Bình luận phim

Phim hoạt hình Hàn Quốc: The HouseRolling Stars

31/03/2011

Ngày càng nhiều phim hoạt hình điện ảnh do Hàn Quốc sản xuất tiến đến các rạp, và năm 2011 trông đợi chứng kiến sự ra mắt của nhiều phim hoạt hình nhất từ trước đến nay. Hiện đang là tháng 3/2011, The HouseEarth Rep Rolling Stars đang quảng cáo rầm rộ. Bài viết này giới thiệu về tác phẩm của Học viện nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc và phim hài thể thao đầy sức sống.

The House

Gia đình là gì? Theo một nhóm học viên mới tốt nghiệp từ Học viện nghệ thuật điện ảnh Hàn Quốc (KAFA), chỉ có một phương tiện hoàn hảo trả lời cho câu hỏi mang tính hiện sinh này: hoạt hình. Tất nhiên, một gia đình có thể là nơi trú ẩn hoặc ẩn náu, một nơi cách biệt hoặc không chắc chắn, hoặc là nơi trú ẩn cuối cùng của ai đó trong cuộc tìm kiếm sự khai sáng. Đương nhiên, ở đó là những gia đình, nhưng căn nhà của chính họ còn có những cảm xúc phức tạp và trái ngược hơn người ta tưởng. Trong phim hoạt hình Hàn Quốc The House, năm sinh viên mới tốt nghiệp KAFA sẽ định nghĩa gia đình theo tất cả các khía cạnh trên và hơn thế nữa.

The House được quảng cáo là một phim giả tưởng/chính kịch, ghi lại sự suy tàn của một khu nhà qua quá trình tìm kiếm nguyên nhân không mấy may mắn của hai con người bất đắc dĩ sống ở đó.

Phim diễn ra tại một khu dân cư buôn bán đang chịu áp lực liên tiếp để tái phát triển, một số lượng lớn cư dân, cả người nghèo và người già, không thích việc giải tỏa cộng đồng của họ để làm giàu cho một số nhà kinh doanh.

Khi càng nhiều người rời đi, khu nhà bắt đầu bị suy tàn, và chẳng bao lâu sau đó những linh hồn của mỗi nhà bị bỏ hoang bắt đầu lang thang khắp nơi mà không có chủ đích.

Bộ phim diễn biến với việc một người phụ nữ trẻ - Ga Yeong – chuyển đến khu nhà đầy rắc rối này, trong nỗ lực liều lĩnh để có một chỗ ở cho bản thân.

Tuy nhiên, càng ở lâu tại ngôi nhà mới, cô càng hiểu nỗi buồn và sự cô độc mà những linh hồn nhà hàng xóm phải chịu như thế nào. Trong The House, Ga Yeong giao tiếp với linh hồn trong những căn nhà của khu buôn bán này, chia sẻ những câu chuyện, giải quyết những phiền phức và cân nhắc về tương lai của họ. Theo các nhà làm phim, có nhiều cách định nghĩa khác nhau cho nhà giống như việc có vô số ngôi nhà trên đời, và như vậy có lẽ có thể xoa dịu lời than vãn về những thứ đã quá rõ ràng.

The House có mặt tại các rạp của Hàn Quốc từ trung tuần tháng 3 và là bộ phim hoạt hình thứ ba của KAFA. Bộ phim được sản xuất theo Chương trình tiên tiến của học viện, chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài một năm dành cho các sinh viên ngành sản xuất điện ảnh hoặc truyền hình, thường có đến hàng giờ thực hành.

Hai bộ phim trước là The Story of Mr. Sorry (2009) và What is Not Romance? (2009), cả hai đều là những phim đoạt giải. What is Not Romance? – một phim chính kịch về mối hận thù giữa một đôi vợ chồng – đem về giải Grand Prize cho phim dài tại Liên hoan phim hoạt hình và hoạt họa quốc tế Seoul năm ngoái.

Đội sản xuất phim hoạt hình The House có năm thành viên: Park Mi Sun, Ban Joo Young, Lee Hyun Jin, Lee Jae Ho, và Park Eun Young. Mỗi người tham gia đã có kinh nghiệm trong sản xuất phim ngắn, đặc biệt là Lee Jae Ho và Park Eun Young.

Lee Jae Ho tham gia vào một phim đồ họa vi tính dài 6 phút có tên The Barren City (2008), trong khi Park Eun Yeong sản xuất một tác phẩm đặc biệt có tên The Hollow (2008), hoạt họa một loạt những bức vẽ để miêu tả nỗi đau đớn tinh thần mà một đứa trẻ phải chịu đựng khi bị bỏ lại trong thời chiến tranh.

Bản thân The House là một tác phẩm buồn và đặc biệt. Thiết kế của toàn bộ phim được tập hợp từ những mô hình thu nhỏ làm bằng tay, do đội ngũ sản xuất phim thực hiện. Gần như mỗi cảnh của phim là một hình mẫu được dựng lên – một khu chợ ngoài trời tươi sáng, không gian chật hẹp bên trong căn hộ, và những thứ khác. Sau đó các nhân vật là hình ảnh 2D được làm để tương tác với không gian đa hợp có một không hai này. The House, được coi là tiêu chuẩn cho các phim hoạt hình của KAFA, đã tối thiểu hóa việc thiết kế tạo hình nhân vật. Thiết kế về Ga Yeong và những nhân vật khác không đặc biệt truyền cảm hứng, nhưng dù sao cũng đã giữ lại một chút thu hút.

Tuy nhiên bộ phim là một lời phê bình mang chút giễu cợt văn hóa Hàn Quốc đương đại, cố gắng tranh thủ những câu hỏi sắc bén về sự thiếu vắng quan tâm đến người lớn tuổi, đặt ra câu hỏi đâu là nơi gửi hy vọng giữa sự đổ nát của một khu phố đã hoặc đang chết. The Housenói về sự đổ vỡ của gia đình, theo đúng nghĩa. Hành trình của nhân vật nữ chính qua ký ức của những người hàng xóm, thu thập một cách khéo léo những mảnh vỡ lạc quan vẫn còn bên dưới bầu không khí ảm đạm, âm u của khu phố. The House cũng được lên lịch trình chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế phụ nữ năm nay (tháng 4/2011).

Earth Rep Rolling Stars

Nero có một chút trẻ con, thực sự vậy, nhưng với những người khác ở dải thiên hà anh là một kẻ chinh phục những hành tinh với một niềm đam mê cháy bỏng với bóng chày. Tuy nhiên là một tên độc tài hay than phiền, Nero trở nên chán nản với bóng chày trên hành tinh của chính mình và quyết định có một giải bóng chày liên hành tinh của mình. Giải mới này sẽ cho phép hắn làm hai điều mà mình thích nhất: xem bóng chày và chinh phục những chủng người khác. Trong Earth Rep Rolling Stars, Nero và Giải đấu bóng chày không gian đầy tham vọng của hắn đến Trái đất, nhưng đối mặt với một vấn đề... bóng chày đã bị cấm trong gần 20 năm, và không ai thực sự biết làm thế nào để chơi môn thể thao này nữa.

Earth Rep Rolling Stars, cũng ra mắt các rạp Hàn Quốc trong tháng 3, là bản phim điện ảnh của phim hoạt hình nổi tiếng Rolling Stars (2009). Bộ phim truyền hình gốc được lên sóng vào năm 2009, và chủ yếu xoay quanh việc gì xảy ra khi hành tinh này bị buộc phải đánh cuộc tương lai của mình vào một số cầu thủ già cỗi lạc hậu và một số thứ kì diệu con trẻ.

Nội dung chính của phim xoay quanh câu chuyện vị vua hiện tại của Trái đất không thích bóng chày. Có thể đó là kết quả của việc con gái ông kết hôn với một cầu thủ bóng chày nổi tiếng, nhưng điều đó không quan trọng. Vì vậy, khi Nero đáp xuống Trái đất háo hức cho cuộc chơi, mọi thức không vào guồng một cách chính xác.

Trong phim truyền hình, Nero ban đầu cử tay sai của mình phá hủy vô số các công trình lớn, thủ đô... của hành tinh này. Vấn đề ư? Nó quá dễ dàng.

Nero quyết định cho Trái đất cơ hội cuối cùng... nếu họ chiến thắng một hoặc hai trận đấu tại Giải đấu bóng chày không gian, và chứng minh giá trị của họ trong môn thể thao hắn tôn sùng nhất, hắn sẽ trả hành tinh lại cho con người. Thỏa thuận nghe quá tốt để có thể là sự thật, nhưng mặt khác, bất cứ ai chơi bóng chày giỏi cũng đã thôi không chơi trò chơi này trong hơn hai thập kỷ.

Rolling Stars tiếp tục, đó là năm 2050, và những nhân vật khác nhau đã từng là một phần trong lịch sử hoành tráng của môn thể thao này trở về từ công việc thứ hai của họ để lại kết nối với môn thể thao tuổi trẻ của mình. Đó là cầu thủ bắt bóng to lớn và thu hút, Big; võ sĩ quyền anh lâu năm kiêm võ thuật tổng hợp Joy, một chặn bóng lão luyện; và Rupin, một chạy chiếm gôn nổi bật, người gần đây đã có một khoảng thời gian khó khắn vì tội ăn trộm. Bộ phim hoạt hình vui nhộn về đề tài thể thao đầy những người đồng đội nhiều vẻ như thế; hầu hết họ hòa thuận với nhau, nhưng một số thì không. Tệ hơn nữa, cầu thủ ném bóng chủ chốt của đội là một cậu nhóc tên Lucky, có tài năng và tính cạnh tranh điên cuồng – nét tính cách cần sửa đổi.

Quyền sở hữu phim thuộc về tập đoàn sản xuất phim hoạt hình LiquidBrain Studio. Công ty này thường thực hiện phim quảng cáo, nhưng thời gian gần đây đã mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất phim ngắn, truyền hình, và giờ là phim hoạt hình điện ảnh. Rolling Stars, phim truyền hình, là một sản phẩm hợp tác với Hancomm, đơn vị quảng cáo và quản lý của một tập đoàn tài chính và sản xuất Hàn Quốc. Bản phim truyền hình vốn được lên sóng trên KBS, Tooniverse, và Animax, và vẫn được chiếu lại trên KBS.

Earth Rep Rolling Stars có vẻ như bao gồm hầu hết nếu không nói là toàn bộ các nhân vật trong bản truyền hình năm 2009, đã giúp làm tăng sức hâm mộ đối với bộ môn bóng chày tại Hàn Quốc. Phần hài hước là khi biết đội Rolling Stars nhìn chung không phải là nhóm những cầu thủ chuyên nghiệp - được chọn lọc từ những người lao động cần cù như giáo viên khiêu vũ, người biểu diễn xiếc, hoặc thợ săn kho báu. Chất lượng phim hoạt hình của LiquidBrain Studio trong bản gốc khá cao, mặc dù phim truyền hình 2D này có một lối kể chuyện không rõ ràng. Đổi lại, nội dung phim khá vui vẻ và hy vọng sẽ đem lại sự dễ chịu với tư cách là phiên bản làm lại nhẹ nhàng của bộ phim truyền hình 26 tập.


Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Animation Insider