Việt Nam

“Ma” Việt trị giá… chục triệu đôla

21/01/2011

Lần đầu tiên, những “con ma” Việt Nam sẽ... lên 3D trong bộ phim Bóng ma học đường của đạo diễn Lê Bảo Trung, với tổng kinh phí khổng lồ lên tới con số chục triệu đôla. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Bóng ma học đường đánh dấu bước tiến của điện ảnh Việt Nam bắt kịp với xu hướng làm phim 3D trên thế giới. Những ai đã từng “ngây ngất” khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng siêu phẩm Avatar thì chắc hẳn cũng sẽ ngỡ ngàng không kém khi được chiêm ngưỡng một dung nhan mới sống động của Thành phố Hồ Chí Minh trong không gian điện ảnh ba chiều.

Bộ phim còn cho khán giả một cảm giác có thể chạm tay vào những ngôi sao được hâm mộ như Hoài Linh, Hoàng Sơn, WanBi Tuấn Anh, Elly Trần, Đinh Ngọc Diệp, Tim, Trương Quỳnh Anh, Thiên Minh...


WanBi Tuấn Anh trong phim


Bóng ma học đường được quay hoàn toàn bằng dàn máy quay 3D hiện đại, với kinh phí lên đến con số chục triệu đôla Mỹ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của hai chuyên gia từ Digital Magic. Với bộ phim này, Việt Nam là nước đầu tiên cùng với Thái Lan, Indonesia ở Đông Nam Á “dũng cảm” khai phá công nghệ sản xuất phim 3D.

Bộ phim là câu chuyện kỳ lạ về Nam Linh, một hồn ma già sợ... ma bị điều khiển bởi nhóm ma tuổi teen siêu quậy, để rồi phát hiện ra bí mật của những đứa trẻ đáng thương, trong đó có con trai mình. Nam Linh là một nhà văn chuyên viết truyện bạo lực cho teen nhưng lại chẳng hiểu gì về teen, một người cha yêu con nhưng hoàn toàn xa lạ với con trai mình. Chính bởi sự xa cách ấy đã gây nên biết bao điều rắc rối trong cuộc sống. Theo chân những con ma teen siêu quậy, Nam Linh đã thâm nhập vào thế giới khác, một góc khuất với đủ các tệ nạn xã hội trong cuộc sống của lứa tuổi teen: nghiện web, yêu sớm, bi kịch gia đình, bạo lực học đường, và đỉnh điểm là tìm đến cái chết...


Một cảnh trong phim


Bóng ma học đường vẽ nên bức tranh nhiều màu sắc, với đủ các gam màu sáng tối về cuộc sống của thế hệ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” xứ Việt. Bộ phim mang màu sắc ma quái nhưng lại phản ánh một hiện thực nóng bỏng hiện đang rất được dư luận quan tâm đó là vấn đề bạo lực học đường.

Hiện phim đang trong giai đoạn hoàn tất phần hậu kỳ và sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2011.


Nguồn:
Lao Động Online