Dè dặt nhưng chân thành với ánh nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chàng 
trai quê Cà Mau, sinh năm 1986 quá chững chạc so với tuổi. Có lẽ chính 
nhờ sự chân thành ánh lên từ đôi mắt và phong thái mà các đạo diễn đã 
chọn anh. Để rồi chỉ sau hai vai chính, ngôi sao màn bạc đã chiếu mệnh 
và xướng danh một tài tử xinê mới: Quách Ngọc Ngoan.
Người “đậu vớt”
Hai lần đi dự tuyển theo diện “bổ túc” và cả hai lần được chọn đóng vai 
chính - có thể xem Ngọc Ngoan là thí sinh “đậu vớt”. Ban đầu đôi mắt của
 Ngọc Ngoan bị đạo diễn Đào Bá Sơn chê là “dữ quá”. Anh phải tập mãi, 
tập mãi cho “ánh mắt hiền hơn” - một ánh mắt hiền từ nhưng đầy ưu tư 
giữa thời tao loạn của đại thi hào Nguyễn Du. Không nhiều người biết 
rằng Ngoan đã đứng trước một sự lựa chọn đầy khó khăn khi cân nhắc giữa 
việc đóng vai Nguyễn Du trong Long Thành cầm giả ca - một phim nhựa với thù lao không đáng kể - và cơ hội nổi tiếng khá mỏng manh với việc đóng vai chính trong bộ phim 110 tập Tóc rối.
 Ở Việt Nam, không ít diễn viên bật lên từ phim truyền hình và thành sao
 nhờ sự quen mặt với khán giả truyền hình trong những bộ phim dài tập. 
Ngoan biết vậy nhưng anh “chọn” Nguyễn Du.

Kiệm lời, nét mặt hơi căng thẳng, thỉnh thoảng mới nở một nụ cười suốt hai cuộc họp báo giới thiệu Khát vọng Thăng Long
 tại TPHCM, dường như Ngọc Ngoan vẫn còn ngơ ngác sau những ngày tháng 
lăn lộn, bầm giập trên phim trường của bộ phim điện ảnh “làm phim như 
chạy giặc” này. 
May mắn đã đến với chàng trai trẻ. Nhưng thật ra
 ban đầu đạo diễn Lưu Trọng Ninh từng nói thẳng với Ngoan là đạo diễn 
không thích anh đóng phim của ông dù nhà sản xuất đã chọn Ngoan. Choáng 
váng rồi sốc nặng, nhưng quyết tâm phải chứng minh để đạo diễn thấy được
 mình xứng đáng, Ngoan đã cố gắng gấp nhiều lần.
Để về với người xưa
Làm
 thế nào mà anh người mẫu hiện đại, trẻ trung có thể hóa thân thành 
những người muôn năm cũ? Một thi nhân tao nhã nhiều uẩn ức trước thời 
loạn lạc, một vị vua nhân nghĩa lễ trí tín vẹn toàn và đầy uy dũng, một 
người dằn vặt thâu đêm và thao thức với mối tình nén chịu trong lòng 
thành tiếng thở dài kín đáo, một bậc anh hùng đau đớn trước vận mệnh xã 
tắc và khát vọng bình an cho mỗi con dân..., Nguyễn Du và Lý Công Uẩn 
không chỉ thuộc về ngày xưa mà còn là tinh anh - tinh hoa của một thế 
hệ, một dân tộc. 


Quách Ngọc Ngoan trong vai thi hào Nguyễn Du (ảnh trên) và dũng tướng Lý Công Uẩn (ảnh dưới)
[Ảnh do đoàn làm phim cung cấp]
Diễn cho được điều đó là cả một thách đố. Nhưng Quách Ngọc Ngoan đã bước qua
 được những nghi ngại, lo âu của khán giả và của cả chính mình. Phim 
công chiếu, mọi người biết anh đã làm được, nhiều lúc làm tốt... Nhưng 
xem ra Ngọc Ngoan khá bình thản và tự biết mình: “Nguyễn Du là một trí 
thức ưu thời mẫn thế, lại là một tao nhân mặc khách. Tôi đã cố gắng hết 
sức mình để thể hiện hình tượng ấy. Lần đầu đóng phim điện ảnh nhiều bỡ 
ngỡ, tôi biết mình diễn chưa thật tốt. Nếu được làm lại, tôi sẽ diễn tốt
 hơn.”
Rút kinh nghiệm sau vai Nguyễn Du, Ngoan vào vai Lý Công 
Uẩn dễ dàng hơn, nhuần nhuyễn hơn và tiến bộ vượt bậc. Học võ suốt hai 
tháng, học cưỡi ngựa đến bầm giập, té lên té xuống không biết bao nhiêu 
lần và ngất xỉu dưới trời nắng nóng 40 độ C, Ngọc Ngoan đã cố gắng tự 
mình đóng nhiều cảnh hành động, chỉ vài cảnh quá khó thì đành phải nhờ 
người đóng thế. 
Áp lực với Ngoan không chỉ từ hành động mà từ 
việc diễn xuất sao cho ra thần thái, khí phách của Lý Công Uẩn. Đó là 
một thành công không dễ đạt được với một diễn viên tay ngang. Vốn liếng 
kiến thức diễn xuất sau nửa năm học diễn viên rồi bỏ ngang không đủ để 
anh vận dụng vào hai vai diễn khó khăn này, nên Ngoan luôn biết ơn “bố 
Sơn” (đạo diễn Đào Bá Sơn) đã tận tình chỉ dạy anh, cũng như cảm ơn sự 
nghiêm khắc và đòi hỏi cao của đạo diễn Lưu Trọng Ninh để anh có thể vào
 vai thật tốt.
“Tôi chưa làm được gì đáng kể”
Phim
 ra rạp, những ngày sôi động và vất vả khép lại. Cởi bỏ lớp áo người 
xưa, Ngọc Ngoan trở về cuộc sống thường ngày. Ngoan chia sẻ rằng anh 
luôn nhớ ruộng đồng, vẫn sống cuộc sống một gã trai quê giữa đô thị lớn,
 hiểu mình là ai, đang tìm kiếm điều gì: “Tôi sống lặng lẽ với số ít bạn
 bè, không muốn xuất hiện nhiều trên báo khi mình chưa làm được gì đáng 
kể."
Tránh đám đông, tránh thị phi ồn ào và sự hào nhoáng giả 
tạo, Ngọc Ngoan đang viết một trang mới cho cuộc sống của mình bằng dự 
định quay lại Trường Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh học hành 
diễn xuất cho bài bản. Song song đó, anh tiếp tục đóng phim truyền hình 
và làm người mẫu để kiếm sống.
Cơ hội đến và Ngọc Ngoan đã nỗ lực
 để tỏa sáng. Nhưng đường còn dài, khán giả trông đợi anh sẽ không là 
ngôi sao mới lóe lên đã tắt. Mau chóng khẳng định mình  nhưng bền vững 
với nghệ thuật mới chính là đích đến của mọi giấc mơ nghệ sĩ...
Nguồn: Tuổi Trẻ Online