Bình luận phim

Jackass 3D: Những gã ngu xuẩn

16/01/2011

Đội ngũ làm phim đã cảnh giác với những kẻ ngoài cuộc, nhưng việc xuất hiện của công nghệ mới đã nảy thổi bùng ý tưởng cho các cảnh mạo hiểm thái quá hơn nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cảnh lộn ruột nhất trong số các cảnh phim gây xôn xao trong Jackass 3D, phim tài liệu gây sốc ra rạp ngày 8/10. Stephen “Steve-O” Glover bị kẹt trong một nhà xí di dộng chứa hơn 22 ký phân và bị bắn vào không trung cao hơn 30 mét bằng dây hai cọng dây thừng nhảy bungee. Sự vui vẻ và dâng trào bắt đầu.

Khi nghe từ đạo diễn và nhà sản xuất của phim, ý tưởng ban đầu cho “Poo Cocktail Supreme” với các cảnh hành động rất khác. “Chúng tôi đã dự định chỉ có một cảnh nhảy bungee và đá [nhà xí di động] ra khỏi vách đá hay gì đó,” đạo diễn Jackass 3D nhớ lại, mô tả cảnh tượng như là một con yo-yo thối khổng lồ.

“Nhưng chúng tôi là những nhà vật lý hàng đầu, chúng tôi đã biến đổi ngược để có cảnh quay bungee với toilet di động trong không trung,” nhà sản xuất phim Spike Jonze nói. Ứng cử viên giải Oscar, đồng đạo diễn Jackass năm 1999, giải thích: “Một vài người có ý tưởng và mọi người khác chỉnh sửa lại.”

Poster phim Jackass 3D

Phần tiếp theo được xử lý thậm chí còn kinh tởm hơn nhờ vào hiệu ứng 3D cho khán giả thấy phân thật. Nhưng phim cũng tóm lược mọi thứ đã làm nên thương hiệu Jackass vô cùng nổi tiếng hơn 10 năm qua từ loạt phim thực tế trên kênh MTV đình đám, một trò chơi điện tử và giờ là bộ ba phim. Bộ phim kết hợp rủi ro vô ích, tự hủy hoại bản thân có chủ đích và làm nhục theo nghi thức để đạt được trò hề rẻ tiền.

Tập phim thứ ba như là một bức chúc thư đối với khả năng được ngân hàng chi trả tiếp của loạt phim, thâm chí khi sức mạnh của loạt phim như thể không có cú sốc nào để tìm ra Jackass và ngôi sao đột phá Johny Knoxville (The Dukes of Hazzard). Jackass: The Movie năm 2002 được quay với khoảng năm triệu USD và tổng thu được 64 triệu USD nội địa, trong khi Jackass Number năm 2006 (um, biết không?) tốn 11,5 triệu USD để sản xuất và đạt được 73 triệu USD doanh thu phòng vé.

Để có tất cả các cảnh 3D xa xỉ đó, phim thứ ba đã ngốn 20 triệu USD, Tremaine nói.

“Chúng tôi chưa từng nghĩ bộ phim sẽ được chiếu trên truyền hình,” Knoxville nói. “Tôi vẫn cảm thấy như thể tôi đang bỏ đi qua việc đưa phim vào rạp chiếu.”

Nhưng phim mới cũng đánh dấu quá trình trưởng thành. Mặc dù tất cả các cảnh phim Jackass vẫn còn đang lắp ghép, sau một trận chiến kéo dài với việc nghiện rượu và thuốc kích thích, Glover, 36 tuổi, giờ đã có hai năm tỉnh táo, chỉ thị lệnh tạm ngừng tiêu thụ bia ....tồn tại trong suốt việc quay phim hai phần đầu Jackass.

Glover nói rằng hắn đã nghiện cocaine hầu hết trong tập phim đầu tiên và đã diễn tả cảm giác “hưng phấn và sợ hãi” đối với phim thiếu vắng hóa chất.

“Điều này quan trọng với tôi bởi vì tôi rất muốn chứng minh rằng sự điềm đạm không biến tôi trở thành một kẻ yếu đối chán chường, không đâu vào đâu,” anh nói.” Mặt khác, nó có thể gây tranh cãi rằng bất cứ những điều giá trị tôi làm để cóp nhặt trong suốt hau năm rưỡi qua , tôi đã thật sự vứt bỏ.”

Và trái ngựơc hẳn với những trò chơi táo bạo theo phong cách Peter Pan như là chơi tetherball (một trò chơi ở Mỹ) với tổ ong, chơi súng laser với bàn tay sắt và kẹp đuôi con lười với một con lười thật rất ấu tính, Chris Pontius, 36 tuổi, Jason “Wee-Man” Acuna 37 tuổi và Knoxville 30 tuổi không còn là những đứa trẻ nữa. Bọn họ đang dần truởng thành một cách vô thức ở lứa tuổi trung niên.

Một cảnh trong phim Jackass 3D

Mặc dù, điều thay đổi thật sự là việc áp dụng hiệu ứng 3D thật đúng mang lại một chiều khác cho những cảnh hành động ngu ngốc khi Knoxville nhảy khỏi ngọn cây thông ăn mặc như ông già Noel hoặc sự mô tả siêu chậm cảnh Acuña bị con cá lớn quẫy vào mặt.

Parmount, hãng phân phối bộ phim thông qua MTV Films, đề nghị phần làm tiếp quay với máy quay công nghệ cao 3D do James Cameron tiên phong với những phim như Alens of the Deep và Avatar. Nhưng Knoxville ban đầu đã miễn cưỡng áp dụng công nghệ mới vì sợ bị bó buộc vào những cảnh mạo hiểm để phù hợp với giới hạn kỹ thuật của máy quay phim. Hoặc sự can thiệt của các nhân viên đoàn phim bên ngoài dự án Jackass có thể nhồi chặt cảnh hành động.

“Tôi đã rất cự tuyệt,” Knoxville nói. “Tôi không muốn lo lắng,‘Ồ, bạn không thể làm gì trong phạm vi 10 yard (xấp xỉ 9 mét) của máy quay và bạn không thể vượt ra khỏi lằn ranh.’ Điều đó không có ý nghĩa đối với chúng tôi. Và chúng tôi có đội ngũ 3D mới. Chúng tôi đã làm việc với nhau trong 10 năm. Chúng tôi cảnh giác với người ngoài cuộc.”

Một cuộc kiểm tra sử dụng các máy quay để thuyết phục mọi người tham gia, tuy thees, rằng việc quay 3D - trái ngược với việc gia công hiệu ứng ba chiều hậu kỳ - có thể là quá trình tự phát và di động mà đoàn làm phim Jackass đã quen thuộc. Những thiết bị đặc biệt được thiết kế bao gồm máy quay siêu sáng để thực hiên các cảnh chạy và bắn và máy quay Phantom 3-D phân giải cao có thể quay 1000 khung hình mỗi giây được dùng cho nhiều cảnh cực kỳ ngu xuẩn.

“Tôi chắc chắn đây là máy quay 3D đắt nhất từng được tạo ra,” Tremaine nói. “Và chúng tôi tạo ra máy này và những thứ chúng tôi đã có ý tưởng, ‘Hãy quay ...[đồ chơi tình dục bằng cao su] khỏi ống kính máy quay.’”

Theo Knoxville, từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2010, đoàn làm phim đã quay đủ thước phim cho hai bộ phim và, được hỗ trợ bằng luồng sáng tạo mới và tình bạn, không có dự định dừng lại. Nhưng giám đốc xưởng phim đã ra lệnh “can thiệp” để ngưng việc quay phim.

“Chúng tôi yêu bộ phim này,” Knoxville nói. “Đây là những gì chúng tôi làm. Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào. Chúng tôi không biết liệu chúng tôi sẽ làm một phim khác. Đó là tất cả những ý tưởng quay phim, tất cả các ý tưởng này được viết ra. Liệu chúng có tồn tại mãi mãi?"

Dịch © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times