
Furious 7
Tuần trước, 
Furious 7 kiếm được 59,8 triệu, và 
Home — phim nhì bảng — kém hơn đến 41,1 triệu; nhưng kỳ cuối tuần vừa rồi 
Paul Blart: Mall Cop 2 rút ngắn khoảng cách này, về nhì sát nút với 24 triệu.
Doanh thu của 
Furious 7 giảm
 51%, nhưng đây vẫn là một tuần huy hoàng cho bộ phim bom tấn của 
Universal: phim qua mốc tỉ đôla toàn cầu vào ngày thứ sáu — và trong một
 thời gian kỷ lục là 17 ngày. Ở Bắc Mỹ, 
Furious 7 sẽ qua mốc 300 triệu đôla vào kỳ cuối tuần này (nếu không sớm hơn). Và cũng còn được hai tuần làm ăn nữa trước khi 
Avengers: Age of Ultron đổ bộ vào ngày 1/5, sẽ soán ngôi đầu bảng phòng vé của 
Furious 7 là cái chắc.

Paul Blart: Mall Cop 2
Doanh thu mở màn 24 triệu của 
Paul Blart cũng ấn tượng theo 
cách riêng — nhất là trong hoàn cảnh bị những bài phê bình tệ hại tứ bề 
bủa vây. (Phần phim tiếp theo này được 0% trên Rotten Tomatoes). Doanh 
thu ra mắt của phần hai chỉ kém phần đầu có 7 triệu (phần đầu ra mắt với
 31,8 triệu năm 2009), chứng tỏ Kevin James có khả năng đưa khán giả vào
 rạp bất chấp giới phê bình nói gì đi chăng nữa.
Unfriended,
 phim kinh dị do Jason Blum sản xuất, cũng ra rạp tuần rồi và thu được 
16 triệu đôla. Bộ phim này làm ăm tốt hơn Paul Blart về mặt phê bình — 
điểm Rotten Tomatoes tương đối khỏe khoắn là 65% — và có khả năng ăn nhờ
 vào lời truyền miệng (và chiến dịch tiếp thị quấy rầy) để đẩy doanh số 
lên.
Home và 
The Longest Ride làm tròn tốp năm với 10,3 và 6,9 triệu đôla, theo thứ tự lần lượt.

Ex Machina
Ngoài tốp năm, 
Ex Machina, bộ phim ly kỳ về trí tuệ nhân tạo do
 Oscar Isaac và Domhnall Gleeson đóng chính, thu hoạch trung bình một 
rạp con số ấn tượng là 20.872 đôla ở tuần thứ nhì phát hành hạn chế. 
Monkey Kingdom của Disney ra mắt với 4,7 triệu — cũng cỡ với 
Bears, một phim tài liệu về thiên nhiên khác của Disney, ra rạp đúng một năm trước. 
Bears đã thu được tổng cộng 17,8 triệu trong thời gian chiếu rạp.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly
