Nhân vật & Sự kiện

La Lạc Lâm – Dưới cùng một đường chân trời

12/05/2011

Phải chết năm lần trong vòng 24 giờ, nghề nghiệp kiểu này có thể bị coi là một “thảm kịch”, nhưng cũng có thể coi là một “hài kịch” – cư dân mạng từng sáng tác một bài hát tên là Đồng thị thiên nhai La Lạc Lâm (tạm dịch: La Lạc Lâm – dưới cùng đường chân trời) cho ông và cũng tặng cho ông biệt danh “người phi thường”.

Nam diễn viên kỳ cựu La Lạc Lâm là Dương Quá “thế hệ đầu tiên” [chú thích: đây là vai diễn đã giúp Lưu Đức Hoa nổi tiếng trong Thần điêu đại hiệp năm 1976] nhưng chưa bao giờ trở nên nổi tiếng hoặc được yêu thích nhờ vào vai diễn đó. Trong chuyện tình kinh điển này, Dương Quá đã đợi Tiểu Long Nữ trong 16 năm trời – một câu chuyện tràn đầy cảm hứng nhưng cũng rất bi kịch; đối với La Lạc Lâm, sau vài thập kỷ với vai trò một “diễn viên lá xanh” (diễn viên phụ), đột nhiên ông trở thành một ngôi sao quốc tế – tình huống như thế gợi lên những giọt nước mắt lẫn trong tiếng cười.

La Lạc Lâm kết hôn từ khi còn trẻ và sau khi có hai cô con gái, ông đã ly dị người vợ đầu tiên. Sau đó ông cưới nữ diễn viên Trần Bảo Nghi và trở thành em rể của nữ diễn viên nổi tiếng Trần Bảo Châu. Với những mối liên hệ kiểu đó, La Lạc Lâm đã có thể sống cuộc đời vinh quang của một ‘ngôi sao’, nhưng thay vì vậy ông chọn lối sống vừa giản dị vừa tự nhiên – ông thích tới các khu chợ đường phố ngoài trời ở Cửu Long Thành để mua rau quả và đôi lúc gặp gỡ bạn bè tại nhà hàng sushi ở Cửu Long Thành để cùng uống và tán gẫu. Nói về cách sống của mình, La Lạc Lâm bộc bạch: “Tôi thích ‘chân thật’ – đối với tôi điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là ‘giả dối’.”

Cho dù là tình cờ đụng phải ông trên phố, nhìn thấy ông tại một quán ăn ở Hồng Kông hoặc nhìn thấy ông trên truyền hình trong khoảng thời gian 24 giờ, thực ra La Lạc Lâm đang sống “dưới cùng đường chân trời” với chúng ta.

Từ một vũ công múa phụ họa đến một trong những diễn viên nòng cốt của đạo diễn Trương Triệt

La Lạc Lâm sinh ra tại Triều Châu, một quận thuộc Quảng Đông nhưng nhập cư vào Ma Cao thời niên thiếu. Về vấn đề học vấn, ông bỏ học sau năm đầu tiên ở trường trung học vào tuổi 14, tới Hồng Kông cùng với gia đình. Trong những năm đó ông làm việc tại một nhà máy nhựa và chịu trách nhiệm đi theo các tài xế xe tải để chuyển hàng. Là người con độc nhất trong gia đình, La Lạc Lâm quyết định giúp đỡ cha mình khi ông mở một đại lý du lịch nhỏ vài năm sau đó và trở thành hướng dẫn viên cho đại lý du lịch này. Vào tuổi 23 trong những năm cuối đoàn kịch Nam Phương (lớp diễn xuất đầu tiên dành cho các nghệ sĩ của Thiệu Thị) còn tồn tại, ông đã lọt vào lớp cuối cùng và học ở đó trong một năm.

La Lạc Lâm bình dị trên đường phố Hồng Kông [Ảnh: TVB Channel]

“Sau khi tôi tốt nghiệp lớp đó, tôi là một diễn viên quần chúng, phần lớn chỉ đứng xung quanh và không có một câu thoại nào... một khi diễn viên đóng thế hoàn thành cảnh hành động, tôi sẽ nằm xuống sàn và trở thành một xác chết.”

Khi khởi nghiệp cách đây 40 năm, La Lạc Lâm đã phải đóng những "cảnh chết", nên với "chuyên môn" của ông về lĩnh vực này thì phải "chết" năm lần trong một ngày cũng không có gì là bất thường cả. Tuy nhiên công việc của một diễn viên quần chúng được trả lương rất thấp nên may mắn là ông có việc tay trái là một vũ công để giúp ông kiếm thêm tiền.

“Trong lớp diễn xuất có cô Ng. một giáo viên dạy nhảy – tôi thường đi với cô tới các buổi biểu diễn khác nhau, cả lớn lẫn nhỏ – thậm chí nếu phần lớn thời gian tôi chỉ là một phần trong 'cảnh làm nền', tôi vẫn sẽ rất hài lòng vì tôi học được rất nhiều và cuối cùng tôi trở thành một thành viên của nhóm nhảy. Một lần đạo diễn Trương Triệt đang quay một bộ phim với Khương Đại Vệ và Địch Long đóng vai chính, trong đó có một cảnh mà ông cần một vài vũ công nên nhóm của chúng tôi đảm nhận nhiệm vụ này. Đạo diễn chú ý tới tôi và ghi lại tên tôi – vài tháng sau, bộ phận sản xuất của Thiệu Thị gọi cho tôi và nói rằng đạo diễn Trương Triệt đề cử tôi ký hợp đồng với họ. Đó là lúc sự nghiệp diễn xuất của tôi chính thức bắt đầu.”

Người ta có thể nghĩ rằng được gia nhập vào công ty Thiệu Thị cộng thêm việc trở thành một phần trong nhóm diễn viên tuyển chọn của đạo diễn Trương Triệt thì sự nghiệp của La Lạc Lâm sẽ trở nên tươi sáng và hứa hẹn. Không may chuyện lại không xảy ra như vậy, bởi công ty sản xuất khổng lồ này có những sự phân biệt rất rạch ròi về địa vị và thứ hạng.

“Tôi không phải là một trong những ‘con cưng’ của đạo diễn Trương Triệt – những ‘con cưng’ thực sự của ông ấy là Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Quan Thái, Lý Tu Hiền. Tuy nhiên tôi có tham gia vào hầu hết mọi phim của Trương Triệt, nên tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi là một ‘thành viên nòng cốt’ trong đội ngũ diễn viên của ông ấy.”

Nên là một "thành viên nòng cốt", dễ hiểu rằng La Lạc Lâm nên trở thành một "diễn viên võ thuật" bởi thế mạnh của Trương Triệt là các phim hành động võ thuật, nhưng trường hợp của ông lại hoàn toàn ngược lại vì thay vào đó đạo diễn Trương Triệt muốn ông tập trung vào các bộ phim nghệ thuật.

“Bộ phim mà tôi xuất hiện trên màn ảnh nhiều nhất là Young People (Niên thanh nhân) mà tôi tin là bộ phim đầu tay của Trần Mỹ Linh – chúng tôi được ghép đôi với nhau trong phim, cô ấy sẽ chơi ghita và hát trong khi tôi nhảy. Sau khoảng hai, ba năm với Thiệu Thị tôi quyết định ra đi, bởi sự nghiệp của tôi không thực sự đi tới đâu cả. Trương Triệt ký hợp đồng với tôi nhưng không sử dụng tôi cho các bộ phim võ thuật. Trùng hợp là lúc đó cũng có một số đạo diễn bên ngoài sẵn lòng cho tôi cơ hội, nên tôi ra đi để đóng phim hành động – phải sau khi rời khỏi đạo diễn Trương Triệt tôi mới trở thành một diễn viên hành động.”

Bị phản đối hẹn hò với con gái của Cung Phấn Hồng

Với đôi lông mày rậm rạp và những đường nét "cứng cỏi" trên gương mặt, La Lạc Lâm hoàn toàn phù hợp với vai diễn anh hùng trong các bộ phim hành động. Thực tế ông thổ lộ ông đã quên mất mình từng đóng bao nhiêu bộ phim hành động, nhưng trong hầu hết các bộ phim đó vai diễn của ông chủ yếu là vai phụ. Vào cuối thập niên 70 ông gia nhập đài truyền hình Giai Nghệ và có cơ hội tham gia vào phiên bản Anh hùng xạ điêu của họ, trong đó ông đóng vai một trong những trưởng lão Cái Bang. Sau đó ông được nhà sản xuất Hsiao Sheng chọn vào vai Dương Quá trong phiên bản Thần điêu đại hiệp của đài Giai Nghệ – ở tuổi 28 – đó là lần đầu tiên La Lạc Lâm có cơ hội làm diễn viên chính.

La Lạc Lâm (ảnh bên phải) là Dương Quá đầu tiên trong lịch sử [Ảnh: TVB Channel]

Những bước chuyển của cuộc đời có thể rất lạ lùng – đối với La Lạc Lâm, đầu tiên ông lập gia đình trước khi xây dựng sự nghiệp. Vào tuổi 21, ông cưới vợ và không lâu sau đó ông có hai cô con gái.

“Người vợ đầu tiên là họ hàng xa của gia đình anh họ tôi. Tôi cũng không biết giải thích làm sao mà chúng tôi lại cưới nhau rồi ly dị. Tất cả những gì tôi có thể nói là khi định mệnh tới, bạn không thể gạt nó đi và khi định mệnh kết thúc thì bạn cũng không thể gượng ép giữ nó lại.”

Sau khi ly dị, La Lạc Lâm gặp nữ diễn viên Trần Bảo Nghi, người vừa gia nhập đài Giai Nghệ và đã tạo được ấn tượng đậm nét với khán giả với diễn xuất của cô trong Hồng Lâu mộng. Mặc dù có cách biệt lớn về tuổi tác giữa họ nhưng điều đó không ngăn cản hai người đem lòng yêu nhau sâu sắc. Gia cảnh của Trần Bảo Nghi khá đặc biệt: cha mẹ ruột của cô chia tay khi cô còn rất nhỏ và cuối cùng cô được một người hàng xóm nhận nuôi – là ngôi sao Việt kịch Quảng Châu (Opera Cantonese) lừng danh Cung Phấn Hồng. Chị cô là Trần Bảo Châu cũng được Cung Phấn Hồng nhận nuôi khi còn nhỏ nhưng mối quan hệ giữa hai chị em và mẹ nuôi rất thân thiết. Khi La Lạc Lâm và Trần Bảo Nghi bắt đầu hẹn hò, Cung Phấn Hồng đã phản đối mối quan hệ của họ.

“Tôi gọi Cung Phấn Hồng là 'Mẹ' và vô cùng kính trọng bà. Lúc đó, dễ hiểu là Mẹ muốn con gái bà kết hôn với một người xứng đôi hơn về địa vị và gia cảnh. Mặc dù hồi đó tôi đã có một số vai chính nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một diễn viên ít tên tuổi nên đương nhiên là Mẹ phản đối. Tôi không chủ ý làm gì để thay đổi cách nhìn của bà về tôi – khi Mẹ biết tôi rõ hơn, cuối cùng bà cũng nhận thấy tôi là kiểu người nào. Và đó là cá tính của tôi – tôi ghét 'giả tạo’ - rất dễ dàng lừa người ta và giả vờ rằng tôi là một người rất tốt, nhưng thành thực mà nói, sự lừa dối không thể kéo dài và sự thật cuối cùng cũng sẽ phơi bày. Sau đó, cuối cùng Mẹ đã yêu quý tôi như con trai bà và chúng tôi đều rất hạnh phúc cùng nhau.”

La Lạc Lâm gọi người chị vợ Trần Bảo Châu của mình là “chị Ba”. Mặc dù là em rể của một ngôi sao nổi tiếng như thế, ông thổ lộ rằng ông không hề cảm thấy áp lực chút nào – ông vẫn đi xe buýt và tàu điện ngầm bất cứ khi nào cần đi đâu, ông vẫn ra ngoài chợ mua rau quả, v.v… về cơ bản ông tiếp tục là chính bản thân mình và vì thế mà ông có thể sống một cuộc đời rất thoải mái.

La Lạc Lâm và gia đình [Ảnh: TVB Channel]

“Trần Bảo Châu là người phụ nữ mà tôi rất kính trọng. Trong đời tôi có hai vị ‘tiền bối’ trong ngành mà tôi kính trọng nhất – một là ‘bậc thầy kịch nghệ’ Chung Cảnh Huy và người kia là chị Ba (Trần Bảo Châu). Sự chuyên nghiệp tuyệt đối của chị Ba, lòng kính trọng của chị giành cho những người lớn tuổi và những người từng dạy chị - trong thế hệ ngày nay, rất khó tìm thấy những phẩm chất đó. Lòng hiếu thảo và vâng lời đối với mẹ của chị cũng hoàn toàn đáng ngưỡng mộ - chị tiếp tục sống với Mẹ những năm đó cho tới khi Mẹ qua đời năm ngoái khi bà vào tuổi 90. [Chú thích: Cung Phấn Hồng qua đời sau khi được vội vã đưa tới bệnh viện khi bà ngất đi ngay trước buổi biểu diễn Việt kịch Quảng Châu của Trần Bảo Châu tại Đại hý trường Hồng Kông năm ngoái]. Lòng hiếu thuận và sức mạnh mà chị ấy thể hiện trong thời gian khó khăn đó đã khiến tôi xúc động sâu sắc – lòng tốt mà chị ấy thể hiện với những người khác không chỉ dựa vào lời nói, chị ấy thực sự thể hiện điều đó qua hành động. Những người hâm mộ của chị đều rất trung thành với chị và mỗi năm trong dịp Tết Nguyên Đán họ sẽ đưa con cái và gia đình tới chúc tết chị. Thực sự đáng kinh ngạc!”

Kẻ cô độc

Khi đài Giai Nghệ đột ngột đóng cửa vào cuối thập niên 70, La Lạc Lâm không chỉ mất việc mà còn phải trả lại khoản lương ông vẫn nợ. May mắn là hầu như lập tức, Đài truyền hình Lệ Đích [chú thích: tiền thân của ATV] đã thuê ông – không lâu sau đó cô con gái út của ông ra đời. Ít lâu sau, La Lạc Lâm cùng vợ ông Trần Bảo Nghi và ba cô con gái trở thành ‘gia đình người nổi tiếng’ thường xuyên có mặt trên mục tin tức.

“Vạn Tử Lương và tôi là anh em kết nghĩa, nên khi con gái út của tôi ra đời ông ấy đã thu nhận cháu làm con gái nuôi. Mặc dù chúng tôi xuất thân từ hoàn cảnh khác nhau – ông ấy là người Khách Gia còn tôi là Triều Châu – chúng tôi khá hòa hợp và luôn có nhiều chuyện để cùng nói. Rất nhiều người nói rằng Vạn Tử Lương là một người rất ‘dễ bùng nổ’ nhưng tôi không nghĩ ông ấy tệ lắm.”

Từ một trong những nam diễn viên chính (tiểu sinh) của đài Giai Nghệ trở thành nam diễn viên chính tuổi trung niên (trung sinh) của ATV tới diễn viên phụ (lá xanh) của TVB, La Lạc Lâm thừa nhận khi lớn tuổi hơn ông bắt đầu thay đổi. Trong quá khứ ông thích ra ngoài với bạn bè, tới bar, chơi mạt chược, v.v... – phần lớn là ông thích giao thiệp và ở cùng mọi người. Giờ ông ngày càng trở thành một ‘kẻ cô độc’ thích tới Cửu Long Thành vào nửa đêm và uống một hai chén.

Ở độ tuổi 60, một trong những thói quen duy nhất ông còn giữ lại
là đi uống rượu ở Cửu Long Thành
[Ảnh: TVB Channel]

“Ở tuổi của tôi điều đó không có gì bất thường cả. Tôi thích ra ngoài một mình nghiên cứu kịch bản cho bộ phim tôi đang quay và chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau – điều đó rất thoải mái và tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán. Thực tế, tôi có rất nhiều bạn bè ở nhiều nơi – ban đêm bất kể có đi đến tiệm ăn nào tôi cũng biết hầu hết mọi người ở các bàn nên tôi không cảm thấy tôi hoàn toàn đơn độc. Và với những người cho rằng tôi đang uống để quên đi khó khăn của mình - ồ, không phải vì tôi uống vài chén có nghĩa là tôi say rượu hay làm những việc điên rồ. Thực ra mọi người nói rằng ‘tửu lượng’ của tôi rất tốt – trong trường hợp của mình tôi ‘thưởng thức’ rượu chứ không phải ‘lạm dụng’ nó.

La Lạc Lâm thừa nhận ông cũng khá sành sỏi về rượu – ông thích uống whisky, rượu đỏ và brandy nhất. Rất nhiều những thứ mà ông từng "bị ám ảnh" trong cuộc đời mình ông đều có thể từ bỏ, trừ rượu.

“Tôi hiểu rằng lợi ích của rượu là rất ít và thực tế nó có hại hơn có lợi. Nhưng tôi đã cai thuốc vài thập kỷ trước và cả đánh bạc nữa (trong quá khứ tôi thường gặp gỡ bạn bè rồi chơi mạt chược hoặc cá cược đua ngựa) – thứ duy nhất còn lại bây giờ là rượu. Đừng bảo tôi phải bỏ rượu bởi vì nếu tôi làm thế thì tất cả sẽ chấm hết – nếu một ngày cuối cùng tôi cũng bỏ rượu nốt thì có nghĩa là cơ thể tôi đang nhắn gửi thông điệp phải dừng lại. Mọi người cần có một sở thích nào đó – giờ tôi đã ở vào tuổi 60 rồi và nếu tôi cũng phải bỏ rượu nữa thì tôi không biết mình còn có thể làm cái gì khác.”

Ở một thế giới khác với người vợ của mình

Với sự nổi tiếng đột ngột gần đây của ông, đang có những tin đồn về những rắc rối có khả năng xảy ra trong cuộc hôn nhân của La Lạc Lâm với Trần Bảo Nghi và hai người vẫn còn chung sống cùng nhau chỉ bởi vì cô con gái của họ. Mặc dù ông thừa nhận rằng ông và Trần Bảo Nghi đã ngủ riêng được một thời gian nhưng ông phủ nhận bất cứ rắc rối nào với cuộc hôn nhân của mình.

“Trở về thời điểm chúng tôi còn đang hẹn hò, tát nhiên tình cảm rất nồng nhiệt và hạnh phúc, giống như trải nghiệm của bất kỳ cặp đôi trẻ nào khác. Nhưng khi thời gian trôi đi, tình cảm nồng nàn sẽ giảm dần và cho dù khi đó tình yêu của chúng tôi có mãnh liệt tới cỡ nào, cuối cùng thì tình yêu sẽ trở thành tình thương và tình thương cuối cùng sẽ trở thành bình thường. Tôi sẽ rất thành thực nói với bạn rằng sau rất nhiều năm cùng chung chống, giờ đây có rất nhiều khía cạnh trong quan hệ của chúng tôi đã khác hẳn – rõ nhất là tôn giáo. Trước kia cả hai chúng tôi đều theo đạo Phật. Mỗi sáng, tôi có thói quen thức dậy và thay nước trên bàn thờ và thắp một nén hương trước khi đi làm. Giờ đây vợ tôi đã là tín đồ đạo Thiên Chúa nên với tôn giáo khác biệt, vòng tròn bạn bè của chúng tôi cũng trở nên khác biệt – cô ấy có thế giới riêng của mình và tôi có của riêng tôi.”

Giờ đây vợ ông đã trở thành một đại lý bảo hiểm nên bà có nhiều cơ hội tham dự các sự kiện xã hội cần thiết cho công việc của bà – La Lạc Lâm vẫn tận hưởng một cuộc sống giản dị và giữ các sự kiện xã hội ở mức tối thiểu. “Hoạt động ngoại khóa” lớn nhất của ông là loanh quanh ở Cửu Long Thành – mặc dù ông và gia đình đã rời khỏi Cửu Long Thành tới vịnh Thanh Thủy vài thập kỷ trước, ông vẫn dành cho nơi này một vị trí đặc biệt trong trái tim mình và trong thời gian rỗi vẫn quay trở lại những cửa hiệu và tiệm ăn địa phương ở đó.

“Rất nhiều người nghĩ rằng tôi vẫn sống ở Cửu Long Thành – thậm chí cảnh sát địa phương cũng nghĩ rằng tôi là một cư dân của Cửu Long Thành bởi họ thấy tôi quá nhiều khi họ đi tuần quanh khu vực. Đôi lúc tôi sẽ tới Cửu Long Thành hai hay ba lần một ngày vì những việc khác nhau – vâng, có siêu thị ở khắp mọi nơi nhưng khi đi chợ tôi luôn chọn tới một chỗ ở Cửu Long Thành.”

La Lạc Lâm với bữa tối giản dị của mình [Ảnh: TVB Channel]

Trước cuộc phỏng vấn, La Lạc Lâm đã cho phép phóng viên theo ông đi quanh để có thể hiểu một ngày điển hình của ông (trong những ngày ông không phải làm việc). Đầu tiên ông tới một nhà hàng chay để dùng điểm tâm và hai bình trà rất đặc (theo lời ông là để ‘thanh tẩy nội tạng’), rồi ông dẫn phóng viên đến một quán ăn địa phương dùng một bữa tối đơn giản với mì gân bò. Nếu không phải làm việc sau đó ông sẽ theo lệ thường tới chợ Cửu Long Thành để mua rau tươi rồi về nhà nấu bữa tối cho vợ và người giúp việc.

“Người giúp việc không biết nấu ăn – công việc chính của cô ấy là dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc lũ chó – nên thường là tôi nấu ăn cho cả nhà. Nếu tôi phải làm việc tối đó thì họ thường mua đồ về nhà ăn.”

Không đủ tiền để nghỉ hưu

Ở nhà ông giám sát chặt chẽ căn bếp của mình; tại TVB ông giám sát chặt chẽ vị trí diễn viên phụ của mình; làm việc chăm chỉ sau hậu trường mà không hề phàn nàn hay phô trương – đáng ngạc nhiên là người hâm mộ truyền hình vẫn có thể chú ý là ông đã "chết" năm lần trong năm bộ phim khác nhau trong vòng 24 giờ – bạn có thể coi đó là một kiểu thành tựu.

“Với công việc nào cũng vậy thôi – điều quan trọng nhất là thực sự làm việc. Như với ví dụ này, nếu tôi không quay nhiều phim tới vậy, thì sự ‘trùng hợp’ đó sẽ không thể xảy ra – rất nhiều điều đã được định sẵn. Tôi không thực sự chọn bộ phim tôi sẽ tham gia – nói thật là vào tuổi tôi thì đằng nào tôi cũng không phải là người có quyền chọn lựa.”

Tháng này La Lạc Lâm có ba bộ phim mà ông đang quay cùng lúc – ông thổ lộ rằng thực ra "kỷ lục" của ông là quay năm tới sáu bộ phim một lúc; thực tế có những trường hợp mà trong một đêm cả ba bộ phim tuyến ba đang phát sóng đều có sự xuất hiện của ông. Với nhiều nỗ lực dồn vào việc quay phim tới vậy, ông có cảm thấy rằng những gì ông nhận lại là tương xứng hay không?

“Với một nghệ sĩ Hồng Kông thì điều đó được coi là tương xứng. Nhưng với con đường sự nghiệp của tôi – đóng vai chính khi còn trẻ và vẫn làm việc chăm chỉ hàng thập kỷ sau – nếu tôi ở trên vũ đài quốc tế thì giờ có lẽ tôi đã có vài ngôi nhà, xe hơi và thậm chí cả vệ sĩ. Tuy nhiên ở Hồng Kông tôi chỉ là một người bình thường – đó là cách mọi việc diễn ra. Nếu tôi cứ liên tục nghĩ về những chuyện như thế thì lúc nào tôi cũng chán chường. Nên đó là lý do tại sao tôi không nghĩ về điều đó – miễn là tôi còn tiền để trả tiền rượu và có thể mua những thứ mà tôi (và gia đình tôi) thích ăn thì ổn cả.”

Người ngoài khó có thể hiểu được "cảnh ngộ" mà các nghệ sĩ TVB phải chịu đựng và hầu hết (trong đó có La Lạc Lâm) chịu đựng trong im lặng.

“Ngủ không đủ giấc, quay phim cả ngày lẫn đêm – phương thức kiểu này chắc chắn là có vấn đề và bạn không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Những đòi hỏi về thể chất của việc quay một bộ phim là khá cao. Ví dụ, quay hai bộ phim cùng một lúc, có khả năng rất cao là bạn không thể ngủ trong một hai ngày liền. Tôi đã ở vào độ tuổi 60 và thỉnh thoảng tôi vẫn phải quay những cảnh đánh võ, cưỡi ngựa, mặc những bộ trang phục cổ trang dày cộp trong cái nóng thiêu đốt, cởi đồ và dội nước lên người trong thời tiết lạnh cóng. Nếu một ngày bạn muốn tiếp tục quay phim nhưng cơ thể bạn không thể chịu đựng được nữa thì bạn biết rằng đã tới lúc nghỉ ngơi. Nếu bạn hỏi tôi ngay bây giờ rằng tôi đã đủ ‘tiêu chuẩn’ để nghỉ hưu chưa thì tôi sẽ nói rằng ‘chưa’ – tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền.”

Cho đến hiện tại ông vẫn chưa có ý định nghỉ hưu [Ảnh: TVB Channel]

La Lạc Lâm cười nói rằng ông đã ở trong nghề hơn 40 năm rồi và ông vẫn chỉ biết diễn chứ không biết đầu tư, đặc biệt không biết cách làm ăn. Về chuyện khi nào ông có thể nghỉ hưu, ông sẽ phải đợi xem Ông trời an bài thế nào.

Lời bạt

La Lạc Lâm chỉ học tới năm đầu tiên trung học, nhưng ông thường được chọn để diễn vai những chuyên gia hoặc vị tướng nổi tiếng. Diễn xuất của ông trong vai vị tướng nổi tiếng Viên Thế Khải trong bộ phim In the Chamber of Bliss (Thái Ngạc và Tiểu Phượng Tiên) đã nhận được rất nhiều khen ngợi. La Lạc Lâm cho biết "nghiên cứu" của ông về nhân vật không phải dựa vào sách vở mà thực ra đúng hơn là từ thói quen đi uống rượu của ông.

“Trong quá trình ra ngoài đi uống, thực sự tôi đã học rất nhiều. Tin hay không, rất nhiều những chuyên gia học vấn cao thực ra cũng thích ra ngoài uống rượu vào ban đêm, nên đôi lúc chúng tôi uống cùng nhau – tôi sẽ hỏi họ xem Viên Thế Khải là loại người nào và họ sẽ kể cho tôi rất nhiều chuyện. Tôi cũng thích uống trà thảo dược nên một lần tới Cung Hòa Đường [chú thích: một quán trà thảo dược nổi tiếng Hồng Kông] tôi gặp một thương nhân rất am biểu về y học, lịch sử và thảo dược Trung Quốc nên đó là cách tôi nghiên cứu cho nhân vật của mình trong The Herbalist’s Manual (Bản thảo dược vương).”

Kể từ khi thành tích "chết năm lần trong vòng 24 giờ" của La Lạc Lâm trở thành tin tức tiêu điểm quốc tế, những "bạn rượu" của ông đã "ăn mừng" bằng cách cùng ông nâng cốc thứ rượu thượng hạng – hy vọng giờ đây người ta sẽ không nghĩ rằng ông dùng rượu để "uống trôi rắc rối" của mình nữa.


Dịch: © Vân Húc @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Fanatics