Từ
Tân Bạch Xà phu nhân (1992) đến
Vườn sao băng
(2001), từ lâu phim bộ Đài Loan đã giữ một vị trí quan trọng trong làng
giải trí Trung Quốc Đại lục. Mối quan hệ căng thẳng xuyên eo biển Đài
Loan trong những năm qua không hề làm giảm đi sức hấp dẫn và tình yêu
dành cho thể loại phim này.

Triệu Nhã Chi trong phim bộ Tân Bạch Xà phu nhân (1992)
|
Có lẽ phim bộ Đài Loan nổi tiếng do không ngần ngại khai thác các vấn đề đương đại như bình đẳng giới và LGBTQ.
Phương
Khắc Thành, trợ lý giáo sư tại Khoa Báo chí và Truyền thông thuộc Đại
học Trung Văn Hồng Kông, nói rằng sức hấp dẫn của phim bộ Đài Loan đối
với khán giả Trung Quốc Đại lục nằm ở việc đề cập đến các vấn đề xã hội
không bị kiểm duyệt.
“Bất chấp những căng thẳng chính trị và gián
đoạn giao lưu văn hóa, người dân Trung Quốc Đại lục và Đài Loan có
nhiều điểm tương đồng về quan niệm xã hội và văn hóa,” ông nói. “Mọi
người có thể nhìn thấy chính mình trong phim truyền hình Đài Loan.”
Từ
lãng mạn đến kỳ ảo, dưới đây là năm phim bộ truyền hình Đài Loan có
điểm số cao nhất trên Douban, trang web tổng hợp đánh giá giải trí phổ
biến của Trung Quốc Đại lục.
1.The World Between Us (2019)

Giả Tịnh Văn (trái) và Ôn Thăng Hào trong một cảnh phim The World Between Us (2019)
|
Phim bộ 10 tập kể một câu chuyện phức tạp về công lý, đạo đức truyền thông và các mối quan hệ gia đình.
Sau
vụ xả súng kinh hoàng ở một rạp chiếu phim, luật sư bào chữa hình sự
Vương Xá (Ngô Khảng Nhân) tình nguyện đại diện cho nghi phạm giết người
tại tòa để tìm hiểu động cơ của hắn và đấu tranh cho quyền lợi của nhóm
người yếu thế – hắn mắc bệnh tâm thần.
Trong khi đó, Tống Kiều An
(Giả Tịnh Văn), người bị ảnh hưởng sâu sắc vì mất con trai trong vụ
việc, đang nỗ lực duy trì sự chuyên nghiệp của mình trong vai trò nhà
sản xuất truyền hình.
“Cuối cùng chúng ta cũng có một bộ phim
truyền hình nói tiếng Quan Thoại, thay vì khơi dậy sự thiên vị giữa các
nhóm đối lập, chúng ta lại nhìn nhận những bất hạnh của từng cá nhân
bằng cách đào sâu vào câu chuyện của họ,” một đánh giá trên Douban viết.
Phần hai dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Đánh giá Douban: 9,4/10
2. The Making of an Ordinary Woman (2019, 2021)

Từ trái qua: Vu Tử Dục, Thiên Tâm và Tạ Doanh Huyên trong một cảnh phim The Making of an Ordinary Woman mùa 2 (2021)
|
Phim bộ hài xoay quanh Trần Gia Linh (Tạ Doanh Huyên), một cô gái phải sống theo kỳ vọng cao của bản thân và gia đình.
Lớn
lên ở vùng nông thôn, cô đến Đài Bắc, thành phố lớn nhất của hòn đảo,
để học tập và sinh sống. Mùa đầu tiên cho thấy những khó khăn của Gia
Linh trong công việc, các mối quan hệ tình cảm, áp lực từ bạn bè và kỳ
vọng của xã hội mà cô phải đối mặt.
Trong mùa hai, Gia Linh trở
về quê hương và bắt đầu một chương mới trong cuộc sống “bình thường” của
mình, hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà riêng bằng cách biến một nơi
ma ám thành tổ ấm ngọt ngào.
Một người dùng Douban đã viết:
“Những ký ức tuổi thơ được tái hiện điển hình đến mức vượt thời gian và
không gian, như thể được trải nghiệm bởi chính bạn và tôi.”
Đánh giá Douban: 9,3/10 cho cả hai mùa
3. Someday or One Day (2019)

Hứa Quang Hán (trái) và Kha Giai Yến trong phim
|
Phim bộ lãng mạn giả tưởng rất được yêu thích với sự tham gia của Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến,
Someday or One Day kể câu chuyện của những số phận đan xen và tình yêu bền vững.
Đau
buồn vì mất đi người bạn trai Vương Thuyên Thăng (Hứa Quang Hán) trong
một tai nạn máy bay, Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) khao khát được gặp
lại người yêu đã mất. Bộ phim chuyển sang bước ngoặt kỳ ảo khi cô du
hành ngược thời gian về năm 1998 và thấy mình trông giống hệt hồi trẻ,
nhưng với cái tên khác, Trần Vận Như.
Tại đây, cô gặp Lý Tử Duy, giống người bạn trai đã mất của cô như tạc.
“Chỉ
những người năng động và lạc quan mới có thể yêu, còn những tâm hồn tan
vỡ mắc kẹt trong bóng tối. Phim chân thực nhưng tàn khốc,” một người
dùng Douban, đã cho bộ phim điểm kém, bình luận.
Đánh giá Douban: 9,2/10
4. Shards of Her (2022)

Hứa Vĩ Ninh (trái) và Đồ Di Phượng trong phim
|
Một câu chuyện khác về những thực tại song song,
Shards of Her có sự góp mặt của một cái tên quen thuộc, nữ diễn viên Hứa Vĩ Ninh.
Cô
vào vai Lâm Thần Hy, một chuyên gia săn đầu người đến từ Đài Bắc, tỉnh
dậy sau tai nạn ô tô và thấy mình đang ở một thực tại khác, sống cùng mẹ
và người em trai tưởng chừng đã chết trong ngôi nhà thời thơ ấu ở nông
thôn.
Ở đó, Lâm Thần Hy khám phá ra những vết sẹo thời thơ ấu và hiểu được điều gì đang ám ảnh cô trong thực tại “thực sự”.
“Bộ
phim đã đề cập đến quấy rối tình dục nơi làm việc, phân biệt giới tính,
tấn công tình dục và bạo lực gia đình. Đài Loan đang tiên phong trong
việc đưa những vấn đề này lên tuyến đầu,” một bài đánh giá trên Douban
nhận xét.
“Câu chuyện này phản ánh gần như tất cả những thách thức mà phụ nữ đương đại phải đối mặt,” một người khác viết.
Đánh giá trên Douban: 8,5/10
5. Fragrance of the First Flower (2021, 2025)

Trình Dư Hy (trái) trong vai Đình Đình và Lâm Thần Hy trong vai Di Mẫn
|
Đài Loan trở thành nơi đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
vào năm 2019. Tuy nhiên, chuyện tình đồng giới chưa bao giờ dễ dàng đối
với các cặp đôi trên đảo.
Mặc dù có khuôn khổ pháp lý thuận lợi,
các cặp đôi đồng giới vẫn phải đối mặt với thách thức vượt qua những
định kiến truyền thống về họ, điều mà bộ phim này nhấn mạnh.
Bộ
phim kể về câu chuyện của Di Mẫn (Lâm Thần Hy) và Đình Đình (Trình Dư
Hy), những người yêu nhau thời trung học, nhưng phải chia tay vì áp lực
xã hội và sự kỳ thị đồng tính.
Họ trưởng thành với những lối sống
trái ngược nhau. Trong khi Di Mẫn thỏa hiệp để kết hôn với một người
đàn ông và nuôi dạy con cái, Đình Đình lại có cách tiếp cận hạnh phúc tự
do hơn.
Đường đời của họ lại bất ngờ giao nhau, và cuộc hội ngộ đã khơi dậy những tình cảm chôn giấu bấy lâu họ dành cho nhau.
Mùa hai đã ra mắt vào tháng 2 năm nay, nhưng không được đón nhận nồng nhiệt trên Douban như phần đầu.
“Tôi
hoàn toàn bị cuốn hút bởi bộ phim tình cảm thuần khiết này, nắm bắt
được bầu không khí lãng mạn mơ hồ,” một đánh giá trên Douban về mùa đầu
tiên viết.
Đánh giá của Douban: 8,4/10 cho mùa 1; 7,2/10 cho mùa 2.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post