Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 18-20/11: Chiến dịch săn tìm Sinh vật huyền bí náo loạn toàn cầu

23/11/2016

Đám sinh vật huyền bí của Warner Bros tỏa ra 63 vùng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ, thu về 145,5 triệu đôla và thế giới một lần nữa lại nhuốm màu phép thuật.

Mục tiêu ban đầu đặt ra cho tuần mở màn được biết chỉ là từ 90 đến 125 triệu đôla, nhưng Fantastic Beasts and Where to Find Them làm tốt hơn thế. Phim có Eddie Redmayne đóng chính có thành tích mở màn vượt qua tất cả các phim Harry Potter từng chiếu tại 16 thị trường, trong đó có Hàn Quốc, Nga, Brazil, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Indonesia. Ở 5 thị trường, trong đó có Hàn Quốc và Hồng Kông, Beast lập kỷ lục về doanh thu cho một phim phát hành tháng 11.

Một thế giới huyền bí mới được mở ra bởi chính những người từng đứng sau chuỗi phim Harry Potter đình đám: nhà văn JK Rowling, đạo diễn David Yates và nhà sản xuất David Heyman. Họ có thể hài lòng với kết quả ban đầu mang lại khí thế cho cả một chuỗi phim 5 phần. Bên cạnh đó, Beasts cần phải tha mồi đầy tổ trước khi Rogue One: A Star Wars Story đổ bộ vào giữa tháng 12. Quan trọng là, họ có trong tay hai thị trường "đinh" chờ ra mắt là Trung Quốc và Nhật Bản.

Nhật Bản và Anh quốc là những thị trường thu lời lớn nhất của Harry Potter bên ngoài nước Mỹ. Dù cho Beasts lấy bối cảnh tại New York khoảng 70 năm trước khi "Cậu bé sống sót" được giải thoát khỏi cuộc sống dưới gầm cầu thang trong căn nhà trên con phố Privet Drive, nước Anh vẫn là nơi thiêng liêng với tất cả những gì có dính líu tới chữ Potter, doanh thu ở thị trường Anh là 19,2 triệu đôla.

Eddie Redmayne trong vòng vây người hâm mộ ở châu Âu

Con số kiếm được tại các thị trường lớn khác là: Hàn Quốc 14,2 triệu đôla, Đức 10,2 triệu đôla, Pháp 10,2 triệu đôla, Nga 9,8 triệu đôla, Úc 7,4 triệu đôla, Brazil 6,4 triệu đôla; Mexico 5,8 triệu đôla; và Tây Ban Nha 4,5 triệu đôla.

Đặt vào phép so sánh, doanh thu quốc tế tuần đầu của Fantastic Beasts đã vượt trên cả Maleficent và bộ ba phim Hobbit, doanh thu từ các rạp IMAX là 7 triệu đôla.

Thế còn dân Muggle? Những người không thuộc về thế giới phù thủy với đũa phép chói lòa đã dành thêm một cuối tuần nữa cho Doctor Strange của Benedict Cumberbatch, phim bỏ túi 26,4 triệu đôla. Tính riêng ở thị trường Trung Quốc con số thu được sau hai tuần đã là 100 triệu đôla, cho thấy khán giả Đại lục không hề bớt cuồng nhiệt với phim Disney/Marvel.

Đây là một kết quả ngon lành nếu xét Phù thủy tối thượng đã phải đụng độ phim mới của đạo diễn Phùng Tiểu Cương với Phạm Băng Băng đóng chính, I am Not Madame Bovary. Quán quân phòng vé Trung Quốc tuần rồi đã thuộc về Tôi không phải là Phan Kim Liên với doanh thu gần 28 triệu đôla.

Phạm Băng Băng trong phim Tôi không phải là Phan Kim Liên

Cuối tuần này, Disney thả Moana giong buồm ra thám thính một vài nước, trong đó có Trung Quốc, trước khi đồng loạt ra mắt ở nhiều thị trường chủ chốt vào tuần kế tiếp. Allied của Paramount với sự hợp tác của đôi bạn diễn Brad Pitt và Marion Cotillard cũng khởi chiếu ở hai thị trường lớn là Pháp và Anh.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu *

1 Fantastic Beasts and Where To Find Them 145,5
145,5
220,5
64
2 I am Not Madame Bovary (Hoa ngữ) 27,9
28,2
28,4
5
3 Doctor Strange 26,4
390,4
571,9
54
4 Trolls 11,4
145,1
261,3
67
5 Deepwater Horizon 8,2
52,4
113,3
27
6 Arrival 6,5
21,9
65,3
27
7 Billy Lynn's Long Halftime Walk 3,9
22,6
23,7
10
8 Jack Reacher: Never Go Back 3,8
80,2
136,9
46
9 Inferno 3,8
178,5
211,9
60
10 Willkommen bei den Hartmanns (Đức) 3,7
15,3
15,3
2

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 20/11/2016
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore