9 tháng 10.
Thư Kỳ và Lý Tâm Khiết vào
vai hai bà mẹ tuyệt vọng cùng nhau dàn dựng một âm mưu trả thù kỳ ảo sau
khi con gái họ trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo viễn thông hoạt
động ở một góc khuất của Đông Nam Á.
Do Trần Chính Đạo và Hứa
Triệu Nhâm đạo diễn, Hồi hồn kế kết hợp những vấn đề xã hội cấp bách với
thể loại kinh dị siêu nhiên kỳ quái, hai trong số những thể loại phổ
biến và phổ biến nhất trên truyền thông Đài Loan hiện nay.

Lý Tâm Khiết trong vai Triệu Tĩnh
|
Thêm chút kịch tính khi câu chuyện theo chân hai người phụ nữ này chật
vật vượt qua những gì đã xảy ra với con mình và nỗ lực đòi công lý của
họ.
Tại thành phố hư cấu Benkha của châu Á, lần đầu tiên chúng ta
gặp Uông Huệ Quân (Thư Kỳ) và Triệu Tĩnh (Lý Tâm Khiết) tại một ngôi
đền hẻo lánh, họ chứng kiến nữ pháp sư trẻ tuổi hồi sinh một con khỉ
trước đông đảo tín đồ.
Huệ Quân thay mặt con gái tuổi teen Chân
Chân (Trần Hân Uy) cầu xin, cô nói con gái mình đã bị tra tấn nhiều lần
và hôn mê suốt ba năm. Cô bị từ chối giúp đỡ vì con gái cô vẫn còn sống.

Chân Chân (Trần Hân Uy) và Hân Di (Phương Úc Đình), hai cô bé tuổi teen nạn nhân
|
Tương tự, khi Triệu Tĩnh xin pháp sư đưa con gái đã chết vì vết thương, Hân Di (Phương Úc Đình,
American Girl), trở về, cũng bị từ chối, vì thi thể của Hân Di đã được hỏa táng.
Nhảy
đến thời điểm hiện tại, Huệ Quân, Triệu Tĩnh và người phụ nữ thứ ba,
Nghi Trân (Giả Tịnh Văn), lập nhóm người thân của các nạn nhân của gã
tội phạm Trương Sĩ Khải (Phó Mạnh Bách), kẻ cầm đầu một đường dây lừa
đảo lớn trong khu vực.
Sau cuộc chiến dai dẳng ở tòa án, Sĩ Khải
đã bị kết án tử hình. Đối với nhiều gia đình, đây đánh dấu kết thúc cuộc
chiến kéo dài năm năm, nhưng Triệu Tĩnh vẫn chưa thỏa mãn và thuyết
phục Huệ Quân làm tới.

Phó Mạnh Bách trong vai Trương Sĩ Khải
|
Cụ thể, cô lên kế hoạch đánh cắp thi thể của Sĩ Khải, hồi sinh hắn và
bắt hắn phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng tương tự mà hắn đã gây ra
cho con gái nhỏ của cô.
Đây là một tiền đề thực sự phi lý, nhưng
được thể hiện chân thực qua những diễn viên tài năng, những người chắc
chắn mang đến cho bộ phim một chút gì đó chân thực đầy kịch tính.
Thêm
vào đó là nhờ kịch bản chuyển đổi thời gian tới lui để chi tiết từng
giai đoạn của nỗi thống khổ này. Thời lượng phim quý giá được dành để
giải thích lý do tại sao các cô gái lại rơi vào rắc rối và thảm kịch đã
ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của các gia đình sau đó như thế
nào.

Hai người mẹ đã đánh cắp thi thể gã Sĩ Khải, hồi sinh hắn để bắt
hắn chịu đựng những nỗi kinh hoàng tương tự mà hắn đã gây ra cho con gái
họ
|
Triệu Tĩnh, người phụ nữ điềm tĩnh nhưng kiên quyết, làm việc tại một
công ty bảo hiểm mới bị phanh phui vì bán các hợp đồng bảo hiểm mờ ám
cho khách hàng và từ chối yêu cầu bồi thường của họ. Chính điều này đã
khiến Triệu Tĩnh bị gán cho cái mác lừa đảo và bị bạn bè và người thân
mà cô đã đăng ký mua bảo hiểm cho họ xa lánh.
Trong khi đó, Huệ
Quân, người phụ nữ nhút nhát và yếu đuối hơn, đã chuyển hẳn đến Benkha
và nhận công việc tồi tệ là điều hành một cửa hàng tiện lợi nhỏ để có
thể túc trực bên giường bệnh của con gái.
Cô còn phải chịu đựng
một người chồng đáng ghét (Trịnh Nhân Thạc), không ngừng thúc giục Huệ
Quân ngừng các biện pháp duy trì sự sống của con gái và rút số tiền cô
đã huy động trực tuyến để đưa con về.

Giả Tịnh Văn trong vai Nghi Trân
|
Trong số những nhân vật đáng chú ý khác là bà mẹ đáng gờm của Sĩ Khải
(Chung Hân Lăng) và người chị gái thanh lịch (Lưu Chủ Bình,
The Chronicles of Libidoists), cả hai dường như đều đang hưởng lợi lộc từ đế chế tội phạm của hắn.
Trong
hai tập đầu, Nghi Trân, cũng là cố vấn pháp lý cho gia đình các nạn
nhân, vẫn nằm ngoài lề câu chuyện, nhưng gần như chắc chắn sẽ trở thành
một nhân vật quan trọng hơn, phần vì do Giả Tịnh Văn thủ vai.
Tương
tự, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng người Đức gốc Thái Patrick Nattawat
Finkler được liệt kê nổi bật trong dàn diễn viên của bộ phim, nhưng
không xuất hiện trong hai tập đầu tiên.

Duyệt Tâm, bà mẹ đáng gờm của Sĩ Khải (Chung Hân Lăng)
|
Ở giai đoạn này, không thể dự đoán được
Hồi hồn kế sẽ đi về
đâu, hoặc liệu câu chuyện có mạch lạc hay thuyết phục hay không. Rõ ràng
Thư Kỳ và Lý Tâm Khiết rất tâm huyết với nội dung phim, và tính cách
tương phản của họ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn kỳ lạ cho mối quan hệ
hợp tác trên màn ảnh của họ.
Sân khấu đã sẵn sàng cho một sự pha
trộn nghẹt thở giữa kinh dị và thương tâm, và dường như bộ phim cũng
muốn khai thác cả hai yếu tố này.
Người ta ngờ rằng những gì
trong hai tập đầu tiên – xoay chuyển chóng mặt từ việc an tử các thiếu
niên đến việc hồi sinh những chú khỉ – cho khán giả nếm trải chút hương
vị của chuyến tàu lượn siêu tốc đầy biến động sắp tới.

Thư Kỳ (trái) và Lý Tâm Khiết trong một cảnh phim
|
Hồi hồn kế sẽ phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 9 tháng 10.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post