Trong tập đầu 
Đông Tây Cung Lược, ta dường như chỉ thấy đôi 
lông mày rậm trên khuôn mặt cô. Cô kể về quyết định hóa trang này: “Đây 
là một hình ảnh Chung Vô Diệm rất thô lỗ vì cô ấy từ trên núi xuống. Tôi
 không sợ tạo hình xấu xí vì Chung Vô Diệm phải như thế. Cô ta xấu xí, 
không ai thích cô và đều kỳ thị cô. Thế mới làm nên câu chuyện Chung Vô 
Diệm."

Trần Pháp Lai trong vai Chung Vô Diệm
Dù 
Đông Tây Cung Lược là phim hài, Trần Pháp Lai cũng không coi
 nhẹ vai diễn này. Ví dụ, cô cho biết, vết bớt trên mặt cô được làm theo
 hình nước Tề cổ đại. Chính nữ diễn viên đã hợp tác với chuyên gia hóa 
trang để thiết kế nó: “Tôi được đóng góp rất nhiều, và tôi thích như 
thế. Nó tạo không khí làm việc tốt hơn và cho phép tôi hiểu thêm công 
việc. Tất nhiên các nhà sản xuất cũng phải duyệt nhưng dù sao tôi cũng 
có đóng góp. Điều quan trọng hơn là tôi có khả năng trao đổi với đoàn 
làm phim. Các diễn viên khác và tôi đều muốn tạo ra những trò mới để 
khiến vai diễn trở nên hấp dẫn hơn.”
Vai hài khó đóng Lần
 đầu vào vai diễn khá nặng ký, Trần Pháp Lai cho biết cô cũng khá căng 
thẳng. Từ tạo hình đến diễn xuất đến lời thoại, cô muốn thuộc lòng tất 
cả. Lời thoại với ngôn ngữ phim cổ trang cũng gây nhiều phiền toái cho 
cô á hậu sinh ra ở Mỹ này. 
  “Ngoài việc phát âm được lời 
thoại, tôi còn phải diễn xuất và diễn tả nhân vật. Trước kia, với vai 
nhỏ hơn, tôi không suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng lần này tôi thực sự 
phải tìm hiểu và suy nghĩ về nhân vật của mình.”
  Cô cho biết
 những người bạn diễn quanh cô cũng giúp đỡ rất nhiều. “Nguyễn Triệu 
Trường thật sự rất giỏi. Anh ấy nói tiếng Hoa rất giỏi và viết chữ đẹp. 
Nhiều khi tôi cũng phải hỏi đạo diễn và biên kịch, có khi là lúc nửa 
đêm. Trong kịch bản của tôi, tôi viết đầy những chú thích về cách phát 
âm. Tôi cũng phải học ý nghĩa của thành ngữ thì mới nhớ được chúng, nếu 
không hiểu thì chúng chẳng có nghĩa lý gì cả.”
 Trần Pháp Lai 
cho biết, nửa đầu của bộ phim sẽ nhẹ nhàng hài hước nhưng trong nửa sau,
 câu chuyện sẽ là một vở bi hài kịch. “Khi đóng phim hài, bạn phải tập 
trung rất nhiều, quên đi bản thân. Tôi cảm thấy quay phần cuối của bộ 
phim rất khó khăn vì các diễn viên thay đổi hồn xác cho nhau. Câu chuyện
 thì hài hước nhưng việc diễn xuất thì khó. Những tính cách, tâm tư của 
các nhân vật bị đảo lộn hết. Diễn viên phải rất tập trung nếu không bạn 
sẽ chỉ thể hiện được bản thân.”
Áp lực sự nghiệpVào
 năm 2005, Trần Pháp Lai tham gia cuộc thi Hoa hậu người Hoa Quốc tế, và
 đạt giải Á hậu 2. Sau đó, cô gia nhập TVB và chuyển sang diễn xuất. 
Trong những năm gần đây, cô luôn có kỳ vọng cao đối với bản thân, làm 
việc cật lực để tiến lên trong công việc. “Tôi kỳ vọng nhiều nhưng điều 
đó không có nghĩa là tôi làm được hết. Tôi có nhiều ý tưởng nhưng nhiều 
khi không có đủ tự tin để làm.”

Những kỳ vọng cho bản thân đã tạo cho cô rất nhiều áp lực. Cô cho biết, 
có những lúc khi đang trang điểm, cả người cô trở nên đông cứng, đau 
nhói. Có một lần khi đang diễn xuất trơn tru, cô bỗng quên hết lời 
thoại. Cô nói giờ cô đã vượt qua thời điểm đó, nhưng đó là thời điểm 
đáng sợ. “Tôi không thể hiểu được bệnh này của tôi xuất phát từ đâu. 
Nhưng tôi nghĩ nó ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm trí tôi rất nhiều. Từ 
nhỏ tôi đã ốm yến và thêm mệt mỏi và áp lực, tôi không thể chống cự 
được. Nhưng lúc đó tôi không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục.”
  Năm ngoái, cô đã nghỉ diễn một tháng để suy nghĩ. “Giờ tôi đã hiểu trở
 thành nghệ sĩ là phải thế nào. Tôi không thể ép bản thân quá nhiều, 
phải giữ được tâm trí mình cân bằng, tự tin và sẵn sàng cho công việc. 
Bạn không thể tạo áp lực cho bản thân rồi trở nên ức chế, muốn thoát 
khỏi cong việc, như thế bạn sẽ không làm được việc này. Khi đó diễn xuất
 không thể thật và chỉ cần một ánh mắt thôi là có thể làm hỏng vai 
diễn.”
Đào tạo cá nhânTrần Pháp Lai giờ đã 
hiểu cô cần hướng tới chất lượng chứ không phải số lượng, vì thế nguyện 
sẽ chăm sóc bản thân hơn. “Khuôn mặt và cơ thể tôi là thứ giúp tôi có 
được việc làm vì thế tôi phải bảo vệ chúng. Năm ngoái tôi đóng tận 100 
tập phim, thế là quá nhiều! TVB làm việc rất hăng say và tôi muốn cống 
hiến tất cả thế nên không hề cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Ốm một 
trận tôi mới hiểu ra, tôi cần thả lỏng một chút, quan sát người xung 
quanh thay đổi thái độ. Trước kia tôi nghĩ sự nghiệp là trên hết và 
không cần thời gian cho bản thân. Giờ tôi phải cho bản thân thời gian 
nghỉ ngơi, ra ngoài tìm hiểu những chỗ khác. Tôi không sinh ra và lớn 
lên ở Hồng Kông, và lại không biết người ở đây sống và làm việc thế nào,
 thì làm sao tôi nhập vai người Hồng Kông được?”
  Cô cho biết
 giờ đây có nhiều thứ cô phải học hỏi. “Tất cả đều liên quan tới tạo một
 cuộc sống điều độ cho bản thân, và tự mình phải làm. Người quản lý của 
tôi sẽ không bảo tôi là phải ra ngoài nhiều hơn hay đọc sách nhiều hơn, 
thế nên bản thân tôi phải tự bắt mình làm. Tôi rất thích xem phim truyền
 hình nước ngoài, đến mức nhiều người trêu rằng tôi đóng phim ban ngày 
và xem phim buổi tối. Nhưng làm thế tôi cũng học được nhiều điều.”
  Một cách giảm áp lực cũng là nói chuyện với nhiều người. Trước kia cô 
quen với việc tự lập, độc lập, nhưng giờ cô mở lòng chia sẻ nhiều hơn. 
“Nhiều vấn đề khi nghĩ một mình tôi cảm thấy thật lớn và khó đối mặt, 
nhưng khi chia sẻ với bạn bè, gia đình, quản lý, họ có thể cho tôi lời 
khuyên. Tôi phải tin tưởng người khác và cho phép họ hiểu và hướng dẫn 
tôi trong cuộc sống.”
  Giờ đây, Trần Pháp Lai muốn nâng diễn 
xuất của mình lên tầm cao hơn và đang nỗ lực đọc nhiều sách. “Tôi tìm 
được rất nhiều tài liệu, phần lớn từ nước ngoài, và nhiều thứ rất tuyệt,
 cho tôi những thông tin và lời khuyên tôi cần. Nếu cứ cố gắng một hai 
năm nữa, tôi nghĩ tôi sẽ tiến bộ. Vào tháng 5 tôi sẽ quay bộ phim mới và
 cũng đang lên kế hoạch ra mắt album đầu tay!”
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Fanatics

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi