Tin tức

10 phim siêu anh hùng tệ hại nhất

30/06/2015

Thêm một phim siêu anh hùng, thêm một vòng những cái nhất từ người hâm mộ và giới phê bình?

Có thể lắm.

Mặc dù xem ra đa số các nhà phê bình đều cho Avengers: Age of Ultron điểm cao, còn người hâm mộ đã đem tới một tuần lễ mở màn đi vào lịch sử, không phải bộ phim siêu anh hùng nào cũng tốt số như vậy.

Tất nhiên, nhiều phim hoàn toàn không có ý để được người ta xem (như bộ phim The Fantastic Four (1994) rẻ tiền được làm hoàn toàn với tư cách một phần trong một chiến lược pháp lý). Một số khác may mắn thì cũng chỉ ít được biết đến (như bộ phim tai tiếng năm 1986 Howard the Duck).

Nhưng một số lại khó mà tránh được – cũng nhờ việc quảng bá, đa số đều kiếm ra tiền, cho dù chúng khiến những người hâm mộ thực sự ra khỏi rạp trong sự sửng sốt yếu ớt, đi tìm Pháo đài Cô độc của riêng mình.

Dưới đây là 10 bộ phim siêu anh hùng ít được yêu mến nhất, được xếp hạng theo thang điểm trên trang Rotten Tomatoes.

Daredevil (2003)

Chắc chắn có những người ghét phim của Ben Affleck chẳng vì lý do gì, nhưng bộ phim này cho họ hai lý do: bộ tịch đau khổ, xem-tôi-này của anh và cốt chuyện nhạt nhẽo. “Họ viết sai hết sạch” đồng sáng tác Stan Lee phàn nàn. Điểm Rotten Tomatoes: 45%

The Green Hornet (2011)

Đạo diễn Michael Gondry và Seth Rogen vào vai người hùng diệt tội phạm kinh điển và biến anh thành một kẻ lười biếng vụng về và giàu có trong một bộ phim hài đần độn. Rogen gọi việc sản xuất bộ phim là “một cơn ác mộng” và người viết đảm bảo rằng xem nó cũng không phải là một giấc mơ. Điểm Rotten Tomatoes: 43%.

The Green Lantern (2011)

Một trong những người hùng thú vị của DC nhận được ít hơn nhiều những gì anh xứng đáng được có trong bản chuyển thể này, làm phí đi nhiều màn hóa thân hay với một chuyến du hành ngớ ngẩn tới hành tinh Oa và một nhân vật siêu phản diện có vẻ như là – một đám mây khổng lồ? Điểm Rotten Tomatoes: 26%.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012)

Phần tiếp theo của bộ phim không mấy hay hơn Ghost Rider, sự kỳ cục thì nhân đôi, hoang dại và đơn giản là không cắt nghĩa được – bắt đầu từ Nic Cage, ở trạng thái chếnh choáng nhất. Phim kiếm chác cũng được, nhưng đến Marvel cũng không có ý định làm tiếp phần nữa. Điểm Rotten Tomatoes: 18%

The Spirit (2008)

Để chuyên gia truyện tranh Frank Miller đạo diễn đã có thể tuyệt vời – và lẽ ra đã như thế nếu ông không làm bộ phim hiệu ứng thị giác ngu xuẩn này. Nhà phê bình Roger Ebert nhận xét “Gọi các nhân vật là thùng bìa cứng là sự sỉ nhục với loại vật liệu đóng gói hữu dụng này.” Điểm Rotten Tomatoes: 14%

Jonah Hex (2010)

Nhiều diễn viên giỏi trở nên tệ hại, khi mà Josh Brolin vào vai một tay súng mình đầy sẹo đối mặt với diễn xuất thái quá của John Malkovich và giọng nói kỳ quoặc của Megan Fox. Hãng phim cắt đi cắt lại và phim vẫn là 81 phút dài nhất mà bạn từng nếm trải. Điểm Rotten Tomatoes: 12%.

Superman IV: The Quest for Peace (1987)

Christopher Reeve – người đóng góp vào cốt chuyện – chiến đấu chống lại những kẻ xấu từ báo chí lá cải, cuộc đua vũ khí và Người Hạt nhân. Buồn thay, quả bom lớn nhất chính là bộ phim; gần 20 năm sau loạt phim mới được tái khởi động. Điểm Rotten Tomatoes: 12%

Batman & Robin (1997)

Cũng không hẳn chỉ là bộ đồ lộ núm vú của Người Dơi – nhân vật Mr. Freeze của Arnold Schwarzenegger cứ như một món thừa của truyền hình, còn Robin và Batgirl chả làm thêm được gì. “Một sự hoang phí tiền bạc,” ngôi sao George Clooney nhận xét, và suýt nữa là kẻ tiêu diệt cả loạt phim. Điểm Rotten Tomatoes: 11%

Catwoman (2004)

Halle Berry hoàn toàn không làm sứt mẻ gì ký ức trìu mến của chúng ta về Michelle Pfeiffer, Julie Newmar, Eartha Kitt và kể cả Lee Meriwether với bộ phim này, phiên bản tệ hại nhất của nhân vật Catwoman cho đến giờ, và một hình ảnh ngớ ngẩn mà Berry gọi là “tệ vô cùng”. Điểm Rotten Tomatoes: 9%

The Last Airbender (2010)

Làm thế nào để làm hỏng be bét phiên bản điện ảnh của một phim truyền hình thành công? Cứ để cho M. Night Shyamalan biên kịch và đạo diễn ngay từ đầu – rồi để ông tuyển các diễn viên Âu vào vai nhân vật Á rồi làm mọi thứ trong 3D mờ ảo. Điểm Rotten Tomatoes: 6%.

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger