Bình luận phim

Season of the Witch – Lại một sự thất bại của Nicolas Cage

18/02/2011

Định luật thứ nhất trong việc làm phim: Đừng đặt tên phim theo một bộ phim Halloween bị chê lên chê xuống và chỉ nổi tiếng vì nó là một bộ phim thực sự chán ngắt.

Đây chỉ là lỗi đầu tiên trong nhiều nỗi của đạo diễn thỉnh thoảng cũng có tài Dominic Sena (Kalifornia and Swordfish, Gone in 60 Seconds Whiteout) khi làm phim Season of the Witch. Bộ phim được ra mắt trực tiếp trên đĩa DVD và là một phim siêu nhiên rùng rợn, có thể được cho là phim tệ nhất của năm 2011 trước khi năm này có thể thực sự bắt đầu. Điều khó hiểu nhất là bộ phim có diễn xuất của diễn viên khó lường đến bực mình, Nicolas Cage.

Behmen (Cage đóng) là một người hoạt động viễn chinh vào thế kỷ 14, vừa về quê nhà với người anh em Felson (Ron Perlman đóng). Quê hương anh đã bị bệnh dịch tàn phá. Nhà thờ Công giáo khăng khăng bệnh dịch này là do phù thủy gây ra, và phù thủy này là Anna (Claire Foy đóng). Họ ra lệnh cho họ đưa Anna, một hiệp sĩ, một tên tội phạm ngông cuồng cùng một cha sứ đến một tu viện nhỏ để tống khứ quỷ sứ khỏi người cô, để kết thúc bệnh dịch. Quá trình này chắc chắn sẽ diễn cô. Behmen không tin rằng cô có tội và sẽ chỉ giết cô nếu có chứng cứ về tội lỗi của cô. Dù có nhiều điều rùng rợn xảy ra, anh vẫn cho rằng có phép thuật cao hơn đang xảy ra.

Poster phim Season of the Witch

Trong cả sự nghiệp của Cage, anh đã có một số bộ phim tồi tệ, và phần lớn số phim này được ra mắt trong thập kỷ gần đây. Dù thế, những phim thất bại như The Wicker Man Bangkok Dangerous ít ra còn có chút hài hước dù diễn xuất cường điệu. Trong Season of the Witch ta không may mắn tới thế, và không hề ngạc nhiên khi nó nằm lăn lóc trên giá chứa đồ của xưởng phim trong một thời gian dài trước khi được ra mắt.

Diễn xuất khá buồn ngủ của Cage không đóng góp được gì cho bộ phim. Câu chuyện rỗng tuếch hút hết bất cứ tính chất giải trí nào từ bộ phim.

Bộ phim có duy nhất một lời thoại hài hước đủ để làm cho tất cả các nhà phê bình phim trong rạp ngẩng đầu lên và ghi xuống một khoảnh khắc duy nhất khiến họ cảm thấy được giải trí. Đó là câu nói: "Chúng tôi sẽ cần thêm nước thánh." Câu nói này có vẻ thật không hợp với không khí cứng nhắc của bộ phim và chính vì thế mà nó trở nên buồn cười.

Phần còn lại của thời gian xem phim, khán giả phải tra tấn trí óc với một câu chuyện siêu nhiên thật dễ đoán, với kỹ thuật đạo diễn nửa vời đến nỗi không ai tin được chính đạo diễn này cũng đã làm phim Swordfish.

Dù gì thì Nicolas Cage cũng có chút lý do để làm bộ phim tai họa này. Anh phải nhận những vai không mất mấy nỗ lực để kiếm tiền rồi chạy thẳng một mạch, để tránh việc trở nên phá sản.

Bạn diễn của anh, Ron Perlman và diễn viên đang lên người Anh, Stephen Graham, đều có được sự thương hại của khán giả trong các vai diễn khó tin. Dù thế, Graham ít ra cũng đã có cơ hội tốt hơn khi xuất hiện trong phim truyền hình HBO do Scorsese đạo diễn, Boardwalk Empire. Trong khi đó Christopher Lee thêm một thành thích vào lý lịch của mình trong vai diễn khách mời là vị Giáo hoàng bị bệnh nguy kịch.

Các nhân vật đều không có sức quyến rũ, cốt truyện đi theo đường thẳng tắp, diễn xuất lười nhác và kỹ xảo hình ảnh cũng không gây ấn tượng. Kỹ thuật đạo diễn khiến bộ phim trở thành một sự kết nỗi giữa phim cổ trang La mã và một cảnh đánh nhau không mấy hoành tráng thường được thấy trong các trò chơi PlayStation đời thứ nhất vào những năm 90.

Season of the Witch có thể không tồi tệ như The Wicker Man, nhưng nó cũng vì thế mà ít hài hước hơn và khó chịu hơn. Đây là bộ phim làm bạn phải tự hỏi không hiểu liệu Nicolas Cage còn quan tâm gì tới sự nghiệp của mình không.


Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Obsessed With Film