Tin phòng vé

Phòng vé Bắc Mỹ 19-21/7: Đồn cảnh sát ma sẽ là 'bom xịt' thê thảm nhất hè năm nay?

22/07/2013

Khó mà phân biệt lắm, với số lượng các bom xịt kinh phí lớn đã ra rạp trong mùa hè này. Nhưng theo nhà phát hành Universal Pictures, bộ phim hành động-hài kinh phí 130 triệu đôla R.I.D.P (phát hành ở Việt Nam với tựa Đồn cảnh sát ma) chỉ kiếm được có 12,8 triệu đôla tiền vé, vừa đủ để đứng thứ bảy trên bảng tổng sắp.

Thế này thì có tệ hơn con số 29,2 triệu doanh thu ra mắt mới đây của The Lone Ranger / Kỵ sĩ cô độc kinh phí 225 triệu đôla không? Tùy bạn cắt lát thế nào. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mở màn của R.I.P.D. thật tệ hại — nhất là khi bạn tính rằng bộ phim 3D có Ryan Reynolds và Jeff Bridges đóng chính này thất trận trước The Conjuring, một phim kinh dị chỉ tốn có 20 triệu đôla kinh phí.

Vera Farmiga trong phim The Conjuring [Ảnh: Warner Bros.]

Bộ phim kinh phí thấp do James Wan đạo diễn đó dễ dàng chiếm lấy ngôi đầu bảng, thu được 41,5 triệu đôla doanh thu mở màn. Vào hôm thứ năm, khảo sát khán giả buổi chiếu trước cho thấy bộ phim này sẽ khởi đầu không quá 30 triệu đôla.

The Conjuring cũng qua mặt cả Turbo (sắp phát hành ở Việt Nam với tựa Tay đua siêu tốc), phim hoạt hình 3D kinh phí 135 triệu đôla về một chú sên vườn. Xuất phẩm của DreamWorks Animation này về thứ ba trên bảng tổng sắp với con số lẹt đẹt 21,5 triệu đôla — doanh thu mở màn thấp nhất cho một phim từ hãng phim của Jeffrey Katzenberg kể từ sau Flushed Away năm 2006, chưa tính trượt giá.

Bộ phim thứ tư mới ra rạp kỳ cuối tuần vừa qua, phim dành cho khán giả trưởng thành, toàn hành động Red 2, đã có một mở màn kha khá là 18,5 triệu đôla — kém phần đầu hồi năm 2010 khoảng 3,3 triệu đôla.

The Conjuring là phim mới nhất trong chuỗi những phim kinh phí thấp hạ đo ván những đối thủ đắt đỏ hơn ở phòng vé mùa hè này. The Lone Ranger đã thua về tay Despicable Me 2 / Kẻ trộm mặt trăng 2 kinh phí 76 triệu đôla hồi đầu tháng 7, còn hồi tháng 6 thì The Internship (sắp phát hành ở Việt Nam với tựa Thực tập sinh) kinh phí 58 triệu lại không thể thắng được The Purge kinh phí có 3,5 triệu.

Helen Mirren trong Red 2

“Khán giả ít quan tâm chuyện bạn chi bao nhiêu để làm phim mà quan tâm nhiều đến việc đề tài của bộ phim đó có hấp dẫn hay không,” Jeff Goldstein, phó chủ tịch phát hành của Warner Bros., nói. Hãng này đã chứng kiến Pacific Rim / Siêu đại chiến kinh phí 190 triệu đôla của mình ra mắt với con số 37,3 triệu đôla thất vọng tuần rồi.

Phim kinh dị The Conjuring, có Vera Farmiga và Patrick Wilson đóng chính, nhận được những bài phê bình tích cực từ giới phê bình và người xem phim — một chuyện hiếm có với phim kinh dị. Những người đã xem phim này — 59% là khán giả trên 25 tuổi — đã cho phim điểm A-, theo CinemaScore. Goldstein nói The Conjuring là một trong ba phim kinh dị đạt được điểm cao này từ khán giả trong vòng 10 năm qua.

Trong khi đó, Turbo do 20th Century Fox phát hành hôm thứ tư trong nỗ lực lấy đà trước khi kỳ cuối tuần chen chúc phim mới đến. Nhưng thủ thuật này không ăn thua như hãng phim đã hy vọng, đến tối chủ nhật phim chỉ kiếm được có 31,2 triệu đôla.

“Tung ra một phim hoạt hình với ý tưởng độc đáo trong khi có vô số phim hoạt hình ra rạp trong hè này là chuyện khó khăn hơn chúng tôi tưởng,” Chris Aronson, sếp phát hành của Fox, thừa nhận. “Nhưng đây chưa phải là chuyện không thể thay đổi được với phim này.”

Cảnh trong phim Turbo

Mặc dù phim không đạt xuất phát tốt, Turbo lại đạt được một điểm A từ khán giả và nỗ lực bù lại ở thị trường nước ngoài, nơi mà phim hoạt hình thường được ưa chuộng hơn Bắc Mỹ. Phim ra mắt gần đây nhất của DreamWorks Animation, The Croods / Cuộc phiêu lưu của nhà Crood, ra rạp hồi tháng 3 đã thu được 68% trong con số tổng doanh thu 582,3 triệu đôla toàn cầu từ thị trường quốc tế.

Cuối tuần vừa rồi, Turbo, với Reynolds và Paul Giamatti tham gia dàn diễn viên lồng tiếng, đã ra mắt ở 25% thị trường quốc tế và bán được 22,6 triệu đôla tiền vé. Phim đạt thành tích tốt nhất ở Nga, kiếm được 8,4 triệu. Turbo sẽ tiếp tục rồ ga đến những thị trường ngoài Bắc Mỹ trong suốt mùa thu này.

Còn với Red 2, dù phần tiếp theo có kinh phí 84 triệu đôla này không qua được phần đầu, Summit Entertainment của Lionsgate nói rằng hãng vẫn tiếp tục hy vọng vào triển vọng phòng vé của bộ phim vì phần đầu đâu có ra rạp vào mùa hè.

“Doanh thu tính đến giữa tuần của chúng tôi sẽ lớn hơn phần đầu Red, ra rạp vào tháng 10,” Richie Fay, giám đốc phát hành nội địa của Summit, nói. Vì phim này — với một dàn diễn viên trên 50 bao gồm Helen Mirren, Bruce Willis và John Malkovich — nhắm vào khán giả lớn tuổi, Fay tin rằng phim có thể trụ được trước các đối thủ cạnh tranh trong những tuần sắp đến. Thực tế, 67% khán giả đã xem phim này kỳ cuối tuần vừa rồi ở độ tuổi trên 35, và đã cho phim một điểm B+.

Đồn cảnh sát ma

Thế còn R.I.P.D.? Sai ở đâu? Có phải Reynolds không có sức hấp dẫn ở phòng vé? Có phải phim thực sự quá tệ, như 11% điểm “tươi” trên Rotten Tomatoes và điểm C+ CinemaScore gợi ý? Có phải cốt chuyện — về hai người đàn ông từ cõi chết trở về thực thi pháp luật ở dương gian — gợi nhớ rất nhiều về Men in Black?

Giám đốc phát hành nội địa của Universal Pictures, Nikki Rocco, từ chối trả lời những câu hỏi này. Bà đưa ra một dữ kiện là dù sao hãng phim cũng đã có một năm phi thường và chỉ nói bà “thất vọng" với thành tích của R.I.P.D.

* Đơn vị tính doanh thu: triệu USD



Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles TimesEntertainment Weekly


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi