Tin tức

Avengers: Doomsday là mớ hổ lốn nhân vật hay một tuyệt phẩm sắp ra mắt?

18/04/2025

Phim Avengers đầu tiên sau sáu năm có nhiều nhân vật đến nỗi khó mà không nghĩ là một mớ hổ lốn – hay biết đâu anh em nhà Russo lại làm nên chuyện thì sao?

Đa dạng diễn viên... (từ trái qua): Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Chris Hemsworth

Màn công bố diễn viên hoành tráng của Marvel cho Avengers: Doomsday vào cuối tháng 3 giống như một tác phẩm nghệ thuật tiên phong bất hủ do Andy Warhol tuyển lựa, một buổi phát trực tiếp kéo dài năm giờ cho thấy một hàng ghế đạo diễn trống nghiêm trang dưới ánh sáng chói của đèn trường quay.

Những cái tên liên tục xuất hiện với nhịp điệu đều đặn: Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi) – mỗi nhãn tên mới được một thực tập sinh vô hình nào đó dán lên lưng ghế. Đây là màn tiếp thị sản phẩm công ty bằng nghệ thuật trình diễn trên internet.

Hãng phim đã quyết định đưa trở lại gần như toàn bộ dàn diễn viên chính của các phim X-Men thập niên 2000

Năm giờ liền phông bạt trống rỗng, kết thúc bằng cảnh Robert Downey Jr, sẽ vào vai Doctor Doom trong phần phim mới, xuất hiện đủ lâu để ra dấu “suỵt”, như thể cảnh báo thiên hạ đừng bao giờ nhắc về sự nhàm chán tột cùng của những gì họ vừa chứng kiến. Sự hụt hẫng lạnh nhạt thuần túy của màn diễn này sâu sắc đến mức gần như đạt trạng thái niết bàn phi lý.

Nếu chúng ta học được điều gì từ buổi gọi hồn điện ảnh dài đằng đẵng này, thì đó là hãng phim vẫn chưa quyết có cho Spider-Man của Tom Holland, Scarlet Witch của Elizabeth Olsen hay Captain Marvel của Brie Larson xuất hiện trong bộ phim Avengers mới đầu tiên sau sáu năm không, nhưng đã quyết định đưa trở lại gần như toàn bộ dàn diễn viên chính của các phim X-Men thập niên 2000, bao gồm Giáo sư X của Patrick Stewart, Magneto của Ian McKellen, Cyclops của James Marsden, Beast của Kelsey Grammer và thậm chí cả phiên bản Mystique của Rebecca Romijn.

Robert Downey Jr, sẽ vào vai Doctor Doom trong phần phim mới, xuất hiện đủ lâu để ra dấu “suỵt”, như thể cảnh báo thiên hạ đừng bao giờ nhắc về sự nhàm chán tột cùng của những gì họ vừa chứng kiến

Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ được chứng kiến Gambit của Channing Tatum, mặc dù nhân vật này chỉ đóng vai chính trong các phim tưởng tượng do các thông cáo báo chí viết vội vàng vùi sâu trong các trang của Variety mà ra (trừ phân đoạn kỳ lạ trong Deadpool & Wolverine).

Phải chờ xem những kẻ xâm nhập từ hãng phim khác – X-Men từng thuộc nhóm siêu anh hùng của 20th Century Fox trước khi Disney mua lại hãng phim – có trở thành những vai khách mời vẻ vang không hay còn hơn thế. Dù thế nào đi nữa, đây chắc chắn là kết hợp kỳ lạ giữa những người nhẵn-mặt-rồi và những người ai-đây-ấy-nhỉ. Fantastic Four (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach và Joseph Quinn) cũng sẽ tham gia, cũng như toàn bộ dàn diễn viên Thunderbolts (Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen và Lewis Pullman), mặc dù chúng ta vẫn chưa được xem cả hai phim này.

Gambit của Channing Tatum

Vào thời điểm anh em nhà Russo thực sự đưa bộ phim này ra rạp vào năm 2026, chúng ta sẽ hình dung được rõ hơn hỗn hợp mồi câu-hoài niệm hổ lốn này là tuyệt tác hay là phiên bản điện ảnh của trò ném phi tiêu vào tấm bảng phủ đầy ảnh chân dung. Trong khi đó, Marvel đang loay hoay trong bóng tối, giống như con bạch tuộc say rượu đang cố gắng mặc áo len.

Điểm tích cực là anh em nhà Russo, mặc dù không làm gì đáng chú ý kể từ Endgame, đã từng làm việc này trước đây. Chúng ta sắp khám phá bộ đôi phim Avengers ấn tượng của họ có phải là may mắn ngẫu nhiên ăn nhờ các bộ phim được lên kế hoạch hoàn hảo trước đó, hay là họ thực sự giải mã được cách tạo ra những bộ phim dài ba giờ chồng chất nhân vật mà thế nào đấy lại thành như những bản giao hưởng điện ảnh được biên đạo chặt chẽ.

Tuyệt tác đỉnh cao… (từ trái qua) Brie Larson, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Chris Hemsworth và Chris Evans trong Avengers: Endgame

Có lẽ cái trò phát trực tiếp cực kỳ mệt mỏi này, sau cùng, chỉ là một chiêu gian xảo để khiến tất cả chúng ta chán ngắt trước khi trò vui thực sự bắt đầu. Có lẽ, chỉ có lẽ, Doomsday sẽ là bữa tiệc đa vũ trụ vĩ đại nhất dựa trên hoài niệm trơ trẽn kể từ Spider-Man: No Way Home. Và nếu chưa được như vậy, tất cả những gì Marvel cần làm là đưa Hulk mình trần của Lou Ferrigno và Ivan Vanko của Mickey Rourke trở lại và có lẽ tất cả chúng ta sẽ quên mất rằng mình từng nghi ngờ họ.

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Guardian