
Đạo diễn Simon West tái hợp với Cage lần đầu sau 
Con Air cho bộ pim này. 
Stolen luôn
 có vẻ nhìn ngoái lại xem bộ phim có đạt được những phản ứng như mong 
muốn không. Kể cả những cảnh bạo lực cũng mang cảm giác mệt mỏi, nửa 
vời.
Một phần vấn đề của bộ phim chính là Nicolas Cage: anh vào 
vai một tên chuyên trộm cắp, Will Montgomery, phải ngồi tù tám năm sau 
khi bị bắt quả tang. Sau khi ra tù, anh chỉ muốn tìm hiểu cô con gái của
 mình, do Sami Gayle đóng.
Đồng bọn của anh, (Malin Akerman và 
Josh Lucas đóng), bỗng bị bỏ rơi và đã có những bước dựng lại cuộc đời: 
Akerman làm việc trong một quán rượu có nhiều cảnh sát qua lai, và Lucas
 thì phát điên. Hắn có vẻ hận Will vì một lý do nào đấy, và bạn nhận ra 
điều này khi hắn xuất hiện trong vai tay lái taxi với tóc bết và nói 
toàn những chuyện đâu đâu. Hắn tin rằng Will đã có được số tiền cả ba 
định ăn cắp, và bắt cóc con gái Will để đối lấy số tiền đó.

Will muốn tìm được con gái đến mức tìm đến sự trợ giúp của tay cảnh sát 
luôn có ác cảm với mình, do Danny Huston đóng. Nhưng Cage không giỏi như
 Neeson trong việc đóng vai một ông bố mất con đau khổ. Cage đã từng là 
một diễn viên rất có hồn, nhưng trong phim này, tình cha con như chỉ là 
một cái cớ để làm một bộ phim. Trông anh có vẻ đau khổ và quằn quại 
thật, nhưng vì cái gì chứ không phải về cô bé bị nhốt trong thùng xe 
taxi kia. 
Việc tóc của Cage ngày càng trở nên ngớ ngẩn hơn cũng
 không giúp ích gì cho bộ phim. Càng ngày anh càng trông giống một thầy 
tu trong hội chợ thời Trung cổ, và hình ảnh đó không hẳn giúp anh trở 
thành một “người hùng phim hành động”. 
Tóm lại, trong 
Stolen,
 Nicolas Cage chẳng ăn cắp cái gì ngoài ý tưởng phim của người khác, 
nhưng cách thể hiện ý tưởng đó cũng không gây được ấn tượng với bất cứ 
ai. 
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: NPR.org

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi