Tin tức

Toàn trí độc giả Ahn Hyo Seop choáng ngợp khi thấy mình trên màn ảnh rộng lần đầu

23/07/2025

Sau 10 năm hoạt động trong ngành, nam diễn viên Ahn Hyo Seop sắp sửa ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim hành động kỳ ảo Omniscient Reader.

Từ lâu đã mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh, Ahn Hyo Seop miêu tả trải nghiệm nhìn thấy chính mình trên màn ảnh rộng vừa “thực sự xúc động” vừa, thành thật mà nói, có hơi “choáng ngợp.”

Ahn Hyo Seop vào vai Kim Dok Ja, một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, đột nhiên thấy hiện thực mình đang sống phản ánh một cuốn tiểu thuyết anh đã đọc

“Tôi vốn đã biết những cảnh đó quay khá cận cảnh rồi, nhưng nhìn thấy chính mình trên màn hình lớn như vậy thực sự rất choáng ngợp,” Ahn Hyo Seop chia sẻ trong buổi phỏng vấn với các phóng viên tại một quán cà phê ở quận Jongno, trung tâm Seoul.

“Dù sao thì, đó vẫn là một khoảnh khắc thực sự xúc động đối với tôi. Suy cho cùng, từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành diễn viên điện ảnh và đây là lần đầu tiên khuôn mặt tôi lên màn ảnh rộng.”

Do Kim Byung Woo đạo diễn, người từng chỉ đạo The Terror Live (2013) và Take Point (2018), Omniscient Reader xoay quanh Kim Dok Ja, một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, đột nhiên thấy hiện thực mình đang sống phản ánh một cuốn tiểu thuyết anh đã đọc. Dok Ja trở thành người duy nhất biết thế giới sẽ kết thúc như thế nào và bắt đầu hành trình thay đổi diễn biến câu chuyện trong tiểu thuyết và cứu thế giới.

Dok Ja trở thành người duy nhất biết thế giới sẽ kết thúc như thế nào và bắt đầu hành trình thay đổi diễn biến câu chuyện trong tiểu thuyết và cứu thế giới

Dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên của tác giả Sing Shong, được phát hành lần đầu vào năm 2018, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, với hơn 200 triệu lượt xem tính đến nay.

Ahn Hyo Seop vào vai Kim Dok Ja, cùng dàn diễn viên toàn sao bao gồm Lee Min Ho, Shin Seung Ho, Chae Soo Bin, Nana của Afterschool và Jisoo của Blackpink.

Hóa thân nhân vật từ một tác phẩm gốc được yêu thích đi kèm với áp lực: phải làm hài lòng người hâm mộ tác phẩm gốc, đồng thời phải làm cho nhân vật trở nên thuyết phục với những người mới. Ahn Hyo Seop thẳng thắn thừa nhận có thể một số fan tác phẩm gốc cảm thấy thất vọng, vì bộ phim phải cô đọng cốt truyện đồ sộ của tiểu thuyết mạng vào thời lượng có hạn.

Ahn Hyo Seop đặc biệt chú trọng “nét đời thường” của Dok Ja, yếu tố kịch bản đã thu hút anh ngay từ đầu

“Tôi tin Kim Dok Ja của tác phẩm gốc và phiên bản tôi thể hiện sẽ có khác biệt,” Ahn Hyo Seop nói. “Đối với tôi, tôi phải tập trung hiểu Dok Ja theo như kịch bản của bộ phim dài hai tiếng này, và trong khi làm như vậy, tôi đã tham khảo lại tác phẩm gốc để tìm gợi ý. Tuy nhiên, tôi tin hẳn nhiên người hâm mộ tác phẩm gốc cảm thấy thiếu một số yếu tố nào đó, vì chỉ có hai tiếng mà tải hết câu chuyện từ tác phẩm gốc vào là gần như bất khả.”

“Vì vậy, tôi nghĩ mình chỉ có thể cố gắng hết sức trong khuôn khổ kịch bản và tìm cách mang đến phiên bản Kim Dok Ja hay nhất có thể.”

Ahn Hyo Seop đặc biệt chú trọng “nét đời thường” của Dok Ja, yếu tố kịch bản đã thu hút anh ngay từ đầu. Rất khác với các tác phẩm trước đây của anh. Ahn Hyo Seop thường vào vai những nhân vật đặc trưng hơn, chẳng hạn người thừa kế tập đoàn trong Abyss (2019), CEO trong Business Proposal (2022) và bác sĩ trong phần hai và ba của Dr. Romantic (2016-2023).

Hóa thân nhân vật từ một tác phẩm gốc được yêu thích đi kèm với áp lực: phải làm hài lòng người hâm mộ tác phẩm gốc, đồng thời phải làm cho nhân vật trở nên thuyết phục với những người mới

“Tôi muốn mọi người cảm thấy ai cũng có thể là một ‘Dok Ja’, rằng, ít nhất là trong thế giới này và trong khoảnh khắc này, bất kỳ ai cũng có thể là nhân vật chính,” anh nói.

Ahn Hyo Seop cũng tiết lộ thế nào đó Lee Min Ho đã giúp anh kết nối với Dok Ja, bởi Lee Min Ho là thần tượng của anh khi lớn lên — giống như Dok Ja thần tượng Yoo Jung Hyeok, nhân vật của Lee Min Ho trong câu chuyện, cũng là nhân vật chính thực sự của cuốn tiểu thuyết mà Dok Ja đã đọc.

“Tôi lớn lên ở Canada cùng những tác phẩm của Lee Min Ho, nên theo cách nào đó, anh ấy là một người nổi tiếng mà tôi ngưỡng mộ,” Ahn nói. “Và cũng giống như Dok Ja đối với Jung Hyeok. Jung Hyeok là người hùng của cậu ta, người mà cậu ta ngưỡng mộ như thần tượng. Tôi nghĩ mối liên hệ đó đến một cách tự nhiên trong lúc diễn.”

Vì hầu hết các cảnh quay đều được quay trên nền phông xanh, Ahn Hyo Seop cho biết anh phải diễn hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình

Lấy bối cảnh ở một thế giới có những kẻ tự xưng là thần linh trừng phạt nhân loại, áp đặt những kịch bản sinh tồn tàn khốc, bộ phim đòi hỏi Ahn Hyo Seop phải hoàn toàn nắm bắt một vũ trụ giả tưởng, khác xa với cuộc sống thực.

Vì hầu hết các cảnh quay đều được quay trên nền phông xanh, Ahn Hyo Seop cho biết thật thú vị khi cuối cùng cũng được chứng kiến nhân vật của mình phải đối mặt với chuyện gì trong bộ phim hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, anh cũng nói thêm rằng ban đầu đã có lúc anh băn khoăn “mình đang làm gì thế này”, vì hầu hết thời gian anh diễn trước một khoảng không trống rỗng, hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình.

“Tôi chắc chắn đã có khoảnh khắc buộc phải chấp nhận ngay từ đầu. Nhưng đến một lúc, tôi đã tự vấn kiểu, ‘Nếu mình không thể tin vào thế giới này, làm sao mình có thể thuyết phục khán giả?’ Kể từ đó, tôi thực sự nhập tâm và diễn xuất có sự tập trung cao độ hơn rất nhiều,” Ahn Hyo Seop chia sẻ.

Yoo Jung Hyeok, nhân vật của Lee Min Ho trong câu chuyện, cũng là nhân vật chính thực sự của cuốn tiểu thuyết mà Dok Ja đã đọc

Do tiểu thuyết gốc vẫn đang tiếp tục trên mạng, vẫn còn rất nhiều câu chuyện để kể, dẫn đến những đồn đoán về phần tiếp theo. Mặc dù Ahn Hyo Seop phủ nhận bất kỳ kế hoạch cụ thể nào, anh thừa nhận khả năng này là có thể.

“Trong quá trình quay phim chắc chắn có những khoảnh khắc tôi cảm nhận được tầm nhìn của đạo diễn” rằng có thể sẽ có phần tiếp theo, anh nói.

“Nhưng thành thật mà nói, trong vai trò diễn viên, chuyện đó chúng tôi không thể kiểm soát được, và phải kết hợp rất nhiều yếu tố với nhau. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang chờ xem bộ phim được đón nhận thế nào.”

“Tôi tin Kim Dok Ja của tác phẩm gốc và phiên bản tôi thể hiện sẽ có khác biệt,” Ahn Hyo Seop nói. “Vì vậy, tôi nghĩ mình chỉ có thể cố gắng hết sức trong khuôn khổ kịch bản và tìm cách mang đến phiên bản Kim Dok Ja hay nhất có thể”

Omniscient Reader dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 1 tháng 8 với tựa Toàn trí độc giả

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily