Diễn viên Choi Woo Shik đã chia sẻ suy nghĩ về diễn xuất và những thách
thức đến từ hình ảnh trẻ trung của mình, tiết lộ rằng anh sẵn sàng bước
sang một chương mới trong sự nghiệp vượt ra khỏi những vai diễn trẻ
trung đã gắn liền với tên tuổi của anh từ trước đến nay.
Trong một phỏng vấn gần đây, Choi Woo Shik thảo luận về phim bộ nguyên tác Netflix,
Melo Movie /
Tình yêu của Mu Bi. Do đạo diễn Oh Choong Hwan (
Hotel Del Luna) chỉ đạo với kịch bản của biên kịch Lee Na Eun (
Our Beloved Summer, 2021),
Melo Movie khắc họa những người trẻ đang loay hoay giữa tình yêu, ước mơ và hành trang cảm xúc của họ.

Choi Woo Shik vào vai Ko Gyeom trong Melo Movie
|
Phim theo chân các nhân vật ở độ tuổi 30 khi họ tái ngộ, mang đến những khoảnh khắc ấm áp và những trăn trở quen thuộc.
Choi
Woo Shik vào vai Ko Gyeom, một người đam mê điện ảnh khao khát xem hết
mọi bộ phim từng được sản xuất. Niềm đam mê ấy đưa anh trở thành một
diễn viên quần chúng trước khi chuyển sang làm nhà phê bình phim.
Từ khi ra mắt trong
The Duo năm 2011, Choi Woo Shik đã được công nhận qua các vai diễn trong
Set Me Free (2014),
Train to Busan (2016),
Parasite (2019),
The Witch: Part 1. The Subversion (2018) và phim truyền hình
Our Beloved Summer /
Mùa hè yêu dấu của chúng ta.
Phim lãng mạn yêu thích của anh là
About Time (2013), anh thích đến nỗi từng muốn hỏi dàn diễn viên về trải nghiệm diễn xuất của họ.

Melo Movie khắc họa những người trẻ đang loay hoay giữa tình yêu, ước mơ và hành trang cảm xúc của họ
|
Nghĩ về
Melo Movie, Choi Woo Shik thừa nhận sự đón nhận của
công chúng là nguồn gốc của lo lắng, đặc biệt do thành công từ phim hài
tình cảm trước đó,
Our Beloved Summer.
“Tỷ suất người xem không quá cao khi
Our Beloved Summer
được phát sóng, nhưng phim gây được tiếng vang với nhiều khán giả,” anh
nói. “Làm việc với cùng một biên kịch một lần nữa vừa tạo áp lực và vừa
có sự phấn khích. Tôi muốn thể hiện một khía cạnh của bản thân trước
giờ chưa từng thể hiện.”
Nhận thấy sự so sánh giữa hai tác phẩm
là không thể tránh khỏi, Choi Woo Shik cho biết: “Tất nhiên, bối cảnh và
nhân vật khác nhau, nhưng với cùng biên kịch và diễn viên, chắc chắn
phải có chuyện so sánh rồi. Hồi đầu tôi cũng lo lắng, nhưng tôi tin
tưởng đạo diễn sẽ hướng dẫn tôi, và giúp tôi bớt lo hơn.”

Trong phim Our Beloved Summer
|
Ca ngợi biên kịch Lee Na Eun, Choi Woo Shik nói: “Cô hiểu tôi hơn bất kỳ
ai khác và biết kiểu diễn xuất nào khiến tôi cảm thấy tự nhiên. Kịch
bản khiến tôi muốn thử thách bản thân.”
Choi Woo Shik miêu tả
Melo Movie
như một bước đệm. “Dù cảm thấy áp lực, nhất là với những phân đoạn cảm
xúc, tôi vẫn cảm thấy quá trình quay phim rất thú vị và thỏa mãn.”
Phân
tích nhân vật Ko Gyeom, Choi Woo Shik nói, “Anh ấy là chàng trai thẳng
thắn, lạc quan luôn theo đuổi điều mình muốn, cho dù là điều có vẻ phi
thực tế. Tôi có thể đồng cảm với điều đó bởi vì, đôi khi, những người
đang vật vã trong nội tâm vẫn tỏ ra vui vẻ bên ngoài. Thông điệp phim
cũng cộng hưởng với tôi – không ai phải một mình chống chọi. Dựa vào
người khác là bình thường, cũng như Ko Gyeom vậy.”

Phân tích nhân vật Ko Gyeom, Choi Woo Shik nói, “Anh ấy là chàng
trai thẳng thắn, lạc quan luôn theo đuổi điều mình muốn, cho dù là điều
có vẻ phi thực tế”
|
Chủ yếu đóng phim ly kỳ và các thể loại khác, Choi Woo Shik nói anh dựa
vào bạn diễn Park Bo Young, có nhiều kinh nghiệm hơn với phim hài lãng
mạn.
Sự ăn ý giữa họ thể hiện rõ trong các cảnh quay như nụ hôn bất ngờ gần cột điện ở cuối tập đầu tiên.
“Đây
là lần đầu tiên tôi hợp tác với bạn diễn đồng trang lứa. Dù dày dặn
kinh nghiệm hơn, nhưng cô khiến tôi dễ dàng chia sẻ ý tưởng và cởi mở.
Sự tập trung và nhập vai của cô, đặc biệt trong những cảnh cảm xúc, thất
ấn tượng,” anh nói.
Choi Woo Shik nói
Melo Movie khắc họa tuổi trưởng thành một cách dễ liên hệ, thêm rằng, “Phim không đi theo môtíp ‘tuổi trẻ nhiều nỗi đau.’”

Chủ yếu đóng phim ly kỳ và các thể loại khác, Choi Woo Shik nói anh
dựa vào bạn diễn Park Bo Young. Sự ăn ý giữa họ thể hiện rõ trong các
cảnh quay
|
“Các nhân vật đối mặt với những khó khăn mà ai cũng có thể gặp phải. Đôi
khi, bạn cần tan vỡ hoặc khoảnh khắc thất bại và vấp ngã thì mới có thể
tiến lên,” anh nói. “Như Ko Gyeom đã học được từ Ko Jun (anh trai trong
phim), việc có những người xung quanh hỗ trợ bạn trong những khoảnh
khắc đó là cần thiết.”
Suy ngẫm về sự nghiệp của mình, Choi Woo
Shik thừa nhận nhiều vai diễn của anh miêu tả những câu chuyện tuổi mới
lớn hoặc chật vật của tuổi trẻ.
“Tôi may mắn khi có nhiều cơ hội
hóa thân vào những nhân vật mà khán giả có thể đồng cảm. Những vai diễn
đó là những trải nghiệm quý giá, nhưng cũng quen thuộc, nên tôi luôn
tiếp cận một cách thận trọng,” anh nói. “Diễn xuất đôi khi có thể gây
căng thẳng tâm lý, nhưng tôi vẫn thấy thú vị. Danh mục phim của tôi chưa
nhiều, nhưng vì đã đảm nhận quá nhiều vai diễn trẻ trung, giờ đây tôi
muốn khám phá những vai diễn khác.”

“Tôi may mắn khi có nhiều cơ hội hóa thân vào những nhân vật mà khán
giả có thể đồng cảm. Những vai diễn đó là những trải nghiệm quý giá,
nhưng cũng quen thuộc, nên tôi luôn tiếp cận một cách thận trọng,” Choi
Woo Shik nói
|
Một trong những thách thức lớn nhất của Choi Woo Shik chính là ngoại
hình trẻ trung, mà anh miêu tả vừa là lợi thế vừa là rào cản.
“Trong
phim bộ này, thậm chí tôi còn vào vai học sinh trung học, nhưng sắp
tới, tôi sẽ phải thể hiện những nhân vật ở độ tuổi 30 trở lên. Câu hỏi
đặt ra là làm thế nào để tôi thoát khỏi hình tượng này và mang đến một
phong thái trưởng thành, nam tính hơn,” anh nói.
Choi Woo Shik lưu ý rằng anh phải chuyển sang những vai diễn trưởng thành hơn dần dần, không cần vội vàng.

Một trong những thách thức lớn nhất của Choi Woo Shik chính là ngoại
hình trẻ trung, mà anh miêu tả vừa là lợi thế vừa là rào cản
|
“Cho đến giờ, tôi đã đóng những nhân vật gần với tuổi thật của mình,
nhưng khi chuyển sang những vai mới, tôi không có nhiều kinh nghiệm cá
nhân,” anh nói. “Tôi cần đi từng bước một, giống như cài từng chiếc nút
áo vậy.”
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times