Dự án cuối cùng trước khi nhập ngũ đánh dấu bước ngoặt diễn xuất của Rowoon.
Trong phim bộ cổ trang Hàn Quốc đầu tiên của Disney+,
The Murky Stream (tựa tiếng Việt
Dòng nước đục), Rowoon lột xác hoàn toàn bất ngờ.

Nhân vật Si Yul của Rowoon cố gắng kìm nén khát khao đấu tranh chống
lại bất công, che giấu bất ổn nội tâm bằng đôi mắt trong sáng, kiên
định
|
Thay vào vẻ ngoài điển trai vốn có, trong vai một kẻ lưu manh thời
Joseon (1392-1910), Rowoon lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới và râu ria
tua tủa — gần như không thể nhận ra.
Lần này nam diễn viên kiêm
ca sĩ, nổi tiếng với nhóm nhạc nam Kpop SF9, đã cố tình rũ bỏ hình tượng
hào nhoáng. Thực ra chính đạo diễn Choo Chang Min là người quyết định
“lột bỏ tài sản lớn nhất của Rowoon — vẻ điển trai.”
Đúng như lời
anh nói, Rowoon rũ bỏ hình ảnh lịch lãm để hóa thành một nhân vật thuộc
tầng lớp thấp kém bị áp bức và mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc
chân thật và nỗi đau của bi kịch gia đình.

Khi nam diễn viên thốt ra những câu thoại như “Nếu anh bắt tôi làm
việc, anh phải trả tiền cho tôi,” bằng giọng nói nghẹn ngào vì nghèo
khổ, anh hóa thân thành “con hổ sa bẫy”
|
“Ban đầu, một số người không nhận ra tôi. Tôi nhận ra là do tôi chủ yếu
đóng phim hài lãng mạn, nên có lẽ họ trông đợi cái dáng vẻ kiểu đó — nên
hình tượng mới này hẳn đã khiến họ bất ngờ. Nhưng người hâm mộ thực sự
thì nói rằng rất hợp với tôi và tôi cũng nghĩ vậy,” anh chia sẻ trong
một cuộc phỏng vấn với
Korea Times tại một quán cà phê ở Seoul.
Hỏi
anh có khao khát điều mới mẻ trong diễn xuất không thì nam diễn viên 29
tuổi trả lời: “Vẻ ngoài điển trai không bền. Tôi thường tự hỏi liệu đó
có phải là lợi thế của mình không, hay là chỉ với vẻ ngoài điển trai,
tôi có thể thuyết phục khán giả và người hâm mộ được bao lâu. Nỗi lo
lắng đó thường trực trong tâm trí tôi.”

Rowoon rũ bỏ hình ảnh lịch lãm để hóa thành một nhân vật thuộc tầng
lớp thấp kém bị áp bức và mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc chân
thật và nỗi đau của bi kịch gia đình
|
Lấy bối cảnh cảng Gyeonggang sầm uất (tên cũ của sông Hàn), nơi mà mọi của cải và nguồn lực đều đổ về,
Dòng nước đục kể về những con người đấu tranh để giữ sự nhân bản và theo đuổi những giấc mơ khác nhau trong một thế giới hỗn loạn.
Nhân
vật Si Yul của Rowoon cố gắng kìm nén khát khao đấu tranh chống lại bất
công, che giấu bất ổn nội tâm bằng đôi mắt trong sáng, kiên định. Khi
nam diễn viên thốt ra những câu thoại như “Nếu anh bắt tôi làm việc, anh
phải trả tiền cho tôi,” bằng giọng nói nghẹn ngào vì nghèo khổ, anh hóa
thân thành “con hổ sa bẫy”, một ẩn dụ thường thấy trong phim. Và khi
tất yếu phải dùng đến bạo lực, vóc dáng vạm vỡ của anh lại nổi bật, áp
đảo kẻ thù trong những cảnh hành động dữ dội.
Rowoon giải thích rằng cốt lõi
The Murky Stream là câu chuyện về sự trưởng thành.

Và khi tất yếu phải dùng đến bạo lực, vóc dáng vạm vỡ của anh lại nổi bật, áp đảo kẻ thù trong những cảnh hành động dữ dội
|
“Tôi tin rằng tác phẩm này nắm bắt được bản chất của sự trưởng thành,”
Rowoon nói. “Tôi nghĩ khi còn trẻ bạn cảm thấy khát khao tạo ra thế giới
mình mong muốn. Quá trình va chạm với thực tế, từ bỏ và hợp lý hóa
những thỏa hiệp — chính là ý nghĩa của sự trưởng thành. Tôi thấy bộ phim
này khắc họa hành trình đó hết sức hấp dẫn.”
Nam diễn viên đã
nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ đạo diễn Choo Chang Min trong việc hóa
thân và phát triển nhân vật Si Yul, và trải nghiệm này cuối cùng đã mang
lại cho anh lòng tự tin tươi mới trong diễn xuất.
“Làm việc với
bậc thầy như đạo diễn Choo, một con người tỉ mỉ đến vậy, tôi cứ băn
khoăn không biết mình có thể tận hưởng trọn vẹn quá trình hay không. Khi
đọc kịch bản một mình, tôi cảm thấy rất choáng ngợp — mình nên diễn như
thế nào, bạn diễn của mình sẽ phản ứng ra sao? Tôi bị cuốn vào những
nỗi sợ mơ hồ,” anh nói.

Trải nghiệm hóa thân và phát triển nhân vật Si Yul đã mang lại cho Rowoon lòng tự tin tươi mới trong diễn xuất
|
Sau khi nghe tâm tư của tôi, đạo diễn bảo, ‘Cậu khá là cô đơn nhỉ?’
Trong quá trình diễn, tôi cảm thấy Si Yul đã giúp tôi vượt qua những
niềm riêng. Thể hiện những cảm xúc không có viết trong kịch bản mang lại
cảm giác nhẹ nhõm và giải thoát.
Trao đổi thẳng thắn về cuộc sống với đạo diễn, Rowoon thấy mình thực sự đồng cảm với vai diễn.
“Xuyên suốt
The Murky Stream,
tôi không chỉ trưởng thành hơn để có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào —
tôi còn nhận ra bản thân công việc diễn xuất mang lại cho tôi niềm vui.
Dự án này đã cho tôi thấy cái thú vị trong quá trình diễn xuất. Khiến
tôi muốn tiếp tục diễn xuất trong tương lai.”

Đạo diễn Choo Chang Min là người quyết định “lột bỏ tài sản lớn nhất
của Rowoon — vẻ điển trai”: Rowoon lấm lem bùn đất, quần áo rách rưới
và râu ria tua tủa — gần như không thể nhận ra
|
Với lệnh nhập ngũ bắt buộc vào ngày 27 tháng 10, bộ phim này vừa là bước ngoặt vừa là lời tạm biệt dành cho Rowoon.
“Nói
thật, có cơ hội để bị lãng quên tôi thấy rất biết ơn, bởi vì có nghĩa
là khi trở lại, tôi có cơ hội trở lại thậm chí còn tuyệt vời hơn,” anh
nói.
“Qua dự án này, tôi thấy mình đã thực sự nghiêm túc tiếp cận
công việc diễn xuất — và tôi thực sự thích cả diễn lẫn xem. Nó cho tôi
lòng tin mình có thể trở thành một diễn viên thực sự giỏi.”
Nghĩ về ngày trở lại ở độ tuổi 30, anh vui vẻ trả lời.

“Qua dự án này, tôi thấy mình đã thực sự nghiêm túc tiếp cận công
việc diễn xuất — và tôi thực sự thích cả diễn lẫn xem. Nó cho tôi lòng
tin mình có thể trở thành một diễn viên thực sự giỏi,” Rowoon nói
|
“Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình sẽ cực kỳ quyến rũ... Nghĩ vậy là tôi
thấy hào hứng. Tôi đang mong chờ đến tuổi 40, thậm chí là 50. Tôi nghĩ
mình sẽ có thể buông bỏ nhiều hơn và trải nghiệm sự đời khác đi — niềm
mong đợi đó quả tình làm tôi phấn khích.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times