Tin tức

The Escaping Man của Vương Nhất Thuần khám phá lòng tử tế giữa những tàn bạo cuộc đời

05/09/2025

Câu chuyện một bảo mẫu trở nên nguy hiểm.

Đạo diễn bộ phim hài hắc ám The Escaping Man kể về một âm mưu bắt cóc bất thành đã chia sẻ với China.org.cn trong một phỏng vấn độc quyền rằng bộ phim mới của cô khai thác sự ấm áp và lòng tốt trong những hoàn cảnh đen tối.

Tăng Mỹ Huệ Tư trong vai cô bảo mẫu đầy toan tính

Do Vương Nhất Thuần viết kịch bản và đạo diễn, The Escaping Man có sự tham gia của Khương Vũ, Diêm Ni, Tăng Mỹ Huệ Tư và diễn viên nhí Trương Bác Hâm. Kể từ bộ phim đầu tay What’s in the Darkness (2015), Vương Nhất Thuần đã thường xuyên thắng giải và đề cử tại các liên hoan phim trong và ngoài nước. Trước đó kịch bản của bộ phim mới này đã lấy giải Dự án có khả năng sinh lời cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2018. Phim đã ra rạp ở Trung Quốc ngày 11 tháng 8.

Vương Nhất Thuần cho biết bộ phim được lấy cảm hứng từ những trải nghiệm cá nhân của cô, đặc biệt là con trai cô bằng tuổi cậu bé trong The Escaping Man khi cô viết kịch bản. Câu chuyện được xây dựng dựa trên những thực tế quen thuộc, bao gồm các hoạt động ngoại khóa của trẻ em, cạnh tranh học tập, và căng thẳng giữa gia đình và người giúp việc. Đạo diễn cho biết cô có nhiều kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến bảo mẫu.

Khương Vũ trong vai người yêu cũ của cô bảo mẫu

“Có bảo mẫu rất tuyệt vời, trong khi những người khác lại có những động cơ kỳ lạ,” Vương Nhất Thuần nhớ lại. “Không thể định nghĩa người giúp việc gia đình bằng một cái tên đơn giản; họ là những cá nhân với đủ loại tính cách. Trong suốt quá trình nuôi dạy con mình, tôi đã gặp phải những kiểu người hoàn toàn khác nhau.”

Cô tiếp tục: “Nếu bạn tìm kiếm trên mạng các thảo luận về bảo mẫu, bạn sẽ thấy những cuộc tranh luận nảy lửa trong đó hai bên đưa ra những lời buộc tội gay gắt. Xung đột đều bắt nguồn từ những chuyện hàng ngày, tuy nhỏ nhặt dường như không thể giải quyết. Cho thấy con người thường có những lập trường cố định. Tôi muốn xem xét những căng thẳng này như một người quan sát. Bằng cách đó, tôi có thể khám phá xem làm sao những tranh chấp thông thường lại leo thang thành tình huống cực đoan.”

Diễn viên nhí Trương Bác Hâm trong vai con của chủ

Dựa trên những quan sát và góc nhìn độc đáo của Vương Nhất Thuần, The Escaping Man kể về một âm mưu bắt cóc kỳ lạ, trong đó cô bảo mẫu đầy toan tính (Tăng Mỹ Huệ Tư) hợp tác với người yêu cũ (Khương Vũ) bắt cóc con trai của chủ nhân nhằm trả thù. Khởi đầu là một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng, vụ việc nhanh chóng bị trật bánh vì không dám xuống tay và những tai nạn liên tiếp, rồi leo thang thành bạo lực phi lý khi tất cả các bên đều mất kiểm soát. Mặc dù có tiền đề đáng sợ, bộ phim vẫn mang đến những khoảnh khắc dịu dàng như cổ tích, đặc biệt là khi cậu bé và kẻ bắt cóc nảy sinh gắn bó.

“Tôi cảm thấy chúng ta không thiếu những câu chuyện chỉ khắc họa sự tàn nhẫn, cũng không thiếu những câu chuyện chỉ đơn thuần khắc họa lòng tốt,” đạo diễn chia sẻ. “Nhưng phiến diện theo một trong hai khía cạnh này sẽ quá đơn điệu. Khi ban đầu khắc họa sự khắc nghiệt và tàn bạo, rồi khám phá sự ấm áp và nhân văn trong những góc khuất tăm tối nhất của cuộc sống thì mới thấy hết lòng trắc ẩn cảm động. Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn kể một câu chuyện mà sự ngây thơ và lòng tốt chiến thắng sức mạnh và tàn bạo. Trong đời thực, lòng tốt thường thất bại, nhưng tôi muốn để cái thiện chiến thắng trên màn ảnh.”

Mặc dù có tiền đề đáng sợ, bộ phim vẫn mang đến những khoảnh khắc dịu dàng như cổ tích, đặc biệt là khi cậu bé và kẻ bắt cóc nảy sinh gắn bó

Vương Nhất Thuần cho biết nam diễn viên Khương Vũ đã hỗ trợ rất nhiều trong những giai đoạn khó khăn của bộ phim, tiết lộ nam diễn viên kỳ cựu đã háo hức tham gia ngay sau khi đọc kịch bản. “Nhờ sự hỗ trợ tận tâm của Khương Vũ và dàn diễn viên cùng đoàn làm phim, tôi đã tìm thấy động lực để hoàn thành bộ phim,” cô nói.

Đạo diễn cho biết cô không xây dựng nhân vật của Tăng Mỹ Huệ Tư là phản diện hoàn toàn. “Không ai lớn lên mà hoàn toàn tốt hay xấu - tất cả chúng ta đều phức tạp,” cô nói. “Có lẽ nhân vật của Tăng Mỹ Huệ Tư cho rằng cuộc đời đã có lúc bất công với cô, mang theo nỗi oán giận âm ỉ. Con người ta có lựa chọn khác nhau trong những tình huống như vậy. Nhưng mọi thứ cứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, thách thức những kỳ vọng. Đó là lúc tính ngẫu nhiên của số phận hấp dẫn tôi. Tôi thấy yếu tố khó lường đó thật hấp dẫn. Tôi bị cuốn hút vào việc khám phá những phức tạp tăm tối của nhân loại, khi những tia sáng ấm áp giữa bóng tối thực sự lay động chúng ta.”

Phim khám phá sự ấm áp và nhân văn trong những góc khuất tăm tối nhất của cuộc sống

Đạo diễn cho biết cô xây dựng câu chuyện với những xung đột rõ ràng, kết hợp quan sát của cô về các nhóm xã hội và áp lực hiện đại, gồm cả chuyện cạnh tranh gay gắt. Cô để khán giả tự rút ra những diễn giải riêng, đồng thời ưu tiên kể câu chuyện trọn vẹn, với các nhân vật phát triển một cách tự nhiên.

“Tôi đã tạo ra hai nhóm trong bộ phim này: ‘người khôn’ là bảo mẫu và chủ của cô ấy, và ‘kẻ dại’ là người yêu cũ của bảo mẫu và con của chủ. Người khôn tạo ra xung đột cho kẻ dại đi giải quyết. Như tôi từng nói, tôi muốn người khôn chiến đấu và kẻ ngốc yêu thương — đó là cụm từ tôi đặc biệt yêu thích vì nó nắm bắt hoàn hảo bản chất bộ phim của tôi,” đạo diễn nói.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org