Giải thưởng - LHP

Liên hoan phim Tokyo kết thúc với chiến thắng của Intimate Grammar

11/01/2011

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 23 đã kết thúc hôm chủ nhật 31/10/2010 với giải thưởng 50.000 USD Tokyo Sakura Grand Prix dành cho bộ phim Intimate Grammar – cũng là lần thứ hai đạo diễn Israel Nir Bergman đoạt giải thưởng chính.

Phim đầu tay của Nir Bergman Broken Wings cũng được trao giải thưởng lớn của TIFF năm 2002 – sau đó nhận được mười triệu yen (124.250 USD) – giúp ông trở thành đạo diễn duy nhất thắng giải này hai lần.

“Đây là lần đầu tiên một người được trao giải này hai lần,” Bergman trả lời Haaretz hôm 30/10. “Chúng tôi đã giảm bớt kỳ vọng, nhưng chúng tôi có một chút hy vọng trong lòng rằng sẽ đoạt được một trong những giải nhỏ hơn, như giải về diễn xuất hay đạo diễn. Chúng tôi đã không hề nghĩ đến việc đoạt giải thưởng lớn.”

Đạo diễn Israel Nir Bergman (trái) đoạt giải thưởng chính của TIFF lần thứ hai

Bergman cho biết khi các giải thưởng bắt đầu được công bố, “Chúng tôi bắt đầu thất vọng, và chúng tôi nghĩ chuyện đã xảy ra tại lễ trao giải ở Israel sẽ lặp lại ở đây.

Khi họ tuyên bố chúng tôi đã thắng Giải thưởng lớn, chúng tôi hoàn toàn kinh ngạc,” ông hồi tưởng.

Intimate Grammar, dựa trên cuốn sách của David Grossman, đã đoạt giải phim hay nhất tại Liên hoan phim Jerusalem năm nay.

Đạo diễn 98 tuổi Kaneto Shindo được trao giải thưởng đặc biệt của hội đồng giám khảo, với phim Post Card, một phim nói về sự tàn phá của chiến tranh thế giới thứ hai đối với cư dân vùng nông thôn Nhật Bản. Shindo, phải làm việc trên một chiếc xe lăn, đã nói đây là phim cuối cùng của ông.

“Chúng tôi rất ấn tượng về thông điệp phản chiến mạnh mẽ và sự theo đuổi không ngừng nghỉ chủ đề này,” nhà làm phim kiêm thành viên ban giám khảo Kichitaro Negishi ca ngợi tác phẩm này.

“Chiến tranh không bao giờ nên xảy ra, dù với bất kỳ lý do gì. Chiến tranh có thể hủy hoại gia đình của những người ra đi để chiến đấu. Tôi đã miêu tả bi kịch này bằng những trải nghiệm của chính mình,” đạo diễn Shindo nói thêm, “Một vài người tranh luận rằng chiến tranh là cần thiết để một đất nước có thể tồn tại, nhưng chính những người lính bình thường, chứ không phải những sĩ quan cấp cao, là những người chiến đấu và hy sinh trên chiến trường.”

Nhà làm phim Kaneto Shindo

“Chúng tôi rất ấn tượng về thông điệp phản chiến mạnh mẽ và sự theo đuổi không ngừng nghỉ chủ đề này,” nhà làm phim kiêm thành viên ban giám khảo Kichitaro Negishi ca ngợi tác phẩm này.

“Chiến tranh không bao giờ nên xảy ra, dù với bất kỳ lý do gì. Chiến tranh có thể hủy hoại gia đình của những người ra đi để chiến đấu. Tôi đã miêu tả bi kịch này bằng những trải nghiệm của chính mình,” đạo diễn Shindo nói thêm, “Một vài người tranh luận rằng chiến tranh là cần thiết để một đất nước có thể tồn tại, nhưng chính những người lính bình thường, chứ không phải những sĩ quan cấp cao, là những người chiến đấu và hy sinh trên chiến trường.”

Shindo, một cựu biên kịch gia, nổi tiếng với một số phim điện ảnh rất được ca ngợi như Children of Hirosima, The Naked IslandA Last Note.

“Trong nhiều năm, tôi đã vật lộn kiếm sống, nhưng tôi luôn cố gắng để ngẩng cao đầu và cống hiến cuộc đời mình cho việc làm phim,” nhà làm phim này hồi tưởng.

Shindo là một trong một vài đạo diễn trên thế giới vẫn còn năng động khi tuổi đã cao như vậy.

“Tôi đang yếu đi, nhưng tôi đã làm phim với ý nghĩ đây sẽ là phim cuối cùng của mình,” Shindo nói với các khán giả trong liên hoan phim.

Tuy nhiên, sau khi được trao giải, đạo diễn lại làm người hâm mộ vui mừng khi nói, “Tôi thật may mắn được nhận giải thưởng này. Chỉ cần còn những người ủng hộ tôi, thì một phim nữa vẫn có thể ra đời.”

Gilles Paquet-Brenner đã đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với Sarah’s Key – một câu chuyện có thật về việc người Pháp gốc Do Thái bị ngược đãi thời chiến tranh – cũng nhận được Giải thưởng của khán giả tối thứ bảy 6/11.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều! Bây giờ tôi có thể trả tiền thuế của mình!” Đạo diễn Pháp Paquet-Brenner nói với các khán giả tại lễ trao giải nhỏ hôm thứ bảy đã được chuyển sang nơi tổ chức khác vì cơn bão càn quét qua Tokyo. “Tôi nghĩ quá khứ rất quan trọng vì chúng ta cần quá khứ để xây dựng tương lai. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi các khán giả Nhật thưởng thức phim và chọn bộ phim cho giải thưởng này.”

Phạm Băng Băng đã nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong Quan Âm sơn, phim của đạo diễn Lý Ngọc cũng đoạt giải Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất.

Thành công của phim hợp tác Trung Quốc – Đài Loan Quan Âm sơn đã được xem xét cẩn thận trong các tác phẩm của đêm khai mạc giữa các nhóm khách mời Trung Quốc và Đài Loan về cách một hòn đảo tự trị được nhắc đến. Nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng đã tạo nên tên tuổi từ một phim truyền hình Đài Loan, trong khi bạn diễn của cô Trương Ngải Gia đến từ Đài Loan – những nhà sản xuất của Quan Âm sơn đến từ cả hai nơi.

Trung Quốc còn đón nhận thêm thành công của Vương Thiên Nguyên với giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong The Piano in a Factory.

Đạo diễn Hàn Quốc Shin Su Won đã đoạt giải Phim hay nhất khu vực châu Á – Trung Đông cho Passerby #3, trong khi Koji Fukada được trao giải Japanese Eyes và Hình ảnh đẹp nhất với Hospitalité.

Trong lễ bế mạc, giám đốc TIFF Tom Yoda đã ca ngợi ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của thị trường liên hoan phim TIFFCOM, cũng như bày tỏ lòng biết ơn của ông đến trưởng ban giám khảo Neil Jordan.

“Bốn chủ đề của TIFF là sự kết nối, chất lượng, cơ hội và sự đổi mới; chúng tôi muốn tiếp tục làm cho liên hoan phim phát triển mạnh hơn với những khái niệm này,” Yoda cho biết.

Dịch: © Trúc Linh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Mainichi Daily News, Haaretz