Bình luận phim

Những ngày hè nóng bỏng khám phá tình yêu từ mọi khía cạnh

15/01/2011

Bộ phim Hot Summer Days (Những ngày hè nóng bỏng) đã được công chiếu tại Los Angeles đúng vào tuần nóng kỷ lục tại nơi đây. Được Trần Quốc Huy và Hạ Vĩnh Khang đạo diễn, bộ phim có sự tham gia của 16 ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu, khắp từ Hồng Kông cho đến Trung Quốc Đại lục.

Không giống như nhiều phim Trung Quốc khác, Hot Summer Days đã nhận được nhiều hỗ trợ từ nước ngoài. Công ty 20th Century Fox đã hợp tác cùng sản xuất dự án phim quốc tế này, và Hot Summer Days đã trở thành bộ phim nói tiếng Hoa đầu tiên được hãng phim này sản xuất.

Hot Summer Days đến ngày 8/10 mới được ra mắt tại Los Angeles, nhưng rạp Outside the Box [Office] của trường Nghệ thuật điện ảnh USC và Trung tâm nghiên cứu Đông Á đã tổ chức một buổi chiếu giới thiệu phim tại trường Nghệ thuật điện ảnh USC vào ngày chủ nhật 3/10. Khán giả đã được chứng kiến một tình yêu trong sáng với nụ cười và những giọt nước mắt, và được truyền cảm hứng là thậm chí ngay trong những ngày nóng nực nhất chúng ta cũng có thể có được những cuộc hẹn hò lãng mạn.

Bộ phim được quay trong suốt mùa hè nóng kỷ lục ở Hồng Kông, với nền nhiệt độ lên đến 113 độ F. Khi chính phủ cảnh báo người dân chuẩn bị sẵn sàng cho thời tiết bất thường này, và những đam mê bắt đầu trỗi dậy cùng với sức nóng, bảy câu chuyện khó tin đã trở thành hiện thực.

 

Poster phim Hot Summer Days

 

Anh tài xế riêng tên Wah (Trương Học Hữu) và nhân viên mát xa chân Lý Diễm (Lưu Nhược Anh) là những người lao động phổ thông đang ao ước có được những công việc thú vị hơn: người tài xế thì mơ được trở thành tay đua trên chiếc Ferraris còn nhân viên mát xa ước được là một nghệ sĩ dương cầm. Cuộc sống của họ bị ảnh hưởng lẫn nhau khi cả hai đều bị say nắng và được đưa đến bệnh viện. Một tin nhắn nhầm đã kết nối số phận của hai kẻ đang mơ lại với nhau, và một câu chuyện tình yêu được bắt đầu. Trong thế giới của tin nhắn, họ được sống trong giấc mơ của chính mình. Câu hỏi lớn được đặt ra là liệu tình yêu của họ có còn đó không khi mà cả hai khám phá ra thân phận thực của đối phương.

Cùng lúc đó, một nhân viên sửa chữa máy điều hoà, A Uy (Tạ Đình Phong) đã bị một cô gái đưa thư tên Ding Dong (Từ Nhược Tuyên) hớp hồn.

Chàng trai trẻ Đại Phúc (Phó Tân Bác) đã cược với ông chủ của mình rằng hoa khôi (Dương Dĩnh) của công ty kế bên, sẽ trở thành bạn gái mình. Để chứng minh tình yêu của anh, cô gái đã yêu cầu anh phải đứng ở bên ngoài trời nắng trong 100 ngày. Mới thực hiện được một nửa yêu cầu thì chàng trai ấy chứng kiến cảnh cô gái kia đã lên xe hơi của ông chủ cô ấy, điều đó đã đập tan ý chí chịu đựng sức nóng để thắng được trái tim của người anh yêu.

 

Bộ phim tập hợp một dàn "sao" lớn

 

Tất cả những câu chuyện này đều được đan xen vào những chi tiết vui nhộn và cảm động – bộ phim đã được xem là sự pha trộn giữa Love Actually và cốt truyện lãng mạn của Inception. Các đạo diễn của phim đã tận dụng kết cấu tường thuật của Love Actually và thêm vào cho bộ phim những yếu tố xuyên thời gian và không gian như trong Inception, nhưng điều này cuối cùng lại không tạo nên được đột phá sáng tạo nào.

Sự pha lẫn giữa hai bộ phim có nhiều sáng tạo trên đã không giúp Trần Quốc Huy và Hạ Vĩnh Khang lấy được nhiều cảm tình của khán giả. Thay vào đó, các khán giả ở Trung Quốc, nơi bộ phim được ra mắt vào đầu năm nay, đã phê bình những chi tiết không có gì mới mẻ của phim. Nhiều khán giả Trung Quốc còn nói họ đã hy vọng bộ phim có được một quan niệm độc đáo, đặc biệt là vì có sự hợp tác giữa các hãng phim Trung Quốc và Mỹ.

Dù kết cấu tường thuật không đem lại bất giờ gì thêm cho khán giả, nhưng dàn diễn viên toàn sao cũng không bao giờ để khán giả phải thất vọng.

Tạ Đình Phong đã phá bỏ hình tượng người hùng thường thấy của mình và đã diễn tròn vai một anh chàng công nhân đơn giản. Lưu Nhược Anh đã tạo ra một hình ảnh cứng cáp hơn cho nhân vật của mình, bên cạnh đó lại thêm sự thu hút của tầng lớp lao động vào trong vai diễn.

Dù bộ phim vẫn còn nhiều vấn đề do hạn chế trong cách kể chuyện, nhưng dàn diễn viên ngoại hạng đã giúp đưa bộ phim thoát ra khỏi kết cấu kể lại câu chuyện nghèo nàn.

 

Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Daily Trojan