Giải thưởng - LHP

Liên hoan phim London mở màn với Never Let Me Go, kết thúc với 127 Hours

13/01/2011

Phim dựa trên tác phẩm Never Let Me Go của Ishiguro Kazuo chiếu ra mắt ở Liên hoan phim London

Bản chuyển thể điện ảnh tác phẩm bán chạy Never Let Me Go của Kazuo Ishiguro với ba ngôi sao sáng nhất Anh Quốc – Keira Knightley, Carey Mulligan và Andrew Garfield - tham gia sẽ mở đầu Liên hoan phim London năm 2010 này, thông báo hôm 5/8.

 

Domhnall Gleeson, Carey Mulligan, Keira Knightley và Andrea Riseborough trong một cảnh phim Never Let Me Go
[Ảnh: c.FoxSearch/Everett / Rex Features]

 

Đây là phim thứ hai dựa trên tiểu thuyết của Ishiguro mở màn một liên hoan phim sau The Remains of the Day do hãng Merchant Ivory sản xuất năm 1993. “Đây là một đặc quyền tuyệt vời, tôi thấy mình rất may mắn,” Ishiguro nói. “Về mặt nào đó đây là một buổi trình diễn các tài năng nước Anh và là một vinh dự lớn lao.” Tiểu thuyết viết năm 2005 của Ishiguro được Alex Garland chuyển lên màn ảnh (The Beach, 28 Days Later) thậm chí trước khi sách được xuất bản.

Phim này có ba tài năng diễn xuất sáng chói nhất của Anh Quốc vào vai chính. Knightley đã thành danh trong khi Mulligan có một đề cử Oscar và đoạt giải Bafta với phim An Education. Garfield chuẩn bị lên hàng siêu sao khi anh thay thế Tobey Maguire trong phim Spider-Man tiếp theo.

“Tôi nghĩ bộ phim này là một cuộc trình diễn tuyệt vời của thế hệ diễn viên trẻ mới của Anh,” Ishiguro nói. “Tôi cảm thấy họ diễn xuất theo một cách khác với lối diễn khó hiểu kiểu cũ: ít tính kịch hơn, có một khía cạnh gồ ghề rất thực.”

Never Let Me Go kể câu chuyện về ba thanh niên trong một trường nội trú ở Anh ẩn chứa một bí mật đen tối. Đây là sản phẩm hợp tác giữa DNA Films, Film4 và Fox Searchlight, đang được cho là có tiềm năng đoạt Oscar và Bafta.

Sandra Hebron, chỉ đạo nghệ thuật của liên hoan này, cho rằng Never Let Me Go có tính sáng tạo độc đáo và tham vọng. “Thường thì tôi dự đoán kết quả giải thưởng tệ lắm nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu phim này không được đề cử.”

Phim 127 Hours của Danny Boyle kết thúc Liên hoan phim London

 

Gặp gỡ ... Danny Boyle [Ảnh: Danilo Schiavella/EPA]

 

Bộ phim 127 Hours của Danny Boyle đã được chọn là phim kết thúc Liên hoan phim London năm 2010. Dựa trên trải nghiệm của tay leo núi người Mỹ Aran Ralston, 127 Hours là phim đầu tiên của Boyle kể từ Slumdog Millionaire, phim đã được trình chiếu lần đầu ở sự kiện này năm 2008. Minh chứng cho một bệ phóng thành công: Slumdog Millionaire tiếp tục giành được tám giải Oscar và thu về gần 380 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu.

“Tôi vinh dự và vui mừng khi biết 127 Hours đã được chọn khép lại Liên hoan phim London,” Boyle tuyên bố. "[Liên hoan] đã đóng vai trò then chốt trong hành trình của Slumdog Millionaire năm 2008 và thật tuyệt khi mang tác phẩm mới đến đây cũng như khơi lại một mối quan hệ đối tác vui vẻ.”

127 Hours dựa trên quyển Between a Rock and a Hard Place, bản tự bạch về chuyến đi không may đến Utah của Ralston tháng 4/2003. Khi anh đang leo hẻm núi Blue John năm đó, tay anh bị kẹt dưới tảng đá nặng nửa tấn và tay leo núi này đã sống sót trong năm ngày trước khi tự giải thoát mình bằng một thanh dao cùn và cái kềm. Phim trước tiên của Boyle được xem là vở chính kịch một-bước-lên-tiên vui vẻ, còn tác phẩm mới này của ông được dự định sẽ mang đến nhiều mặt nghiêm túc hơn. “Phim có thể không tươi đẹp gì,” Ralston nói về câu chuyện của mình. “Nhưng việc sống sót là sức chịu đựng bền bỉ và lòng quyết tâm ở hình thức cao nhất.”

“Đã từng kết thúc liên hoan bằng Slumdog Millionaire năm 2008, chúng tôi không có tiền lệ chọn phim cho buổi bế mạc từ cùng một đạo diễn chỉ hai năm trước,” chỉ đạo nghệ thuật Sandra Hebron thừa nhận. “Nhưng 127 Hours là lựa chọn hiển nhiên – với quy trình làm phim cũng đặc biệt và liều lĩnh như chủ đề, phim chứng thực Danny Boyle là một trong những đạo diễn giỏi và có tầm nhìn nhất thế giới.”

Liên hoan phim London lần thứ 54 khai mạc vào ngày 13/10 với buổi ra mắt toàn cầu của Never Let Me Go, có Keira Knightley và Carey Mulligan đóng chính. 127 Hours sẽ khép màn liên hoan vào ngày 28/10.

 

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Guardian