Tin tức

Mary Kills People: Lee Bo Young đảm đương chủ đề an tử có thể gây tranh cãi

05/08/2025

Phim bộ truyền hình Mary Kills People của MBC sẽ đưa khán giả đến với chủ đề đầy khiêu khích về trợ tử, khám phá ranh giới đạo đức giữa sự sống và cái chết thông qua một câu chuyện hồi hộp và xúc động.

Tại buổi họp báo được tổ chức ở trụ sở đài MBC, dàn diễn viên Lee Bo Young, Kang Ki Young, Lee Min Ki, Kwon Hae Hyo và Yoon Ga Yi, cùng đạo diễn Park Joon Woo, đã giới thiệu bộ phim và các chủ đề.

Lee Bo Young vào vai Woo So Jung, một bác sĩ cấp cứu lại ra tay trợ tử

Câu chuyện xoay quanh một bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân giai đoạn cuối bằng phương pháp an tử và một thám tử truy vấn tính hợp pháp và đạo đức trong hành động của cô.

“Đây là câu chuyện về một bác sĩ giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh nan y và một cảnh sát truy đuổi vị bác sĩ đó,” đạo diễn Park chia sẻ. “Xét về mặt pháp luật, cô có thể bị coi là kẻ giết người hàng loạt. Nhưng tại sao cô lại thực hiện những vụ giết người này dưới danh nghĩa an tử? Đó là câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra.”

Nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như Taxi DriverCrash, đạo diễn Park cho biết: “Đây là lần đầu tiên một phim bộ truyền hình Hàn Quốc đề cập đến vấn đề an tử. Mỗi tập phim đều chứa đựng những câu chuyện sâu sắc về đời tư của các nhân vật. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của công chúng, mặc dù an tử là bất hợp pháp ở Hàn Quốc.”

Lee Min Ki đảm nhận hai vai diễn là bệnh nhân giai đoạn cuối Jo Hyun Woo và cảnh sát điều tra Ban Ji Hoon

Ông tiếp tục, “Chúng ta thừa nhận quyền tự chủ tính dục của con người — nhưng liệu chúng ta có thừa nhận quyền được chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu chính người thân của bạn nhờ bạn giúp kết thúc cuộc đời họ? Đó là kịch bản cực đoan mà chúng tôi khám phá. Chúng tôi tập trung vào các mối quan hệ gia đình và liệu các nhân vật có thực sự đồng cảm với nhau hay không.”

Thuật ngữ an tử bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “eu”, nghĩa là tốt, và “thanatos”, nghĩa là cái chết, ý nói một kết thúc thanh thản.

Mary Kills People là phim bộ ly kỳ y khoa làm mờ ranh giới giữa đúng và sai. Mặc dù nhân vật chính là bác sĩ, nhưng công việc của cô — giúp người ta chết — lại thách thức người xem hình dung kết thúc có hậu thực sự là thế nào.

Kang Ki Young (giữa) vào vai Choi Dae Hyun, một cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, hỗ trợ So Jung

Lee Bo Young vào vai Woo So Jung, một bác sĩ cấp cứu lại ra tay trợ tử. Lee Min Ki đảm nhận hai vai diễn là bệnh nhân giai đoạn cuối Jo Hyun Woo và cảnh sát điều tra Ban Ji Hoon.

Kang Ki Young vào vai Choi Dae Hyun, một cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, hỗ trợ So Jung, cân bằng giữa sự ấm áp và gánh nặng cảm xúc trong vai diễn.

“Tôi tiếp cận nhân vật của mình với tư cách là người có lòng chính nghĩa mạnh mẽ,” Lee Bo Young chia sẻ. “Tôi biết vai diễn này có thể gây tranh cãi.”

Kang Ki Young nói thêm, “Nhân vật của tôi hành động với mong muốn mang lại sự bình yên và nhẹ nhõm. Đó là tâm thế của tôi khi vào vai này.”

Kwon Hae Hyo vào vai Cha Yang

Kwon Hae Hyo, vào vai Cha Yang, chia sẻ, “Ông ấy là người luôn đặt ra những câu hỏi sâu sắc.”

Các diễn viên cũng chia sẻ lý do họ chọn dự án này. “Khi tôi chọn một bộ phim truyền hình, thường là phù hợp với suy nghĩ của tôi,” Lee Bo Young chia sẻ. “Khi bố mẹ và tôi già đi, tôi bắt đầu nghĩ về cuộc sống về sau. Kịch bản này đến vào đúng thời điểm tôi đang nghĩ về điều đó. Không chỉ là một chủ đề giải trí - mà còn là một chủ đề đáng thảo luận.”

Lee Min Ki chia sẻ: “Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về trợ tử, và sau khi nói chuyện với đạo diễn, tôi cảm thấy bộ phim này có thể truyền cảm hứng suy nghĩ và trò chuyện.”

Kang Ki Young thấy chủ đề này rất mới mẻ. “Không phải là câu chuyện dễ chịu, nhưng nhân vật của tôi mang đến chút nhẹ nhàng, khiến tôi muốn tham gia.”

Lee Bo Yoong và Lee Min Ki trong một cảnh phim. “Tôi tiếp cận nhân vật của mình với tư cách là người có lòng chính nghĩa mạnh mẽ,” Lee Bo Young chia sẻ. “Tôi biết vai diễn này có thể gây tranh cãi”

Lee Bo Young trở lại MBC sau 13 năm. “Có áp lực phải làm tốt sau một thời gian dài như vậy,” cô nói. “Tháng 7 năm ngoái nhận được kịch bản, tôi vừa đọc được câu chuyện về một cặp vợ chồng lớn tuổi ở nước ngoài chọn phương pháp trợ tử. Lúc đó, chồng tôi (diễn viên Ji Sung) và tôi đang bàn bạc chuyện này. Liệu quyết định tránh làm gánh nặng cho con cái của họ có phải là một dạng hạnh phúc không? Tôi vẫn chưa biết. Không có đúng sai rõ ràng. Nhưng tôi hy vọng bộ phim này sẽ mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện.

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times