Bình luận phim

Rio 3D

08/04/2011

Tác phẩm hoạt hình 3D mới nhất của những người sáng tạo nên loạt phim Ice Age là một bộ phim đầy màu sắc và mãnh liệt đem lại sự giải trí hoàn hảo cho cả gia đình bạn sau những niềm vui có vẻ người lớn hơn trong bộ phim mới đây, Rango.

Rio kể câu chuyện của Blu (Eisenberg lồng tiếng), một chú vẹt lớn với đuôi dài, thuộc loại quý hiếm bị bắt khỏi tổ của mình như một chú gà con và bị đưa đến thị trấn Minnesota đầy tuyết của vùng Moose Lake. Chú vẹt được Linda (Mann lồng tiếng) nuôi dưỡng, chăm sóc và trở thành một đồ vật trang trí trong tiệm sách của cô. Và rồi Tulio (Santoro lồng tiếng), một chuyên gia về chim đến từ Brazil, trong một lần ghé thăm đã nói rằng cả Linda và Blu phải đi cùng anh đến Rio để anh giới thiệu Blu với một cô vẹt cùng loại duy nhất còn sót lại, Jewel (Hathaway lồng tiếng). Khi đến Rio, Blu và Jewel mau chóng bị bọn buôn lậu chim bắt trộm và bọn này dự định sẽ bán cặp chim cho ai trả giá cao nhất. Đôi chim mau chúng trốn thoát nhưng lại vướng phải một rắc rối nhỏ. Blu chưa bao giờ học bay cả. Chú ta sẽ phải vượt qua được nỗi sợ hãi bầu trời với sự giúp đỡ của Jewel; Rafael (Lopez lồng tiếng) một chú chim Toucan (mỏ dài, lông sặc sỡ) rất thông minh; hai chú chim thông minh Pedro và Nico (Will.i.am và Foxx lồng tiếng); và Luiz (Morgan), một chú chó Bull dãi nhớt thều lễu, nếu cả bọn đi trước được bọn người xấu và con vẹt Nigel (Clement) một bước và đưa Blu sống sót trở lại với Linda và Tulio.

Bộ ba Rafael - Blu - Jewel trong phim

Cho dù chiến dịch quảng cáo đôi khi có hơi gây khó chịu một chút, nhưng nếu như chỉ vui nhộn một cách hời hợt thì Rio hóa ra là để giải trí. Kỹ thuật hoạt hình tươi sáng, đầy màu sắc và chi tiết, khác xa so với nhiều cảnh đôi lúc buồn tẻ và nhàm chán của loạt phim Ice Age. Một nhược điểm của phiên bản 3D là việc một số màu sáng bị nhạt đi là không thể tránh khỏi do những chiếc kính. Bản thân 3D cũng rất giống với những bộ phim hoạt hình gần đây, có khi rất hiệu quả nhưng thường thì không. 3D phát huy tốt nhất khả năng của nó trong những chuỗi hành động, một chuyến bay ngang qua Rio với sự giúp đỡ của một chiếc máy bay không động cơ, một cuộc tẩu thoát ra khỏi mái nhà của những khu ổ chuột hoặc một chuyến chạy mô-tô qua những con đường nhỏ hẹp và những ngõ ngách nhỏ ở đó, tất cả đều rất thú vị. Tuy nhiên, những cảnh đó cũng sẽ vẫn rất ấn tượng mà không cần đến chiều không gian thứ ba.

Bản thân câu chuyện nhẹ nhàng và thiết thực nhưng lời thoại lại thường rất vui nhộn và một lượng vừa phải những trận cười về sự đối lập giữa Blu được thuần dưỡng với những loài cư trú lanh lợi ngoài đường phố Brazil. Ý tưởng về những người Mỹ truyền thống, kìm nén tình cảm (Linda cũng có một chuyến đi tương tự) học cách giữ lấy khía cạnh vui vẻ của cuộc sống ở một lục địa mở cửa và vô tư lự Nam Mỹ không phải mới mẻ gì nhưng mọi thứ đều được làm một cách nhẹ nhàng và thông điệp học cách sống bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí không bị nói đến quá nhiều. Bộ phim cũng thành công khi sử dụng nhiều những cảnh chim/thú nhảy nhót hơn so với mức độ có thể nhờ vào bối cảnh thành phố Rio trong lễ hội Carnivale.

Phim lấy bối cảnh thành phố Rio đầy hấp dẫn

Lồng tiếng trong bộ phim rất tốt. Diễn xuất đầy vẻ lo lắng của Jesse Eisenberg cho nhân vật chim hoạt hình cũng duyên dáng như trong phim người thật đóng. Anne Hathaway cũng rất mạnh mẽ (mặc dù tại sao họ chọn một nữ diễn viên Mỹ đóng vai một con vẹt Brazil vẫn là một bí ẩn). Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ Will.i.am, Jamie Foxx và Tracy Morgans trong những nhân vật hài hơn, những nhân vật này thật sự không gây khó chịu như người ta tưởng. Mặc dù vậy thật là một sự xấu hổ khi cả Wanda Sykes và Jane Lynch đều bị lãng phí trong vai một đôi Ngỗng Canada trở lại Moose Lake. Tuy nhiên hay nhất lại là Jemaine Clement trong vai Nigel, con vẹt ác ôn của kẻ xấu.

Nhìn chung Rio có thể thiếu chiều sâu và sự chi tiết của Pixar hoặc của bộ phim gần đây hơn, Rango, về mặt kịch bản và kỹ thuật hoạt hình nhưng đây thật sự là một bộ phim thú vị và sinh động, và có thể làm vui cả người lớn lẫn trẻ em. Mặc dù vậy, một lời khuyên dành cho những bộ phim nào không hoàn toàn được bán dưới dạng 3D, hãy tìm phiên bản 2D. Phiên bản 2D thì rẻ hơn và những màu sắc đẹp sẽ tươi sáng hơn nhiều.

Công chiếu - 8/4/2011
Thời lượng: 96 phút
Đạo diễn: Carlos Saldanha
Diễn viên: Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jemaine Clement, Leslie Mann, Tracy Morgan, George Lopez, Will.i.am, Jamie Foxx, Rodrigo Santoro


Dịch: © Hướng Dương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Film Pilgrim