Tin tức

Những nhân vật hoạt hình đất sét đặt chân vào Pirates!

15/05/2012

Dr. Phil sẽ rất tự hào. Rõ ràng là khi bạn thuộc týp người nào đó bạn luôn có thể khoe khoang khuyết điểm của mình.

Khi bạn được làm từ đất sét, bạn không cần phải hoàn hảo mọi lúc,” Peter Lord, một trong những nhà sáng lập Aardman Animations nổi tiếng với các bộ phim và đoạn phim ngắn như Wallace and GromitArthur Christmas thành công năm rồi, cười.

“Các nhân vật của chúng tôi làm điều tệ hại. Họ làm những điều ngu ngốc. Họ đưa ra những quyết định tồi tệ,” nhà làm phim người Anh nói trong niềm hân hoan.

“Nhưng chúng tôi là những người lạc quan. Cuối cùng khi sóng gió đã qua, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Chúng tôi nghĩ rằng điều tốt lành và sự lạc quan sẽ vượt mặt sự tính toán và lời nhạo báng. Tham lam không bao giờ chiến thắng trong thế giới này.”

Nếu tính tham lam không tốt, vậy Lord đang làm gì khi làm phim về cướp biển?

Cutlass Liz, một trong những đối thủ của Pirate Captain

Lord đạo diễn The Pirates! Band of Misfits, ra mắt vào ngày 20/4. Phim hoạt hình đất sét với phần lồng tiếng của Hugh Grant trong vai thuyền trưởng cướp biển gọi là Pirate Captain người đang tìm cách thắng cuộc thi Thuyền trưởng cướp biển của năm với những đối thủ như Cutlass Liz (Salma Hayek), Black Bellamy (Jeremy Piven) và Pirate with Gout (Brendan Gleeson).

Tại sao lại là cướp biển? “Ý tưởng đến từ một quyển sách, một quyển sách vui về cướp biển với những câu chuyện đùa tuyệt vời,” Lord nói. “Chúng tôi muốn làm một phần hoàn toàn mới về cướp biển không giống như bất cứ thứ gì tôi đã từng xem trước đây.

“Tôi yêu sự hài hước của những tên cướp biển. Tôi biết đó sẽ là một thế giới vui nhộn với những cảnh trí tuyệt vời, trang phục đẹp mắt và đại bác rền vang.”

Trung tâm câu chuyện là chú chim dodo, một loài quý hiếm mà Nữ hoàng nước Anh muốn có cho sở thú của bà. Pirate Captain rách rưới rời khỏi Hòn đảo Máu an toàn và giong buồm tới những con phố ở London, nơi nữ hoàng muốn bắt cóc chú chim cướp biển đặc biệt của hắn.

Nữ hoàng và Pirate Captain

Bộ phim mang đến thông điệp về bảo tồn động vật quý hiếm. “Đó là một thông điệp ẩn rất hay,” Lord nói. “Chúng tôi muốn nói, ‘Đừng nhốt các con vật quý hiếm vào tù.’ Chúng ta đã nhốt cá heo vào lồng. Điều này hài hước, nhưng bạn cũng thật sự phải cảm thương cho chúng.”

Lord đồng hành với David Sproxton, một người bạn từ thời niên thiếu, để lập ra Aardman Animation. Trong thập niên 80, người tạo ra Wallace and Gromit Nick Park gia nhập với họ.

Bộ ba đã đưa phim hoạt hình đất sét ra ánh sáng với công nghệ bắt hình động (stop-motion) mang tính cách mạng. Những nhân vật của họ đã xuất hiện trong phim ca nhạc Sledgehammer của Peter Gabriel, và những phim của họ gồm có Chicken Run (2000) và Wallace & Gromit in the Curse of the Were-Rabbit (2005).

“Điểm mấu chốt là tạo ra những nhân vật hấp dẫn, điều mà chúng tôi làm rất tốt,” Lord nói.

“Tôi luôn nói với những nhân vật của tôi rằng chúng tôi không cố theo đuổi ảo tưởng họ đang chuyển động. Chúng tôi muốn tạo ra cảm giác là chúng ta đang sống. Thậm chí quan trọng hơn, chúng tôi muốn thứ ảo tưởng là chúng biết suy nghĩ, ngay cả khi đó chỉ là con rối làm từ đất sét.”

Darwin và Pirate Captain

Có áp lực nào để vượt qua phim trước với mỗi bộ phim mới?

“Chúng tôi có nhiều hãng phim luôn muốn có nhiều phim hơn,” ông nói. “Nhưng thật khó để làm ra một bộ phim. Thật khó để tìm hay viết ra một kịch bản hay. Thật khó để tìm thấy một linh hồn xuyên suốt bộ phim.

“Tôi có thể nói với bạn rằng tôi sẽ trở về Anh để quay một phim khác. Nhưng sẽ có khoảng cách ở đó. Chúng tôi chưa có phim đủ hay và đủ sẵn sàng tại thời điểm này.

Ông tiết lộ, “Nick Park đang làm phần Wallace and Gromit mới. Điều này cực kỳ tối mật và tôi không nên kể với bạn, nhưng anh ta có một kế hoạch tuyệt vời. Tôi có thể về nhà và nói, ‘Thôi nào, nhanh lên nào!’

“Nick sẽ không đi nhanh hơn vì anh yêu những sản phẩm của mình. Ngay khi anh làm một phim khác, con tim của anh vẫn hướng về Wallace and Gromit.”

Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Chicago Sun-Times


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi