Nhân vật & Sự kiện

Lý Tâm Khiết và hành trình theo đuổi hạnh phúc

26/04/2011

Lý Tâm Khiết chia sẻ suy nghĩ trong quyển sách mới được phát hành của cô.

Năm 2003 là một năm tốt đẹp đối với nữ diễn viên Malaysia Lý Tâm Khiết khi cô được công nhận với diễn xuất thuyết phục trong The Eye (do hai anh em sinh đôi Bành Thuận và Bành Phát đạo diễn), bộ phim đã đặt một dấu mốc quan trọng cho thể loại phim kinh dị.

Cô gái được nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Trương Ngải Gia bảo hộ này đã giành được một loạt các giải thưởng tại giải Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 22, giải Kim Mã lần thứ 39 và giải Kim Tử Kinh Hồng Kông lần thứ bảy.

Lý Tâm Khiết

Lý Tâm khiết cũng đã được bình chọn là Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin với vai diễn trong bộ phim Đài Loan Betelnut Beauty năm 2001.

Gặt hái được nhiều vinh quang như vậy khi mới ở độ tuổi 26, và có ý trung nhân luôn ở bên cạnh – cô đã bắt đầu hẹn hò với Bành Thuận sau khi hợp tác với anh trong phim The Eye – người phụ nữ được sinh ra ở Kedah ấy dường như đã có được mọi thứ trên thế giới này.

Tuy nhiên, cô cũng phát hiện ra rằng nổi tiếng luôn đi đôi với áp lực căng thẳng và sự xét nét.

“Mọi người bắt đầu đặt kỳ vọng rất cao vào tôi, và luôn có xu hướng so sánh tôi với các ngôi sao khác. Tôi sợ mình sẽ thất bại và luôn buộc bản thân mình phải vượt trội hơn nữa.

“Thậm chí ngay cả việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi buồn bực và giận dữ. Tôi thậm chí đã tự hỏi làm sao mà mình vẫn cứ ở trong ngành này vì tôi đã quá chán chường, cho dù có đạt được nhiều thành tựu đi chăng nữa,” Lý Tâm Khiết nhớ lại khi trả lời phỏng vấn trực tiếp với phóng viên của StarTwo khi cô đang ở Petaling Jaya, Selangor để quảng bá quyển sách ảnh Before I Say “Yes, I Do”.

Sự bức bối thậm chí đã thổi bùng ngọn lửa đố kỵ trong cô. Cô thú thật rằng, “Tôi đã ghen tị với một nữ diễn viên khác.”

Thế nhưng như thể là định mệnh, cuối cùng Lý Tâm Khiết lại cùng hợp tác trên màn ảnh với người nữ diễn viên đó. Đó là khi cô quyết định cải thiện khuyết điểm của chính mình.

“Tôi đã quyết định dùng tình cảm để chống lại con ác qủy bên trong mình. Tôi bắt đầu việc đó bằng cách đối xử với cô ấy thật tốt và thật lòng quan tâm đến cô ấy. Sau đó chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.”

“Sau nhiều năm ở trong làng giải trí như vậy, tôi đã hiểu được rằng mình nên biết nắm bắt từng khoảnh khắc và rồi những điều tốt đẹp sẽ đến.”

Tuy cô từ chối không tiết lộ tên của người diễn viên đó, nhưng rõ ràng là Lý Tâm Khiết 35 tuổi hiện nay không phải là người khép kín hay không muốn bộc lộ nhiều về bản thân mình. Không chỉ thế mà Lý Tâm Khiết còn cho những người hâm mộ mình hiểu hơn về nội tâm của cô qua tập sách ảnh này.

Hình ảnh Lý Tâm Khiết trong Before I Say “Yes, I Do”

Cuốn sách là quyển hồi ký ghi lại chuyến đi của cô tới Ấn Độ trước khi kết hôn với Bành Thuận vào tháng 2 năm ngoái. (Đôi uyên ương này đã có một đám cưới lãng mạn ở hòn đảo ngoài khơi Pangkor thuộc bang Perak.)

Trông thật rực rỡ với chiếc váy hoa tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã đoạt rất nhiều giải thưởng này cũng nhớ lại: “Bành Thuận chưa bao giờ cầu hôn tôi. Tôi là một người độc lập và có phần luôn đòi hỏi sự bình quyền nam nữ. Anh ấy đã sẵn sàng tiến đến hôn nhân từ lâu rồi, nhưng lúc đó tôi đã nói rằng, ‘Em sẽ nói với anh khi nào em cảm thấy mình đã sẵn sàng’.”

Hành trình tự khám phá bản thân

Cuộc hành trình đó kéo dài một tháng ở Ấn Độ, vùng đất bí ẩn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với rất nhiều người.

Những người bạn đồng hành với cô là nhiếp ảnh gia người Malaysia Chuan Looi và một người bạn tốt của cô từ thời còn đi học.

Lý Tâm Khiết hồi tưởng lại, “Mọi việc đã được quyết định rất nhanh. Tôi đã luôn muốn đi du lịch và khi Looi gợi ý về điều này, tôi đã không hề ngần ngại mà đồng ý ngay.” Cô cũng nói thêm là rất vui mừng khi nhận được sự đồng lòng ủng hộ của Bành Thuận.

“Có một số người sẽ không cho phép bạn đi chơi xa với một người đàn ông khác trong một thời gian dài như vậy. Khi tôi nói với Bành Thuận là tôi sẽ đến Ấn Độ một tháng, anh ấy chỉ nói, 'Chỉ cần em thấy vui là được'."

Vì thế Lý Tâm Khiết đã bắt đầu một cuộc hành trình có thể đem lại cho cô nhiều suy nghĩ và cảm xúc hơn là yên ổn ở bên Bành Thuận.

Nhắc đến chuyến đi này cô đã nói, “Đối với mỗi một người phụ nữ, hôn nhân luôn là một chương mới của cuộc đời. Tôi đã không chắc là liệu mình có thể khiến mọi việc được suôn sẻ hay không. Từ lúc còn bé tôi đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân bất hạnh rồi. Tuy tôi tin vào tình yêu đích thực, nhưng tôi lại không chắc là mình có thể làm ai đó hạnh phúc. Lắng nghe chính bản thân mình là một cơ hội tốt đối với tôi.”

Và cô đã thực hiện điều này, chia sẻ những suy nghĩ về mọi điều lớn nhỏ đã định hình quan điểm của cô.

Những lời tâm sự được ghi lại và để trong một chiếc hộp được thiết kế rất đẹp, dưới dạng 24 bức thư gửi đến những người xung quanh cô, trong đó có bố mẹ, người chồng, cô con gái và chính bản thân cô thời trẻ.

Ngoài ra tập sách ảnh này còn có cả một bộ ảnh nghệ thuật của Lý Tâm Khiết và một đĩa đơn toàn những nhạc phẩm cô tự viết mang tên Phi tường (tạm dịch: Vút bay). Cô đã gọi tập sách này là “một món quà từ Ấn Độ”.

Lý Tâm Khiết tuyên truyền cho tập sách ảnh của mình với những hình ảnh từ Ấn Độ

Cô nói rằng, “Tôi luôn thích viết nhạc và tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã được chứng kiến và học hỏi. Thực hiện một chuyến đi dài và ghi lại những cảm xúc của mình vẫn là điều tôi luôn mơ ước.”

Tại sao lại là Ấn Độ?

“Tôi vẫn luôn bị nền văn hoá Ấn Độ hấp dẫn. Lúc mới là một đứa trẻ, tôi thường một mình đến một ngôi đền Ấn Độ mỗi khi diễn ra buổi lễ nào đó. Tôi thích mua những món đồ trang sức và quần áo Ấn Độ cũng như thưởng thức những điệu múa truyền thống của người Ấn.”

“Tôi có cảm tưởng như Ấn Độ đã vẫy gọi tôi từ lâu rồi. Giờ đây mọi thành phố trông đều giông giống nhau với hàng loạt những cửa hàng McDonald, nhưng Ấn Độ thì lại khác.

“Đó là đất nước với nền văn hoá và di sản lịch sử tồn tại suốt 5.000 năm, chưa kể là đất nước này còn chứa đựng sức hấp dẫn về tâm linh. Tôi là người theo đạo Phật trong khi Ấn Độ lại là mảnh đất cội nguồn của đạo Phật.”

Cô cũng cho biết, “Trang phục của người Ấn Độ cũng luôn gợi cảm hứng cho tôi. Tôi yêu thích những bộ saree và cách mà dân gian đã thể hiện niềm đam mê của mình đối với cuộc sống qua những sắc màu.”

Cô gái xinh đẹp này đã khoác lên mình bộ saree trong suốt cuộc hành trình – một trải nghiệm thú vị mà lúc đầu đã khiến cô khá khó xử vì thiếu kinh nghiệm mặc nó.

“Ban đầu, ngày nào tôi cũng mất một tiếng đồng hồ để mặc bộ trang phục này, khiến tôi rất bực bội. Khi đi trên đường, những người phụ nữ thường luôn phải gọi tôi lại để chỉnh lại saree cho tôi (cười lớn). Tuy nhiên đến tuần cuối cùng thì tôi đã có thể mặc xong nó chỉ trong vòng năm phút,” cô nói với niềm tự hào.

Chuyến đi đến Ấn Độ có rất nhiều điều đặc biệt. Họ không hề có bất kỳ lịch trình nào mà chỉ đơn giản là đến bất cứ nơi nào họ cảm thấy thích.

“Chúng tôi đã nhờ hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi đến những nơi chúng tôi muốn đến. Chúng tôi đã tham quan một khu nhà ổ chuột, cũng đã đến thăm một ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật, gặp gỡ người hiệu trưởng thân thiện và chụp ảnh với các em nhỏ.”

Cô cũng nhớ tiếp, “Chúng tôi ghé thăm nhà của người dân và chụp ảnh với những em bé sơ sinh đang nằm trong nôi. Thậm chí chúng tôi còn đốt lửa trại trên sa mạc và đề nghị những người phụ nữ ở đó mặc thật đẹp, trang điểm và cùng tham gia.”

Trong quyển sách của mình, Lý Tâm Khiết còn thể hiện cả những hình ảnh gợi cảm với những tấm hình chụp cô khoả thân ở sa mạc với đôi bàn tay mềm mại che lại cơ thể.

Cô đã giải thích về điều này rằng, “Tôi vốn là một người say mê nghệ thuật khoả thân. Khi không mặc gì là lúc bạn không bị kìm giữ bởi bất cứ điều gì. Lúc ở trong khung cảnh ấy, tôi chỉ đơn giản là muốn được làm điều đó. Tôi muốn là chính mình và cảm thấy được gần gũi với thiên nhiên.”

Một trong những bức ảnh gợi cảm chụp tại sa mạc của Lý Tâm Khiết

Tuy nhiên không phải tất cả các cảnh tượng đều sáng sủa và vui vẻ.

“Người nghèo có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi đã gặp một gia đình phải sống lang thang trên đường phố cả ba thế hệ rồi. Tôi cũng đã gặp những gia đình sống trong các túp lều dựng ở các công trường xây dựng hay trên những con đường đang được thi công.”

“Nhìn thấy những đứa trẻ ấy khiến tôi không cầm được nước mắt vì bản thân tôi cũng có một đứa con,” Lý Tâm Khiết đã nói. Cô hiện đang nuôi nấng Hân Hân, cô con gái 10 tuổi của Bành Thuận và người vợ trước.

Cô cũng nói rằng những gì cô nhìn thấy khiến cô cảm thấy rất tệ. “Tôi luôn khóc mỗi khi nhìn thấy những người đang phải chịu đựng bất hạnh. Tôi nhận ra rằng mình có phản ứng như vậy là vì nó làm tôi nhớ đến một số chuyện lúc tôi còn nhỏ, khi tôi bị tổn thương, sợ hãi và hoang mang.”

“Vì vậy nên chuyến đi này giống như một liều thuốc trị liệu cho tôi. Tôi đã nói với đứa trẻ trong tâm hồn mình rằng ‘Được rồi, đã đến lúc phải quên hết mọi chuyển để bước tiếp’,” cô giải bày.

Cô cũng chia sẻ rằng, “Khi trở về từ Ấn Độ, một mặt tôi rất muốn được gặp Bành Thuận nhưng mặt khác tôi cũng thấy sợ hãi liệu tôi có nên cứ tiếp tục yêu anh ấy theo cách tôi đang làm hay không.”

Tất cả mọi hoài nghi đều đã được dẹp bỏ ngay thời khắc ánh mắt họ chạm nhau.

“Tôi rất may mắn khi có anh ấy trong cuộc đời mình. Anh ấy già dặn hơn, và thông thái như Phật vậy (lại cười lớn). Khi tôi đang ở trong tình trạng tệ nhất thì anh ấy đã dùng nguồn năng lượng dồi dào của mình để chữa lành cho tôi.”

Cô nhớ lại khoảng thời kỳ tăm tối của cuộc đời mình.

“Tôi đã bị mờ mắt vì sự ghen tị và ích kỷ. Tôi dễ nổi cáu và thậm chí đôi lúc còn suy sụp. Tôi đã đòi hỏi quá nhiều từ những người xung quanh mình.

“Như mọi khi, anh vẫn luôn vị tha. Anh ấy nói với tôi có rất nhiều cách để giải quyết sự việc, và cho tôi biết thế nào là tình yêu. Anh ấy rất hiểu tôi.”

Tự do như một chú chim

“Tôi giống như một chú chim cần phải bay đi khi đã lớn. Anh ấy sẽ để tôi làm mọi điều mà tôi cảm thấy vui. Chuyến đi này đã làm rõ được một điều rằng anh ấy là người đàn ông dành cho tôi,” Lý Tâm Khiết nói.

Bành Thuận cũng là người đã xác định nghề nghiệp cho cô. Năm nay, bộ đôi đoạt được nhiều giải thưởng này đã lại cùng hợp tác trong một bộ phim kinh dị tâm lý có tựa đề Sleepwalker, cùng đóng chung với họ là người bạn thân của Lý Tâm Khiết, Dương Thái Ni, và nữ diễn viên Trung Quốc Hoắc Tư Yến.

“Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với một mình anh ấy (không có Bành Phát). Chúng tôi được trông đợi rất nhiều và điều đó đã tạo một áp lực khổng lồ cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Chúng tôi chỉ rất hay bàn bạc thảo luận nhưng vì trông chúng tôi quá nghiêm túc nên nhiều người nghĩ là chúng tôi đang gây nhau!” - Lý Tâm Khiết lại cười và nói.

Ngoài ra, cô cũng đang chuẩn bị cho album mới của mình, là album đầu tiên kể từ sau Man And Woman năm 2003.

“Sẽ có 10 bài hát tiếng Hoa trong này. Tôi sẽ viết lời để bày tỏ cảm xúc và quan điểm của mình về tình yêu và cuộc sống. Tôi mong album sẽ được phát hành vào giữa năm nay,” cô cho biết, và nói thêm rằng cô sẽ kêu gọi bạn bè như là nghệ sĩ Malaysia Aniu cùng tham gia vào dự án mới này.

Khi nói về chuyện đã có một người con, Lý Tâm Khiết cho hay: “Tôi muốn có nhiều con hơn nữa, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải tạm đặt sự nghiệp sang một bên trong khoảng một vài năm – là điều mà tôi đã làm khi chăm sóc Hân Hân. Giờ đây con bé đã lớn và rất ngoan, đó là lý do vì sao tôi quay trở lại với công việc.”

Gia đình nhỏ của Lý Tâm Khiết

Cô cũng nói rằng, “Tôi rất đam mê sự nghiệp của mình trong làng giải trí này và tôi sẽ còn tập trung phát triển nó trong một vài năm nữa.”

Tuy hiện giờ đã có một sợi dây hôn nhân ràng buộc nhưng Lý Tâm Khiết cho biết cô vẫn được tận hưởng sự tự do như trước.

Cô kết luận lại rằng, “Bành Thuận để tôi làm mọi điều tôi muốn và nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc thì anh ấy cũng hạnh phúc. Vì thế tôi cần phải chắc chắn được mình đang hạnh phúc để anh ấy cũng thấy như vậy. Hạnh phúc là sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, là điều lớn lao nhất mà chúng tôi theo đuổi trong cuộc đời.”


Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Malaysia Star