Nhân vật & Sự kiện

Pixar đang hướng đến đâu?

02/02/2011

Khi Toy Story 3 đã trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại, Pixar còn có thể tiến đến đâu? Và sắp tới hãng có kế hoạch gì?

Không ít người vui mừng khi đọc tin Toy Story 3 đã thế chỗ Shrek 2 trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở phòng vé toàn cầu. Đấy là nói với tư cách người đã từng yêu thích Shrek 2, và là người nghĩ rằng Toy Story 3 không phải là phim hay nhất trong loạt phim này, đừng nói đến chuyện là phim hoạt hình có kinh phí lớn hay nhất từng có. Nhưng dù sao, đây cũng là một phim tuyệt đỉnh, và rất xứng đáng với thành công đạt được.

Toy Story 3, thành công gần nhất của Pixar

Tính đến nay, Toy Story 3 đã vượt mức 400 triệu USD ở phòng vé Mỹ, và mang về gần 540 triệu USD ngoài Hoa Kỳ. Phim sẽ dễ dàng vượt qua ngưỡng 1 tỉ USD ở phòng vé trước khi ngưng chiếu ở các rạp, là phim thứ bảy trong lịch sử làm được điều này (và là phim thứ hai của Disney trong năm 2010 này, sau Alice in Wonderland). Phim vẫn chưa là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất ở phòng vé Mỹ, kỷ lục này Shrek 2 nắm giữ với doanh thu 441 triệu USD. Nhưng có thể Toy Story 3 sẽ gom luôn thành tích này vào mẻ lưới của mình.

Và ai có thể ganh ghét Pixar vì thành công của hãng? Vì những tương đồng, và khác biệt, loạt phim Sherk không thể không nhắc đến. Năm 2010 chứng kiến đợt phát hành của phim Shrek Forever After được đón nhận khá tốt, nhưng đây vẫn là một chương thinh lặng trong loạt phim gia đình đã bị đánh cắp chứ không phát triển. Các phim Shrek phải theo vòng xoay sản xuất ba năm một phim, trong khi đó Pixar đã rất, rất cẩn trọng với phần sau của Toy Story. Mất đến 15 năm để hoàn thành bộ ba phim, và sự đền đáp nằm trong doanh số Pixar đang xem rơi vào túi mình hiện nay. Đấy là trước khi bắt đầu mường tượng ra bao nhiêu đồ chơi và đĩa phim sẽ được bán.

Tuy nhiên, không phải lần đầu, hãng này đang ở một bước ngoặt. Không phải, nhưng có nhiều sự lựa chọn và phim hấp dẫn phía trước. Toy Story 3 là phim đầu tiên trong loạt phần tiếp theo của Pixar, trong khi, tính đến khi Up được phát hành năm 2009, chỉ có một trong số mười phim của hãng là phần tiếp theo.

Năm 2011 tới đây, chúng ta có Cars 2, phần sau của phim ít thành công nhất Pixar. Cars không phải là phim tồi, nhưng có phần giống như Scorsese đi đạo diễn dạng phim như Gangs of New York. Đó là một phim hay, và Scorsese trong các phim không hay lắm của ông vẫn hấp dẫn hơn phần lớn mọi người. Nhưng đó vẫn không phải là phong độ tốt nhất.

Cars 2 cũng gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, với việc ông chủ John Lasseter của Disney/Pixar dự phần với tư cách đồng đạo diễn. Nhưng không cần bàn nhiều về việc này. Bất kỳ họa viên hoạt hình nào cũng sẽ bảo bạn rằng, trong khoảng thời gian ba đến bốn năm chuẩn bị đưa một tác phẩm hoạt hình lớn ra màn ảnh, sẽ có những ngày đen tối. Với tình hình Pixar đang được soi kỹ như hiện nay, khó tránh khỏi vấn đề này đang được phóng đại.

Dù vậy, vẫn khó tránh cảm giác rằng Cars 2 là phim đầu tiên của Pixar được làm với nhiều toan tính về tiền bạc. Không phải vấn đề doanh thu phòng vé khổng lồ của Cars thật mê hoặc, dù chắc chắn phim đã đem về bộn bạc (461 triệu USD trên toàn cầu). Nhưng còn đồ chơi và các vật dụng ăn theo? Đó lại là một câu chuyện khác. Cars đã dễ dàng trở thành một trong những bộ phim sinh lợi nhất mọi thời đại, chỉ riêng tin đồn rằng phim đã gom trên 5 tỉ USD. Làm sao có thể không làm tiếp phần sau của một phim như thế trong thế giới điện ảnh hiện đại?

Điều này không có nghĩa Cars 2 là một ý nghĩ kinh khủng. Chỉ là khó mà thấy người ta trông đợi phim này với sức nóng như đã dành cho Toy Story 3.

Trong khi đó, vào năm 2012, Pixar sẽ lần đầu tiên phát hành hai phim trong cùng một năm. Trong đó có một phần tiếp theo là Monsters Inc 2, được lên lịch phát hành vào tháng 11/2012. Một lần nữa, đây không phải là một bộ phim được kêu gào đòi có phần tiếp theo, dù sức mạnh của các nhân vật có nghĩa là người ta sẽ hứng thú đi xem.

Đáng chú ý hơn là Brave, được lên kế hoạch phát hành vào tháng 6/2012.

Tạo hình ban đầu các nhân vật trong Brave (tên trước đây The Bear and the Bow)

Phim này trước đây được biết đến với tên The Bear and the Bow, và là phim thứ hai Brenda Chapman là đạo diễn. Lần đầu bà làm đồng đạo diễn là phim hoạt hình đầu tay của DreamWorks, The Prince of Egypt, một phim vẫn luôn được đánh giá cao. Và thật nóng lòng chờ xem Chapman có thể làm gì trong Brave, lần đầu Pixar thử làm phim cổ tích, với nàng công chúa đầu tiên của chính mình.

Tuy nhiên, sau đó là gì? Đó là câu hỏi lớn. Pixar đã từ bỏ bộ phim từng được lên kế hoạch Newt, do Gary Rydstrom làm đạo diễn. Và trong khi hãng vẫn giữ nguyên tác không thông báo các dự án cho đến khi sẵn sàng, chuỗi phim chúng ta biết đến được tranh luận là đã từng ít được hãng phim quan tâm đến nhất trong một thời gian.

Quay lại với vấn đề Pixar có thói quen biến các phim kém hấp dẫn trở thành sáng chói, nhưng người ta vẫn mong chờ loại tư duy đã đem đến cho khán giả một giờ đồng hồ đầu của Wall-E, và những khoảnh khắc khá kinh ngạc trong Up. Đó là những phim sẽ được bàn tán trong nhiều năm sắp tới. Sẽ vui mừng ngạc nhiên khi có thể nói điều tương tự về Cars 2.

Poster phim Cars 2

Những gì có thể biết về Pixar sau 2012 là Pete Docter, đồng đạo diễn Up, đang bắt tay vào một dự án mới, có thể sẵn sàng vào năm 2013. Theo lẽ thường, thân thế của dự án đề cập bên trên vẫn nằm trong. Và trang Pixar Blog cũng thông báo là đạo diễn của Newt, Gary Rydstrom, đang làm một dự án mới có khả năng (hoặc không) trở thành một phim của hãng.

Có thể tự tin mà nói, dù Pixar chọn đi con đường nào trong những năm sắp tới, hãng vẫn sẽ tiếp tục tạo ra những bộ phim hấp dẫn, đôi lúc tuyệt diệu, và không có công ty nào cùng ngành có thể so sánh. Hãng đã cho ra đời 11 phim, và chưa hề gặp thất bại trong mặt thương mại lẫn phê bình.

Vấn đề mà công ty này không tránh khỏi phải đối mặt đó là hãng tiếp tục đặt cho mình cái chuẩn mà 99,9% nhà làm phim khác không hoặc có rất ít cơ hội tiếp cận trong cả cuộc đời. Là một trong những khán giả ngồi sụt sịt sau cặp kính 3D khi đến cảnh cuối của Toy Story 3, thật vui mừng khi phim đã nhận được những thành quả xứng với nỗ lực bỏ ra.

Nhưng rõ ràng hãng cũng đã nâng cao sự mong đợi, sớm muộn gì cũng đến những bậc không lý giải được, Rốt cuộc, khi Pixar phát hành các phần tiếp theo cách quãng, hãng đã chấp nhận những rủi ro lớn, và làm những phim các hãng khác không động đến. Và khán giả chúng ta đã được điều đó “chiều đến hư”.

Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi sự thật là sẽ còn nhiều năm thú vị cho các tín đồ của Pixar.

Và hãng cũng đang đứng trước một trong những thách thức lớn nhất hiện nay: liệu hãng có thể làm ba phim tiếp theo gây chú ý, vui tươi và hoàn toàn sáng chói như ba phim gần đây hay không? Vì Up, Wall-EToy Story 3, với nhiều mức độ khác nhau, đã khá tuyệt vời hết mức.

Cars 2, BraveMonsters Inc 2 thì sao? Các phim này đều phải xứng đáng với những bộ phim đi trước. Hy vọng rằng chúng có thể. Và phải nhìn nhận là, chỉ có kẻ ngốc mới viết cho bất cứ phim nào trong số này dở đi được…

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter