Tin phòng vé

Số liệu cho biết Supergirl đạt độ truyền miệng đi vào lòng đất!

30/06/2026

Supergirl đang rất thảm!

Từ khi bộ phim được dự đoán chỉ thu về khoảng 45-55 triệu đôla tại thị trường nội địa trong cuối tuần đầu tiên, chưa bằng một nửa so với doanh thu của Superman năm ngoái (125 triệu đôla), thì đã không ổn rồi. Thế mà càng tiến đến ngày phát hành chính thức bộ phim thì dự đoán cứ giảm dần khi. Giờ đây, Supergirl chỉ thu được 38 triệu đôla tại thị trường nội địa, bị Toy Story 5 áp đảo hoàn toàn. Ở thời điểm này, cơ hội thành công duy nhất của Supergirl là nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, giống như Obsession, để thu hút thêm người đến rạp trong những tuần tới.

Ai đã biến đã biến một bộ truyện tranh được yêu thích và gây tiếng vang Supergirl: The Woman of Tomorrow

Thật không may, chuyện đó sẽ không xảy ra. Theo PostTrak (trang web khảo sát cảm nhận của khán giả về một bộ phim ngay sau khi rời rạp), chỉ có 52% số người xem Supergirl chắc chắn sẽ khuyên người khác xem phim này. Vậy thì doanh thu phòng vé sẽ chỉ càng tệ hơn: số người đi xem phim đã ít thì chớ, lại chỉ khoảng một nửa số đó nói sẽ nhiệt tình giới thiệu. Trước mắt như vậy đã thật không hay cho Supergirl rồi; còn về lâu dài, đây là tín hiệu thảm họa cho Vũ trụ DC.

Truyền miệng cực kỳ tệ

Được coi là một phim bom tấn hè và là phần phim thứ hai của Vũ trụ DC, doanh thu phòng vé của Supergirl lại quá ảm đạm. Cơ bản phim đã thất bại ngay khi ra mắt, và giờ người ta đang tiến hành mổ xẻ xem đã sai ở đâu. Phần lớn vẫn còn tranh cãi: nhiều người đổ lỗi cho biên kịch Ana Nogueira, trong khi những người khác bảo là tại giám đốc điều hành của DC Studios, James Gunn, đã thuê Nogueira và ca ngợi kịch bản của cô là một trong những kịch bản hay nhất ông từng thấy. Tất nhiên, nhiều người đổ lỗi cho Craig Gillespie, vị đạo diễn đã biến một bộ truyện tranh được yêu thích và gây tiếng vang (Supergirl: The Woman of Tomorrow) thành cuộc phiêu lưu trong không gian nhạt nhẽo và dễ quên.

thành cuộc phiêu lưu trong không gian nhạt nhẽo và dễ quên?

Ai là người đáng trách nhất thì không biết, duy có điều chắc chắn là: Supergirl đã không gây ấn tượng với khoảng một nửa số người xem. Theo PostTrak, nam giới chiếm 59% khán giả xem bộ phim, và chỉ có 45% trong số họ chắc chắn sẽ khuyên người khác xem. Nữ giới chiếm 41% khán giả, và 62% trong số họ chắc chắn sẽ khuyên người khác xem. Cộng các con số đó lại, ta thấy chỉ có 52% số người được khảo sát cho biết họ sẽ nhiệt tình giới thiệu Supergirl cho người khác.

Tình hình còn tệ nữa

Phản hồi tiêu cực từ khán giả dành cho Supergirl phần nào giải thích tại sao dự đoán doanh thu cuối tuần mở màn của bộ phim cứ liên tục giảm. Thực tế, một số ước tính cho rằng phim có thể chỉ thu về khoảng 35 triệu đôla ở Bắc Mỹ trong cuối tuần mở màn. Tin hay không thì tùy, nhưng khi so sánh Supergirl với các phim siêu anh hùng khác mới thấy càng tệ hơn. Ví dụ, điểm B- của Supergirl trên CinemaScore nghe có vẻ không tệ. Nhưng vậy là thấp hơn cả The Flash, bộ phim được nhiều người cho là đã giết chết DCEU. Điểm này cũng thấp hơn cả The Marvels, phim MCU đầu tiên thực sự thua lỗ.

Được coi là một phim bom tấn hè và là phần phim thứ hai của Vũ trụ DC, doanh thu phòng vé của Supergirl lại quá ảm đạm

Nói về tiền bạc, The Marvels thu về 47 triệu đôla ở Bắc Mỹ trong cuối tuần mở màn, ít ra vẫn nhiều hơn Supergirl 7 triệu đôla. Thậm chí cả Morbius, bộ phim bị chế giễu nhiều nhất trên mạng, cũng thu về 39,1 triệu đôla, có lãi; Supergirl sẽ là một khoản lỗ cho hãng phim. Để dễ hình dung hơn, bộ phim DCU mới nhất này đang có doanh thu phòng vé tệ đến mức có thể không thu về nổi 200 triệu đôla toàn thế giới khi rời rạp. Nói cách khác, trong tuần đầu ra mắt Spider-Man: Brand New Day có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với toàn bộ doanh thu của Supergirl!

Rõ ràng, toàn là tin xấu cho Supergirl. Nhưng thậm chí còn có thể là tin xấu hơn nữa cho toàn bộ DCU. Bởi vì, trong số những lý do khác, doanh thu phòng vé kém và phản hồi tiêu cực từ khán giả chứng minh rằng không nhất thiết họ sẽ đi xem những bộ phim có các nhân vật tương đối phụ. Vậy nghĩa là chúng ta có thể chứng kiến doanh thu phòng vé tệ hại tương ứng cho Clayface, phim về một kẻ thù của Batman mà lại ra mắt một cách khó hiểu khi Batman còn chưa ra mắt trong DCU.

Từ trái qua: Craig Gillespie chỉ đạo Eve Ridley và Milly Alcock trên trường quay Supergirl (2026)

Lại nữa, biên kịch của Supergirl, Ana Nogueira, sẽ viết kịch bản cho cả Wonder WomanTeen Titans. Không như Supergirl, đấy là những nhân vật được người hâm mộ yêu thích tuyệt đối, và trong tay một biên kịch tài năng, họ có thể trở thành những thành công vang dội cho DCU. Nhưng nếu kịch bản của những bộ phim đó cũng tầm thường như Supergirl, có thể chúng cũng sẽ thất bại thảm hại. Nếu những bộ phim đó không thành công, chúng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể, chúng có thể phá hủy vũ trụ điện ảnh này giống như cách The Flash đã phá hủy DCU, để lại Marvel không còn đối thủ thực sự nào khi MCU khởi động lại toàn bộ vũ trụ của mình với Avengers: Secret Wars.

Supergirl thất bại thảm hại tại Trung Quốc, doanh thu mở màn chỉ nhỉnh hơn Madame Web một chút

Doanh thu cuối tuần mở màn của Supergirl liên tục lập đáy, và mới nhất là tại Trung Quốc.

Theo Maoyan Pro, dự báo tổng doanh thu của Supergirl đã được cập nhật lên 8,52 triệu nhân dân tệ (1,2 triệu đôla Mỹ), trở thành một trong những phim bom tấn có doanh thu thấp nhất mọi thời đại tại Trung Quốc.

Một cậu bé chạy ngang qua những người quảng bá phim Supergirl tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, ngày 20 tháng 6 năm 2026

Những con số này đến từ các trang theo dõi, không phải từ hãng phim hay dịch vụ báo cáo chính thức, vì vậy nên được coi là ước tính ban đầu. Nhưng nếu gần đúng, thì kết quả là rất tệ.

Cập nhật: Deadline xác nhận, “Doanh thu toàn cầu của Supergirl thấp đến mức đáng sợ với chỉ 68 triệu đôla Mỹ trong tuần đầu ra mắt.” 

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Yahoo News