Bình luận phim

Now You See Me: Ảo thuật nhưng không thú vị

27/06/2013

"Giờ bạn thấy tôi chưa"? Chưa, chẳng thấy.

Ít nhất, tác giả bài này không thấy chính xác ai nghĩ câu chuyện này có nghĩa. Hoặc rằng lời thoại này hóm hỉnh. Hoặc rằng việc dịch chuyển máy quay trên cần trục giống một gã say đang lượn trên đường ở Jenkinson là ý tưởng hay.

Tác giả cho rằng chỉ vì mình không có phép thuật.

Mặc dù vậy, tác giả thích phép thuật và những phim về phép thuật. Tác giả thích phim tài liệu gần đây của Ricky Jay, và The Great Buck Howard. Và hồi năm 2006 thật là hạnh phúc khi chúng ta có hai tác phẩm lịch sử cạnh tranh nhau - The PrestigeThe Illusionist - về những ảo thuật gia lừa đảo.

Jesse Eisenberg có thứ gì đó trong tay áo trong Now You See Me [Ảnh: SUMMIT]

Nhưng khi nghệ thuật này được xem xét một cách nghiêm túc hơn trong những phim năm nay The Incredible Burt Wonderstone, Now You See Me (phát hành ở Việt Nam với tựa Phi vụ thế kỷ) cuối cùng chẳng là gì khác hơn phim ảo thuật quá vụng về. Phim chỉ có khói, gương và một vài thủ thuật lừa đảo rẻ tiền.

Phim này giới thiệu chúng ta bốn nhà ảo thuật rất khác biệt - Woody Harrelson đọc suy nghĩ, hai nhà ảo giác hoa mỹ Isla Fisher và Jesse Eisenberg cuối cùng là Dave Franco gã bịp bợm đường phố - và rồi tập hợp họ trong một loạt màn trình diễn huyền bí.

Nhưng mục đích tập hợp của họ là gì, và trò lừa gạt lạ lùng nào thực sự có hiệu quả? Và ai là ảo thuật gia bậc thầy đứng đằng sau tất cả? (Không chú ý chút nào đến người ẩn sau bức màn...)

Việc Harrelson xuất hiện trong phim luôn đem lại cảm giác dễ chịu - anh trở thành một trong những diễn viên lập dị, như John Goodman, người nâng tầm mọi nội dung chất liệu. Và Eisenberg (ưa nhìn hơn với mái tóc dài kéo thẳng mới) tái sử dụng hình ảnh co cơ do rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tự cao quá mức đã dẫn dắt The Social Network.

Một cảnh trong phim

Nhưng nhân vật của Fisher không chỉ dễ thương, và Franco có sự thờ ơ đáng ngạc nhiên của anh trai James mà không có chút nào lợi thế lập dị một cách đùa cợt của ông anh. Các diễn viên phụ Michael Caine và Morgan Freeman hiếm khi thực hiện những mảng miếng độc quyền của họ (Cockney láo toét, người kể chuyện nhăn nhó), và trong vai một nhân viên FBI theo dấu từng người, Mark Ruffalo chỉ có vẻ bất hạnh.

Như anh nên vậy.

Mối quan hệ giữa Harrelson và Eisenberg ám chỉ một quá trình đối đầu tuyệt vời (nếu họ làm Zombieland 2 thay vì phim này). Một số trò ảo thuật quy mô nhỏ ở đầu phim khá vui nhộn.

Nhưng Leterrier - trước đây đã làm những phim hành động hàng đầu như Clash of the Titans, The Incredible Hulk và hai phim Transporter - có vẻ không thể chỉ ngồi đấy, đặc biệt là khi anh ngồi sau máy quay. Anh không ngừng, một cách vô nghĩa, nhào xuống mọi chỗ, biến mọi thứ thành trạng thái mập mờ chóng mặt.

Mark Ruffalo

Thêm vào đó là một bản nhạc kèn đồng của Brian Tyler tầm thường một cách tồi tệ. Tác giả đã hy vọng vào một cuộc rượt đuổi không điểm đến đầy châm biếm, những “ảo ảnh” đời thực gần như là bất khả thi, và một nút thắt tầng thứ ba khiến cho mọi điều đã xảy ra trở nên vô nghĩa – thì, phim có lẽ đã nghĩ mình lôi ra khỏi mũ một chú thỏ. Nhưng giống gà tây hơn.

Lưu ý phân loại: Phim sử dụng ngôn ngữ nặng, bạo lực và lạm dụng thức uống có cồn.

Now You See Me (PG-13) Summit (116 phút)
Đạo diễn Louis Leterrier. Với sự tham gia của Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo.

Đánh giá: ★ ½

Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi