Nhân vật & Sự kiện

Tình bạn 22 năm Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan là linh hồn của Freakier Friday

20/07/2025

Curtis, Lohan và câu chuyện hoán đổi gia đình trong phần Freaky tiếp theo của họ quay lại với nhiều hoán đổi cơ thể hơn, câu chuyện làm mẹ mới (và cũ), và đưa hoài niệm sống dậy cho một thế hệ mới.

Điện thoại của đạo diễn Nisha Ganatra có cái bạn cần xem.

Phần tiếp theo được mong đợi từ lâu của họ, sản phẩm của 22 năm tình bạn

Một buổi chiều nắng đẹp tháng 4 ở Los Angeles, và đạo diễn phim háo hức cầm điện thoại khoe một bức ảnh đen trắng. Đó là cảnh hậu trường chân thực về Lindsay Lohan, nằm thoải mái trên đùi Jamie Lee Curtis. Nữ diễn viên kỳ cựu của loạt phim Halloween từng đoạt giải Oscar nhẹ nhàng bế con gái trên màn ảnh giữa các cảnh quay trong Freakier Friday của Disney, phần tiếp theo của bộ phim hài gia đình hoán đổi cơ thể Freaky Friday rất được mong đợi.

“Trông như mẹ và con gái đang ôm nhau thật,” Ganatra nhớ lại khi chụp bức ảnh, vẫn còn tươi mới trong tâm trí (và trái tim) cô sau hơn một năm quay phim. “Có là đạo diễn bạn cũng không thể làm ra cảnh tượng ấy. Họ có tình yêu và sự tin tưởng. Họ mang lại niềm vui cho nhau, vàng ròng đó.”

Curtis biết bạn đang nghĩ gì: Chỉ là “làm chuyện lạ lùng để quảng bá phim thôi” khi các ngôi sao giả vờ thích nhau. Không đâu, cô nhấn mạnh, nói chuyện với Entertainment Weekly lúc ngồi cạnh Lohan trong phòng thay đồ trên phim trường cho buổi chụp hình quảng bá Freakier. Phản ứng hóa học tự nhiên của họ thể hiện rõ trong cuộc trò chuyện buổi chiều cũng như trên màn ảnh trong phần tiếp theo được mong đợi từ lâu của họ, sản phẩm của 22 năm tình bạn.

Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan trong Freakier Friday, phát hành ở Việt Nam ngày 8 tháng 8 với tựa Ngày thứ sáu siêu kỳ quái

“Tôi biết Lindsay từ hồi là cô bé 15 tuổi,” Curtis nói về lúc gặp Lohan khi quay phần phim năm 2003, đã trở thành một phim hài dành cho tuổi vị thành niên thành công với doanh thu 110 triệu đôla ở phòng vé Bắc Mỹ. “Nhìn ai đó trưởng thành quả là điều phi thường.”

Quỹ đạo của hai nữ diễn viên này đã thay đổi đôi chút kể từ lần hợp tác đầu tiên, nhưng Lohan khẳng định cô và Curtis vẫn là phần quan trọng trong cuộc sống của nhau suốt nhiều thập kỷ — và câu chuyện Freakier Friday tôn vinh sức mạnh của mối quan hệ bền chặt đã vượt qua và chiến thắng những rào cản lắm lúc lạ kỳ.

Do nhà sáng tạo Dollface và biên kịch-đạo diễn Sweethearts Jordan Weiss viết kịch bản, Freakier Friday (dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 8 tháng 8 với tựa Ngày thứ sáu siêu kỳ quái) kể về Tess (Curtis) và Anna (Lohan) trong những ngày trước đám cưới của Anna với chủ nhà hàng người Anh Eric (Manny Jacinto). Tess, hiện là người làm podcast và tác giả thành công, vẫn là bà mẹ quá mức bảo bọc, mặc dù động lực của cô giờ đây là đảm nhiệm cả hai vai trò người mẹ và người bà hết mực yêu thương con gái 15 tuổi của Anna, Harper (Julia Butters). Một nhà ngoại cảm lập dị (Vanessa Bayer) cảm nhận được sự hỗn loạn trong gia đình và hoán đổi tâm trí của bộ đôi này với tâm trí của Harper và Lily (Sophia Hammons), đứa trẻ mà Anna sắp trở thành mẹ kế.

Sophia Hammons trong vai Lily và Jamie Lee Curtis trong vai Tess trong Freakier Friday

Tất nhiên, tất cả các thử nghiệm chuyển đổi linh hồn của gia đình gá ghép này đều có chủ đích. Giống như trong phim năm 2003, các sự kiện được các thực thể huyền bí cố tình sắp đặt để thử thách mối quan hệ huyết thống. Nhưng lần này, mối quan hệ ràng buộc gia đình được chọn cũng bị thách thức — trong khi những thiếu niên trung tâm câu chuyện lại chống đối nhau, mà số phận đưa đẩy sắp trở thành chị em kế.

Giống như nhân vật của họ, Curtis và Lohan — cũng là nhà sản xuất bộ phim mới này — đã phát triển về cá nhân lẫn chuyên môn kể từ lần cuối cùng diễn chung màn ảnh.

Lohan, 38 tuổi, là bà mẹ mới trở lại Hollywood nhờ hợp đồng ba phim với Netflix và sẽ tái hợp với Disney trong phim bộ chuyển thể tiểu thuyết ly kỳ hồi hộp Count My Lies vừa được Hulu công bố.

Curtis, 66 tuổi, hiện đã thắng Giải thưởng Viện Hàn lâm cho vai diễn của cô trong Everything Everywhere All at Once năm 2022. Nhưng không như Harper và Lily, họ vui mừng khôn xiết khi được gặp lại nhau trong khoảnh khắc này — khoảnh khắc mà họ nói rằng vũ trụ sắp đặt (với Curtis nhúng tay đôi chút).

“Tôi biết Lindsay từ hồi là cô bé 15 tuổi,” Curtis nói về lúc gặp Lohan khi quay phần phim năm 2003, đã trở thành một phim hài dành cho tuổi vị thành niên thành công với doanh thu 110 triệu đôla ở phòng vé Bắc Mỹ

“Đến quốc gia nào [để quảng bá Halloween Ends], tôi cũng nhận được một câu hỏi như nhau, ‘Khi nào cô làm Freaky Friday nữa?’ Nên lần nào đó trong khi đi tới đi lui chị đã gọi cho em, ‘Người ta toàn hỏi thế,’” Curtis nói, quay sang Lohan. “Rõ ràng là có nhu cầu khao khát.”

Đủ để Curtis khởi động một sứ mệnh cá nhân, mang ý tưởng này đến với những người quan trọng nhất: ông chủ Disney Bob Iger và Lohan, mà cô đã gọi điện vào cuối năm 2022 để mời mọc lúc ngôi sao Mean Girls đang quay phim hài lãng mạn Irish Wish (2024) ở châu Âu.

“Khi Jamie gọi cho tôi ở Ireland, tôi đã nói, ‘Được, em tham gia, chúng ta cùng làm nhé.’ Không mấy khi bạn được làm việc với một người đã đóng vai trò lớn trong cuộc sống riêng tư của bạn đâu,” Lohan nhớ lại, mỉm cười nhìn sang người bạn đã biến điều đó thành hiện thực. “Thực sự thú vị khi được quay lại và làm một phim màn ảnh rộng với người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ, vốn là một phần cuộc đời ngoài màn ảnh của tôi. Có cơ hội lần nữa là chuyện hiếm. Tôi cảm thấy may mắn khi có được cơ hội đó.”

Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis tái hợp trên trang bìa Freakier Friday của Entertainment Weekly

Giương cao hơn nữa ngọn cờ ‘Freaky’

Mặc dù số phận và cộng đồng người hâm mộ đã âm mưu tái hợp Curtis và Lohan, nhưng làm phần tiếp theo của một trong những phim hài được thế hệ thiên niên kỷ yêu thích nhất là nhiệm vụ to lớn đòi hỏi nhiều thứ khác nữa, chứ không chỉ là mong muốn được làm việc cùng nhau lần nữa của các ngôi sao. Phản ứng hóa học bí ẩn của họ không phải là thứ duy nhất thúc đẩy sức hấp dẫn của bộ phim. Kịch bản chứa đựng nhiều cảm xúc bất ngờ, phát triển câu chuyện của những nhân vật được yêu thích này thay vì đơn giản là cho những người lớn lên cùng phần trước (và bây giờ có thể sẽ xem cùng con cái họ) đi lại con đường cũ.

“Đó là lý do bạn đến rạp chiếu phim — đó là lý do bạn đến rạp xem phim Disney,” Curtis nói về cao trào sôi động của phim, mà không tiết lộ gì, đã định vị lại Lohan trên sân khấu nhạc kịch theo cách bay bổng. “Có một khoảnh khắc mà đột nhiên bạn sẽ với sang nắm lấy tay người ngồi cạnh mình, nếu đó là mẹ, bà, bạn bè của bạn…. Bạn sẽ rất xúc động.”

Vâng, các nhân vật được yêu thích đã trở lại (Jake đẹp trai của Chad Michael Murray, cha dượng đáng yêu Ryan của Mark Harmon, và thậm chí cả ông Bates của Stephen Tobolowsky), những chi tiết biểu tượng (Curtis vượt trội hơn hẳn trò đùa “Tôi trông như Crypt Keeper” của cô từ phim đầu tiên), và chủ yếu giữ nguyên các chủ đề.

Từ trái qua: Sophia Hammons, Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, và Julia Butters: mối quan hệ ràng buộc gia đình được chọn cũng bị thách thức — trong khi những thiếu niên trung tâm câu chuyện lại chống đối nhau, mà số phận đưa đẩy sắp trở thành chị em kế

Tuy nhiên, có một điều bạn sẽ không thấy là sự xuất hiện thoáng qua của Jodie Foster, đã đóng vai chính trong bản chuyển thể đầu tiên tiểu thuyết Freaky Friday của Mary Rodgers năm 1976. (“Chúng tôi đã năn nỉ cô ấy. Cô ấy không tham gia,” Ganatra nói.)

Và có lẽ vậy cũng hay, bởi vì một trong những điểm mạnh của Freakier Friday — và điều khiến nó khác biệt so với những phim gia đình phần tiếp theo khác — là, mặc dù đây là chuyến du ngoạn hoài niệm về quá khứ, nhưng nó không bao giờ làm không tới nơi tới chốn.

“Mọi khoảnh khắc đều ý nghĩa,” Murray cảm thấy. “Khi bạn bước vào phim trường và cảm thấy như đang ở nhà, sao bạn lại không muốn ở đó chứ? Cảm giác một động lực bao trùm, yêu thương, tuyệt vời, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Thực tế, chúng ta đã trải qua cả một cuộc đời. Đây là một phim rất trọn vẹn.”

Chad Michael Murray trên trường quay Freakier Friday (2025). Murray cảm thấy “mọi khoảnh khắc đều ý nghĩa” 

Hoặc, như Lohan nói, Freakier Friday là “câu chuyện vượt thời gian về bản sắc gia đình,” được minh họa trong cảnh mở đầu của phim. Cảnh quay tập trung vào Anna, mẹ đơn thân mơ về cuộc sống trước đây là một ngôi sao nhạc rock, vì nuôi nấng Harper mà từ bỏ công việc thành công trong vai trò nghệ sĩ guitar và ca sĩ của Pink Slip để làm việc tại một hãng thu âm. (Mặc dù những người bạn cùng nhóm cũ của cô, do các ngôi sao Christina Vidal và Haley Hudson thủ vai, vẫn có mặt trong cuộc sống của cô.) Anna giờ đây chỉ bận tâm tiếng càu nhàu của con gái vào sáng sớm, vội vã đưa cô bé ra khỏi cửa và thậm chí từ trong xe hét lên, “Hãy lựa chọn cho tốt vào!”, với cô bé tuổi vị thành niên đang buồn ngủ khi thả con xuống trường, giống như Tess đã làm với cô.

Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều với Tess và Anna, và tất cả đều lấy cảm hứng từ sự phát triển cá nhân của các nữ diễn viên. Đặc biệt, Lohan cảm thấy gắn với câu chuyện nhiều hơn sau khi cô và chồng, Bader Shammas, chào đón cậu con trai, Luai, vào tháng 7 năm 2023.

“Gắn bó với con mình, và mối liên kết đó — không thể thay thế được, và mong muốn làm điều đúng đắn cho con mình — luôn là điều quan trọng nhất trên đời, và không gì ngăn trở được,” Lohan nói với góc nhìn hiện tại mà hồi quay Freaky Friday ở tuổi 16 cô không có. “Tôi cũng không có được sự bình tĩnh mà người mẹ cần có khi con mình mất bình tĩnh. Bây giờ, tôi có cơ hội nếm trải rồi. Tôi có những khoảnh khắc mà Tess từng có với Anna.”

Màn trình diễn sẽ định vị lại Lohan trong mắt ngành công nghiệp trong bối cảnh Lohan-phục hưng

Lohan-phục hưng

Trong suốt cuộc phỏng vấn, dễ dàng thấy Lohan và Curtis quý trọng nhau. Curtis thường quay sang trìu mến nhìn Lohan khi cô trò chuyện, và khuôn mặt ngời sáng khi nghe Lohan khẳng định những ưu tiên của một người mới làm mẹ.

“Tôi làm gì cũng đều [là] sẽ tốt cho gia đình,” Lohan giải thích việc lựa chọn dự án ở giai đoạn này trong sự nghiệp. “Nếu phù hợp thì làm. Không thì thôi.”

Đây là khác biệt rõ rệt so với thời kỳ đầu những năm 2000 bận rộn, Lohan xuất hiện trên hầu như mọi áp phích phim và trang bìa báo lá cải. Cho đến khi ký hợp đồng với Netflix sản xuất Falling for Christmas năm 2022, Irish WishOur Little Secret (cũng năm 2024), từ sau I Know Who Killed Me năm 2007 Lohan chưa từng đóng chính trong phim do hãng lớn của Hollywood phân phối. Và người phụ nữ mới làm mẹ này biết mình đã sẵn sàng cho hơn thế.

Manny Jacinto trong vai Eric và Lindsay Lohan trong vai Anna trong Freakier Friday

“Đúng luật hấp dẫn,” cô nói về Freakier Friday, “bởi vì tôi đã có suy nghĩ này trong đầu thời COVID, tôi đã nghĩ, ‘Tôi muốn làm việc với Netflix và làm một vài phim, nhưng tôi cũng muốn làm việc với Disney một lần nữa.’ Suy nghĩ đó đã trở thành hiện thực vì tôi tin tất yếu sẽ xảy ra. Tôi yêu cuộc sống của mình và biết ơn những khoảnh khắc tôi có.”

Curtis nói rằng chứng kiến Lohan “trở thành một người mẹ và một người phụ nữ là vinh dự lớn,” và thậm chí còn liên hệ trải nghiệm của riêng cô khi quay Freaky Friday với trải nghiệm của con gái trên màn ảnh trong quá trình sản xuất phần tiếp theo.

“Tôi có một đứa con 15 tuổi và một đứa 5 tuổi ở nhà, với ba ngày chuẩn bị trước khi quay Freaky Friday phần đầu,” Curtis nghĩ lại. “Nếu phim không quay ở California thì tôi đã không tham gia. Nếu phim được quay ở Vancouver, tôi đã không tham gia vì tôi có con. Cân bằng thiên chức làm mẹ là phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, mà cũng là phần quan trọng của bộ phim. Đó là câu chuyện của bộ phim.”

“Không chỉ hoài niệm kiểu, ‘Lại là Anna!’ Mà là Lindsay làm những gì chúng ta thích xem Lindsay làm”

Câu chuyện đó được mở rộng trong phần tiếp theo nhờ dàn diễn viên và đoàn làm phim mới, những người mà Lohan và Curtis đã nhanh chóng đưa vào gia đình Freaky ngày càng lớn của họ.

Ganatra, đạo diễn phim hài The High Note năm 2020 của Tracee Ellis Ross và Dakota Johnson và phim ăn khách Late Night năm 2019 của Mindy Kaling và Emma Thompson, tham gia dự án vào đầu năm 2024 sau hàng loạt cuộc họp với Disney và các nhà sản xuất. Nhà làm phim thấy ý tưởng chỉ đạo Freakier Friday “đáng sợ”, nhưng tự tin cô có thể “dựa vào mạch cảm xúc của nó và thúc đẩy [hãng phim] làm cho cảm động hơn.” Cô cũng háo hức chống lại “xu hướng phản anh hùng” trong các phim Hollywood do nam giới thực hiện, mà cô nói là với tư cách khán giả “tôi thấy oải hết sức.”

“Là một người đồng tính, tôi biết rất rõ về gia đình không có quan hệ huyết thống. Ý tưởng nảy ra trong đầu tôi rằng có gia đình vốn là như vậy, và gia đình mà bạn có thể trở thành. Nếu bạn sợ để người ta bước vào và phát triển, bạn đang tự giới hạn mình," cô ấy nói thêm về câu chuyện cho thấy một gia đình hiện đại, pha trộn đang điều hướng “hành trình lộn xộn” mà mọi người đều có thể liên hệ đến khi làm cha mẹ.

Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis tại buổi chụp ảnh lên trang bìa Entertainment Weekly

Tuy nhiên, chuyện không phải lúc nào cũng nghiêm túc như vậy trên phim trường. Suy cho cùng, đây là một phim Disney phần tiếp theo, và mục tiêu của Ganatra là một xuất phẩm “lên tinh thần” vào cuối phim — và, đối với cô, một xuất phẩm đảm bảo khán giả ‘không quên khi lên xe lái về nhà.’

Phép tắc trên bàn

Trong cao trào của phim khi Harper-hoán vào người-Anna (hãy nhớ: con gái-trong-vai-mẹ) để can thiệp chuyện của mẹ, cô đã gạt cảm xúc của mình sang một bên và hợp tác với Lily-hoán vào người-Tess (người-sắp-trở-thành-bà-ngoại-con-riêng-của-cô… chà). Cùng nhau, hai kẻ thù vạch ra một kế hoạch, vì lý do nào đó, đòi hỏi “Anna” phải giới thiệu lại bản thân với người thầm thích cũ thời trung học, thích lái xe mô tô, mơ mộng, Jake, hiện sở hữu một cửa hàng băng đĩa.

Trong phần phim quyến rũ hài hước này, Lohan cảm thấy tự do trên màn ảnh theo cách mà chúng ta chưa từng thấy lâu nay, có lẽ là vì bầu không khí thoải mái, đầy hơi thở gia đình của những người cộng tác xung quanh cô. Nhạc nền của Britney Spears (một sự tôn vinh khác dành cho phim trước), nguồn năng lượng sôi nổi tràn ngập cô khi ngôi sao này trèo lên bàn và quằn quại trước mặt Murray. Nhưng, như Curtis nhớ lại, kịch bản chỉ viết là “Anna hất tóc” với Jake.

Lindsay Lohan cố gắng quyến rũ Jake của Chad Michael Murray trong Freakier Friday

Ganatra nghĩ màn trình diễn sẽ định vị lại Lohan trong mắt ngành công nghiệp trong bối cảnh Lohan-phục hưng.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy Lindsay với đôi mắt lấp lánh, hơi tinh nghịch, có trái tim táo bạo và khiến bạn mỉm cười khi xem,” cô nói. “Không chỉ hoài niệm kiểu, ‘Lại là Anna!’ Mà là Lindsay làm những gì chúng ta thích xem Lindsay làm.”

Freakies trong gia đình

Lohan cũng có người hâm mộ là các ngôi sao thế hệ tiếp theo của phim, với Butters 16 tuổi trìu mến gọi cô và Curtis là “Những người mẹ sáng lập” của Friday.

“Là con người, họ rất biết chăm sóc,” Hammons, 18 tuổi, nói thêm khi ngồi cạnh Butters trong giờ nghỉ giữa buổi chụp hình quảng bá với Curtis và Lohan. “Được những người như vậy chào đón hai diễn viên mới vào câu chuyện này thật tuyệt. Tôi cảm nhận rung cảm của cha mẹ từ họ. Cảm giác như họ luôn ủng hộ chúng tôi, luôn trông chừng chúng tôi.”

Đạo diễn Nisha Ganatra (nón trắng) trên trường quay

Ganatra cho biết cô muốn khuếch đại sự thân mật đó bằng “chút quái chiêu trong buổi tập” trong quá trình chuẩn bị, đưa các ngôi sao của mình vào những cuộc gặp gỡ khó xử để họ tập trung chú ý vào những yếu tố thể chất mà họ cần phải nhấn mạnh để khiến những lần hoán thân nhân vật trở nên tự nhiên.

“Cả bộ phim sẽ hỏng bét nếu bạn không tin” đó là thật, Ganatra nói.

Vì vậy, bốn nữ diễn viên đã tập luyện nhiều tuần trong một phòng tập khiêu vũ, luyện tập phong thái điệu bộ của nhau; nghiên cứu ngữ điệu giọng nói; và tham gia vào quá trình được miêu tả là chuyển giao cảm xúc, thẩm thấu tinh thần hoặc kết hợp cả hai. Họ nắm tay nhau, nhìn chằm chằm vào mắt nhau thật lâu và trao đổi những bí quyết nhân vật.

"Họ giao cho chúng tôi những tình huống để diễn, chẳng hạn khoảnh khắc gắn kết đầu tiên giữa mẹ và con gái: ‘Cháu sẽ xuất hiện, và Lindsay sẽ đắp chăn cho cháu.’ Điều đó tạo nên những kỷ niệm để sử dụng làm nền tảng cho sau này,” Butters chia sẻ.

Julia Butters và Sophia Hammons trong vai Harper và Lily

“Có lần, tôi bị đau nửa đầu trên phim trường. Nếu đã dùng thuốc mà không khỏi thì cũng hết cách. Lindsay đưa cho tôi kính râm để đeo trong suốt thời gian ghi hình. Tôi ngồi cú rũ một góc, và cô ấy xoa bóp cổ cho tôi, hoàn toàn tự nguyện,” Butters tiếp tục. “Là mẹ đúng nghĩa đen.”

Còn “Jamie thực sự đã hành xử như mẹ của Lindsay trên phim trường,” Hammons nhớ lại. “Sau đó, họ bắt đầu hành xử như vậy với chúng tôi. Chúng tôi luôn được hôn lên trán hoặc hôn má. Chúng tôi cũng dần tham gia vòng tròn đó.”

Việc chấp nhận đứa con mới của họ có nghĩa là, giống như hầu hết các gia đình khác, bộ tứ này thường xuyên trò chuyện trong nhóm tin nhắn có tên là “Freakies”, trong đó Butters và Hammons nói rằng các bà mẹ trên màn ảnh của họ chia sẻ những lời khuyên, cập nhật tiến trình và những thông điệp động viên, đồng thời tổ chức các buổi gặp mặt, bữa tối, v.v…

Hammons nhấn mạnh rằng cô và Butters “thực sự là bạn thân” ngoài đời thực sau khi quay phim, trong khi Butters — nói mình và Hammons đang xây dựng “tình bạn 20 năm của riêng chúng tôi” — đã hứa một lời ngọt ngào với người bạn thân bên cạnh: “Xin lỗi, nhưng bạn mắc kẹt với tôi rồi!”

Butters nói mình và Hammons đang xây dựng “tình bạn 20 năm của riêng chúng tôi”

Cái kết hoàn hảo như phim Hollywood

Curtis và Lohan ngạc nhiên về sự phát triển của cả hai kể từ bộ phim ăn khách năm 2003. Curtis dịu giọng khi kể lại việc khám phá ra những lý do Lohan chuyển đến Dubai định cư vào năm 2014.

"Cô ấy muốn tìm một nơi [yên bình] và tĩnh lặng. Không phải ở New York hay Los Angeles toàn những kẻ hung hăng. Chuyện đó khiến tôi rất ấn tượng,” Curtis nói.

“Tôi lớn lên trong con mắt của công chúng đến nỗi chưa bao giờ thực sự có không gian để dành thời gian cho bản thân và sống cuộc sống bình thường,” Lohan giải thích. “Ở Dubai tôi có được điều đó.”

“Chị hiểu được chiều sâu của người phụ nữ mà em đã trở thành. Chị rất quý trọng em vì điều đó,” Curtis nói, mắt vẫn nhìn Lohan. “Ở độ tuổi của em chị không làm được như vậy. Chị không biết làm sao. Chuyện em làm được nói lên rất nhiều điều về người phụ nữ mà em trở thành, kiểu người của em, kiểu người mẹ, người vợ, người bạn.”

“Họ có tình yêu và sự tin tưởng. Họ mang lại niềm vui cho nhau, vàng ròng đó,” đạo diễn Ganatra nói

Cô ôm Lohan, đang rúc đầu vào hốc cổ Curtis.

Rồi Lohan mỉm cười, vô tình tái hiện lại phiên bản bức ảnh mà Ganatra vô cùng trân trọng như lời nhắc nhở về tình yêu đã dành cho cuộc phiêu lưu Freakier của họ.

Lược dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly