Nhân vật & Sự kiện

Lương Gia Huy và hành trình 5 lần Ảnh đế Kim Tượng suốt năm thập kỷ điện ảnh Hồng Kông

29/04/2026

Chiến thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông 2026 là lần thứ năm Lương Gia Huy là Ảnh đế Kim Tượng, khẳng định vị thế huyền thoại điện ảnh của ông sau nhiều năm kiên cường, đổi mới và tạo ảnh hưởng văn hóa.

Lương Gia Huy trở thành Ảnh đế Kim Tượng duy nhất năm thập kỷ liên tiếp tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 44 vào ngày 19 tháng 4

Tối ngày 19 tháng 4, khi Lương Gia Huy bước lên sân khấu Nhà hát Lớn thuộc Trung tâm Văn hóa Hồng Kông nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 44 (HKFA), ông đã trở thành Ảnh đế Kim Tượng duy nhất năm thập kỷ liên tiếp.

Tuy nhiên, đối với người nghệ sĩ kỳ cựu 68 tuổi này, những giải thưởng ông nhận được chỉ là kết quả của sự bền bỉ — ông từng thừa nhận cất những bức tượng vàng của mình trong tủ cầu thang ở nhà.

Trải hơn 40 năm nghiệp diễn, Lương Gia Huy đã vượt qua những danh sách đen của ngành, sức ép từ thế giới ngầm, những biến động chính trị, sự soi mói của báo chí lá cải và cả những sai lầm của chính mình — bao gồm hai lần bị kết tội lái xe say rượu vào những năm 2000 — trở thành người sống sót chung cuộc của điện ảnh Hồng Kông.

Vai Hàm Phong (giữa) trong Reign Behind a Curtain đã đưa Lương Gia Huy trở thành Ảnh đế Kim Tượng trẻ nhất (26 tuổi) — kỷ lục ông nắm giữ cho đến ngày nay

Diễn viên bất đắc dĩ

Sinh ra tại Hồng Kông năm 1958, từ nhỏ Lương Gia Huy được tiếp xúc với điện ảnh một cách tự nhiên. Có mẹ làm việc tại rạp Roxy ở Vịnh Đồng La (nay đã bị phá dỡ), cậu bé Lương Gia Huy thường đến đó ngồi ở khu ghế hạng sang, đắm mình trong không khí của những bộ phim bom tấn Hollywood.

Ngoài rạp chiếu phim, Lương Gia Huy là một cậu bé trầm lặng, dành phần lớn thời thơ ấu nhìn ra cửa sổ, quan sát cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt của người qua đường — một thói quen sau này đã định hình cách ông xây dựng nhân vật rất tỉ mỉ.

Mặc dù được tiếp xúc sớm như vậy, Lương Gia Huy chưa bao giờ có ý định trở thành ngôi sao điện ảnh. Ông học thiết kế quảng cáo tại Trường Bách khoa Hồng Kông (sau này là Đại học Bách khoa) và tham gia chương trình đào tạo nghệ sĩ của đài truyền hình TVB năm 1981 — nhưng bỏ dở giữa chừng.

Ảnh đế Lương Gia Huy (trái) và Ảnh hậu Diệp Đồng chụp ảnh cùng Kim Tượng nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 3 năm 1984

Sự nghiệp của chàng trai trẻ Lương Gia Huy thay đổi khi được đạo diễn huyền thoại Lý Hàn Tường phát hiện năm 1982.

Lý Hàn Tường đã mời Lương Gia Huy đến Bắc Kinh, cứ tưởng sẽ nhận một công việc trợ lý cá nhân. Chỉ khi Lý Hàn Tường bảo cạo trọc đầu, Lương Gia Huy mới biết mình được chọn vào vai Hoàng đế Hàm Phong trong hai bộ phim sử thi The Burning of the Imperial PalaceReign Behind a Curtain (cả hai đều năm 1983).

“Khi ông ấy bảo sẽ quay phim một năm ở Bắc Kinh, tôi chỉ thốt lên, ‘Ồ, thích quá!’ và tôi [bị lừa] lên ‘tàu cướp biển’ như thế đó,” Lương Gia Huy kể với South China Morning Post vào năm 2012.

Một vai diễn hết sức cam go, nhưng đã được đền đáp vào năm 1984 khi Reign Behind a Curtain mang về cho Lương Gia Huy, ở tuổi 26, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên tại Lễ trao giải Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 3, trở thành Ảnh đế Kim Tượng trẻ nhất — kỷ lục ông nắm giữ cho đến ngày nay.

Trong Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc 2026

Từ nam diễn viên xuất sắc nhất đến người bán hàng rong

Thực tế địa chính trị đã sớm kìm hãm sự nghiệp thăng tiến của chàng thanh niên Lương Gia Huy. Vì Reign Behind a Curtain được quay ở Đại lục, chính quyền Đài Loan — lúc bấy giờ đang trong tình trạng thiết quân luật — đã đưa Lương Gia Huy vào danh sách đen.

Vì Đài Loan là thị trường chính cho phim Hồng Kông vào thời điểm đó, các hãng phim địa phương từ chối thuê ông. Thay vì than thân trách phận, Lương Gia Huy trở thành người bán hàng rong ở Vịnh Đồng La, tận dụng danh tiếng giải thưởng của mình để thu hút khách mua hàng.

Chính trong thời điểm khó khăn này, Lương Gia Huy gặp Giang Gia Niên, nhà sản xuất đã dũng cảm đề nghị ông thu âm kịch phát thanh bất chấp lệnh cấm đang diễn ra. Sự hỗ trợ của bà trong giờ phút đen tối nhất đã tạo nên mối duyên giai ngẫu bền chặt suốt đời: hai người kết hôn năm 1987 và sau đó có hai con gái sinh đôi.

Lương Gia Huy trong lần phỏng vấn với South China Morning Post năm 1993

Lệnh cấm ở Đài Loan được dỡ bỏ năm 1987, cùng năm Lương Gia Huy trở lại màn ảnh rộng với Châu Nhuận Phát trong Ngục tù phong vân / Prison on Fire của Lâm Lĩnh Đông. Bộ phim thành công vang dội, giúp Lương Gia Huy tái lập sự nghiệp và củng cố vị thế là một trong những diễn viên hàng đầu của thành phố.

Vài năm sau, Lương Gia Huy thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã Đài Bắc cho phim Farewell China (1990) — vinh dự mà ông sẽ lặp lại ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim The Drummer (2007).

Một sự nghiệp hỗn loạn, đầy biến hóa

Tên tuổi của Lương Gia Huy bùng nổ trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông những năm 1990. Thậm chí còn nổi tiếng quốc tế khi đóng vai chính trong bộ phim Pháp Người tình / L’Amant năm 1992 của đạo diễn Jean-Jacques Annaud.

Lương Gia Huy (giữa) cùng đạo diễn Jean-Jacques Annaud (trái) và Jane March trên phim trường Người tình (1992)

Bộ phim lãng mạn gợi cảm này đã gây xôn xao dư luận phương Tây vì những cảnh sex chân thực của Lương Gia Huy với nữ diễn viên người Anh Jane March.

Trong một phỏng vấn với South China Morning Post năm 1992, Lương Gia Huy đã giải đáp vụ ồn ào này, cho rằng nỗi ám ảnh của truyền thông xuất phát từ sự mới lạ về chủng tộc, lưu ý rằng khán giả hiếm khi được “thấy một người châu Á làm tình với cô gái trẻ người châu Âu” trên màn ảnh.

Ngành công nghiệp điện ảnh bùng nổ cũng thu hút sự chú ý của thế giới ngầm tội phạm. Khi quay phim Người tình ở Việt Nam, Lương Gia Huy đã bị các băng đảng xã hội đen dùng súng ép buộc bay đến Philippines để quay một bộ phim khác.

Trong phim Election (2005), vai diễn đưa Lương Gia Huy lần thứ ba thắng Kim Tượng nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Bất chấp bao hỗn loạn, Lương Gia Huy bộc lộ một năng lực nghệ thuật phi thường. Ông thể hiện sự đa tài đáng kinh ngạc, thắng tượng vàng HKFA thứ hai cho diễn xuất hài hước và đầy chất đồng tính trong vai Thanh tra Lữ Kỳ trong bộ phim hài năm 1992 92 Legendary La Rose Noire.

Sở hữu một sự nghiệp điện ảnh đồ sộ hàng trăm phim, Lương Gia Huy coi mỗi vai diễn là “cuộc đời thứ hai”, như ông chia sẻ với South China Morning Post vào năm 2025. Diễn xuất cho phép ông khám phá vô số hướng đi khác nhau trên màn ảnh, đồng thời làm chủ khả năng “thoát khỏi nhân vật” bằng cách “chuyển vai” ngay khi trở về nhà.

Quyết tâm trở thành diễn viên thực lực chứ không phải ngôi sao điện ảnh truyền thống, Lương Gia Huy đã chuyển từ những phim hài gia đình như Tom, Dick and Hairy năm 1993 sang phim nghệ thuật kinh điển như Đông Tà Tây Độc / Ashes of Time năm 1994 và phim hành động tội phạm gay cấn, trong đó có Election năm 2005.

Vai diễn phó cảnh sát trưởng cứng rắn trong bom tấn Cold War năm 2012 đã giúp ông thắng giải thứ tư

Election mang về cho Lương Gia Huy giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ ba, trong khi vai diễn phó cảnh sát trưởng cứng rắn trong bom tấn Cold War năm 2012 giúp ông thắng giải thứ tư.

Lương Gia Huy lấy Kim Tượng nam chính thứ năm với vai phản diện đầy kịch tính trong The Shadow’s Edge năm 2025, phiên bản Trung Quốc Đại lục làm lại bộ phim Hồng Kông Eye in the Sky năm 2007, trong đó ông trở lại vai kẻ chủ mưu tội phạm.

Với năm lần đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, “Big Tony” — biệt danh trong ngành đôi khi được dùng để phân biệt ông với biểu tượng điện ảnh khác là Tony Lương Triều Vỹ — hiện chỉ kém “Little Tony” một giải trên bảng xếp hạng mọi thời đại của HKFA.

Lương Gia Huy với vai phản diện đầy kịch tính trong The Shadow’s Edge lấy Kim Tượng nam chính thứ năm

Trụ cột vững chắc

Trong những năm 2010, điện ảnh Hồng Kông ngày càng hội nhập sâu rộng với thị trường Trung Quốc Đại lục. Lương Gia Huy đã thành công thích ứng với sự chuyển đổi đó, thể hiện qua các vai diễn trong những xuất phẩm hợp tác lớn như Trí thủ uy hổ sơn / The Taking of Tiger Mountain (2014) của Từ Khắc và Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc của Viên Hòa Bình hồi đầu năm nay.

Tháng 6 năm 2019, trong thời điểm cao trào của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, Lương Gia Huy đã xuất hiện nổi bật tại một cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát ở Công viên Tamar thuộc quận Admiralty, trở thành ngôi sao điện ảnh lớn nhất thành phố phản đối sự bất mãn xã hội.

Việc công khai ủng hộ Bắc Kinh này diễn ra khi bộ phim Midnight Diner — phiên bản chuyển thể truyện tranh Nhật Bản — cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan kiểm duyệt Đại lục sau hai năm hoàn thành. Phim do Lương Gia Huy đạo diễn và đóng chính, đã được phát hành tại các rạp chiếu ở Đại lục vào tháng 8 năm 2019.

Midnight Diner do Lương Gia Huy đạo diễn và đóng chính

Midnight Diner chưa bao giờ được chiếu rạp tại Hồng Kông quê hương ông, nhưng chẳng hề gì đối với một người sống khá khép kín với những ồn ào bên ngoài.

Sau vài năm im lặng, Lương Gia Huy trở lại tâm điểm chú ý: ông có ba phim bom tấn ra mắt năm 2025 (Anh hùng xạ điêu: Hiệp chi đại giả / Legends of the Condor Heroes: The Gallants, Phong lâm hỏa sơn / Sons of the Neon Night, và Bổ phong truy ảnh / The Shadow’s Edge), trong khi Cold War 1994, phần tiền truyện được mong chờ của Cold WarCold War 2, sẽ khởi chiếu vào ngày 1 tháng 5.

Suốt sự nghiệp, nam diễn viên không theo đuổi hào quang chói lọi của danh vọng mà coi hành trình nghệ thuật phi thường, đầy biến động của mình đúng như bản chất vốn có: công việc. Nếu có một kim chỉ nam thực sự cho con đường của Lương Gia Huy, thì đó chính là hết sức thờ ơ với huyền thoại về chính mình..

Lương Gia Huy trong một cảnh phim Cold War 1994

“Tôi nghĩ giải thưởng tuyệt vời nhất mà tôi nhận được là khi tôi bước ra đường với tư cách là Tony Lương Gia Huy,” ông nói với South China Morning Post năm ngoái, “và mọi người vẫy tay chào hoặc gọi tên tôi.”

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post