Đây là phim bộ đầu tiên của Phương Lực Thân với TVB trong vòng chín năm 
nay. Lần hợp tác gần đây nhất của anh với TVB là phim bộ 
Gia đình tôi / My Family năm 2005.

Áp phích phim
Cốt truyệnSau ánh hào quang là bóng tối. Hồi phục sau một
 cơn bệnh kéo dài, ca sĩ đã giải nghệ Hoa Phương Ngưng (Uông Minh 
Thuyên) chợt nhận ra cô đã không sống một cuộc đời viên mãn. Hai cuộc 
hôn nhân thất bại và những mối quan hệ căng thẳng với ba đứa con, Phương
 Ngưng cô đơn hơn bề ngoài cô nhìn nhận.
Lấy hết can đảm, Phương 
Ngưng bay đi Đài Loan để hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ của cô với đứa con 
gái lớn nhất. Trong thời gian đó, cô tình cờ gặp gỡ nhiếp ảnh gia Hồng 
Kông La Bân Hán (Lưu Tùng Nhân), đến Đài Loan để hoàn thành tâm nguyện 
cho người vợ đã mất của ông (Mễ Tuyết) muốn trở về quê cha đất tổ. Tiếng
 sét ái tình nháng lên khi người nổi tiếng gặp người bình thường. Cả 
Phương Ngưng và Bân Hán tìm thấy sức mạnh khi họ thầm lặng ủng hộ nhau.
Với
 sự khuyến khích của Bân Hán, Phương Ngưng quyết định có buổi trình diễn
 cuối cùng để chia tay dành cho bạn bè thân thiết và gia đình, nhưng con
 gái út của cô là Đường Hân (Sầm Lệ Hương) lạnh nhạt trước lời mời tham 
dự. Thế nhưng, Phương Ngưng vẫn quyết tâm với buổi biểu diễn cuối cùng 
và thuê một trợ lý mới là Tư Đồ Địch Địch (Chung Gia Hân) cùng giám đốc 
sáng tạo Tang Thượng Hằng (Phương Lực Thân). Địch Địch và Thượng Hằng 
thoạt đầu khó lòng làm việc chung vì những hiểu lầm quá khứ, nhưng cuối 
cùng họ vun đắp một quan hệ sâu sắc.

Uông Minh Thuyên và Chung Gia Hân, trái, trong một cảnh phim
Ngay khi Phương Ngưng bắt đầu tìm thấy hào quang trở lại, một lần nữa cô
 lại bị bóng tối tấn công. Trong khi Thượng Hằng đang chuẩn bị một số 
đặc biệt để quảng bá buổi diễn của Phương Ngưng, anh khám phá ra một bí 
mật xấu xa mà Phương Ngưng đã giấu kín bao năm. Còn Địch Địch phát hiện 
Phương Ngưng và chú của mình trong quá khứ từng có quan hệ yêu đương. 
Bân Hán bắt đầu có ảo giác do u não…
Đôi diễn viên gạo cội Uông Minh Thuyên – Lưu Tùng Nhân: Cuộc tái hợp hàng bao thập kỷ35 năm trước trong 
Kinh hoa xuân mộng / Yesterday's Glitter
 năm 1980, khán giả đã xem Uông Minh Thuyên-Lưu Tùng Nhân là cặp đôi 
hoàn hảo trên màn ảnh. Nhưng kể từ đó họ không có bao nhiêu dịp đóng 
chung, lần thứ nhì là năm 2001 trong 
Chuyện của ngày xưa / The Awakening Story.
 Tái hợp lần này là lần thứ ba, cả hai đều cảm thấy dấu ấn của thời 
gian! Uông Minh Thuyên hy vọng lần hợp tác kế tiếp không cách xa đến 
thế. Lưu Tùng Nhân cũng nói rằng thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng 
không nghĩ là nhanh đến thế, họ vẫn diễn vô cùng ăn ý nhau.
Uông 
Minh Thuyên thừa nhận lúc này cô thấy rất khó tìm được kịch bản hay, cô 
không muốn diễn những vai nhàm chán. Để những vai có trọng lượng, “vai 
diễn lộng lẫy”, phải có đội ngũ sản xuất riêng, Uông Minh Thuyên đã giới
 thiệu cốt truyện phim này với Lưu Tùng Nhân, khi ấy ông đang bận đóng 
phim ở Đại lục, cô chấp nhận chờ ông sáu tháng. Sau đó TVB đã đồng ý để 
Uông Minh Thuyên thiết kế kịch bản.

Lưu Tùng Nhân, trái, và Uông Minh Thuyên trong một cảnh phim
Uông Minh Thuyên nói rằng vai chính với rất nhiều vòng xoáy nhân sinh 
cuộc đời có cái tốt lẫn cái xấu, trải nghiệm yêu thương, tình bạn, thăng
 trầm sự nghiệp, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội để có khoảnh khắc huy
 hoàng, ai cũng có đủ thời gian để làm điều thích hợp, để sống cuộc đời 
hạnh phúc.
Trong phim Uông Minh Thuyên sẽ trình bày ba ca khúc 
của nhà soạn nhạc Anthony Lun. Còn vai diễn của Lưu Tùng Nhân là một sự 
thay đổi hình tượng mạnh mẽ, một nhà nhiếp ảnh hoang tàng, một nhân vật 
nửa hài hước. Khi được hỏi kỳ vọng của ông về tỷ suất, Lưu Tùng Nhân 
nói, “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến tỷ suất. Tôi biết việc quay bộ phim 
này rất khó nhọc cho Uông Minh Thuyên, thế nên tôi sẽ làm cho cô cảm 
thấy đỡ hơn. Cô là linh hồn [của bộ phim], nên tôi quan tâm đến cô hơn.”
Nhắc đến việc phim bộ kinh điển 
Đại thời đại
 của Lưu Tùng Nhân được phát lại gặt hái tỷ suất tốt, ông cho biết, “Khi
 tôi xem lại bộ phim đó, tôi cũng khóc. Kịch bản được viết quá tốt.”
Không có khoảng cách thế hệ trong dàn diễn viên

Chung Gia Hân và Phương Lực Thân trong một cảnh phim
Hai diễn viên gạo cội Uông Minh Thuyên – Lưu Tùng Nhân rất tự tin rằng, 
cùng với thế hệ diễn viên trẻ Chung Gia Hân, Phương Lực Thân, Vương Tử 
Hiên, Sầm Lệ Hương, đề tài về tình cảm giữa con người và cách sống ở 
đời, khán giả Hồng Kông sẽ cộng hưởng với bộ phim và phản ánh bằng tỷ 
suất người xem tốt.
Các diễn viên trẻ đều nỗ lực, rất có tiềm 
năng. Như Chung Gia Hân trong vai trợ lý, diễn xuất hết mình; Phương Lực
 Thân trong vai một gã bản chất hèn hạ, lời thoại nói có vần có điệu; 
Vương Tử Hiên diễn vai có độ khó cao, Đường Vinh con trai của Uông Minh 
Thuyên trên phim, Sầm Lệ Hương tuy chưa có “đất dụng võ” nhưng cô trông 
dễ thương và có thể bù đắp những thiếu sót. Nói tóm gọn là cả êkíp diễn 
xuất rất hòa hợp!
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JayneStars
