Hãy xem những ngôi sao nào trong khu vực đã đoạt các giải thưởng diễn 
xuất tại giải Truyền hình châu Á lần thứ 17 diễn ra vào tối 6/12 vừa 
qua.
        
            
            
Theo vòng quay của năm, lại đến lúc chúc mừng và tôn vinh những cống 
hiến và tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất châu Á. Khoảng 40 giải thưởng
 đã được trao vào tối 6/12 vừa qua tại khách sạn Shangri La, trong đó 
một phần đáng kể thuộc về các hạng mục diễn xuất. Các ngôi sao nước chủ 
nhà như Quách Thư Hiền, Trần Hán Vĩ, Lý Minh Thuận và Trịnh Bân Huy được
 đề cử cho vai diễn của họ trong các bộ phim truyền hình Singapore, thêm
 vào vẻ hào nhoáng, huyền ảo của lễ trao giải hội tụ đầy ngôi sao bao 
gồm các nghệ sĩ trong khu vực như Trần Hào, Hồ Định Hân, Lý Uy, Dương 
Nhạn Nhạn.

Trần Hào và Hồ Định Hân đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Dù MediaCorp thể hiện tốt với nhiều đề cử trong các hạng mục khác nhau, 
đài truyền hình Singapore chỉ thu về hai giải thưởng trong các hạng mục 
diễn xuất, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Lư Thụy Ân với 
Unriddle 2 của Ch8) và giải Diễn viên hài xuất sắc nhất (Trang Mễ Tuyết với 
The Noose của Ch5).
Trong
 cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải với nam diễn viên TVB Hồng Kông Trần 
Hào, ra về với giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên 41 tuổi này 
đã được khích lệ bởi sự công nhận của ban giám khảo. Anh nói về chấn 
thương làm anh giảm đến 22 kýlô cho vai diễn trong 
Thiên và địa.
Trong
 tinh thần phấn chấn sau thắng lợi, nam diễn viên nói thêm, “Tôi khá may
 mắn nhưng không có nghĩa tôi chắc chắn sẽ đoạt giải Nam diễn viên xuất 
sắc nhất ở Hồng Kông (tại giải thưởng thường niên TVB 2012 sắp tới). Nếu
 được như thế, tôi sẽ hạnh phúc, nhưng nếu không thì cũng không sao.” 
Anh cho biết dự định mừng chiến thắng với bạn bè và bạn gái Trần Ân Vy 
khi về nhà. 
Lư Thụy Ân, vắng mặt tại lễ trao giải vì bận quay phim truyền hình sắp tới của Ch8, 
C.L.I.F.2, chia sẻ suy nghĩ của cô về chiến thắng qua quản lý của mình.

Một cảnh của Lư Thụy Ân trong phim Unriddle 2
“Tôi muốn cảm ơn êkíp sản xuất đã cho tôi không gian khám phá nhân vật 
của mình, thể hiện khía cạnh cực đoan của cô ấy qua diễn xuất của mình. 
Nếu không có giám chế Viên Thụ Vĩ và biên kịch Bành Khải Nghị, sẽ không 
có Hồ Tiểu Mạn hôm nay. Ngay cả đến hôm nay tôi vẫn không hoàn toàn 
thoát khỏi nhân vật Tiểu Mạn, cô ấy vẫn luôn là một phần trong tôi. Tôi 
vô cùng biết ơn. Đa tạ giải thưởng Truyền hình châu Á,” cô nói.
Trong
 cuộc phỏng vấn qua điện thoại với xinmsn sau lễ trao giải, Trang Mễ 
Tuyết giải thích sự vắng mặt của mình là do cuộc hẹn công việc trước đó 
tại Liên hoan phim Pháp. Đang có bàn bạc về việc 
The Noose sẽ 
quay lại với mùa thứ sáu vào năm tới, theo tin từ giám chế bộ phim, 
nhưng Trang Mễ Tuyết cho hay tiếc là cô sẽ rút khỏi bộ phim rất được yêu
 mến của Ch5 vì lịch làm việc bận rộn.
“Tôi sẽ làm phim từ tháng 3 năm tới và không có thời gian cho 
The Noose,” cô nói.
Liệu nữ diễn viên trở thành đạo diễn này có thấy tiếc khi giải thưởng diễn xuất đến ngay sau khi cô lui về phía sau màn ảnh?

Trang Mễ Tuyết (giữa) trong loạt phim hài The Noose
“Có chút mỉa mai vì tôi đã rời khỏi 
The Noose nhưng tôi nghĩ đây là kỷ niệm chia tay đẹp. Tôi thực sự biết ơn ban giám khảo và gia đình 
The Noose.
 Đây chắc chắn là tiến trình hướng tới những điều tốt đẹp hơn – nhiều 
tác phẩm, dự án chất lượng hơn, hy vọng sẽ đem đến nhiều phút giây giải 
trí và niềm vui cho khán giả.”
Về danh sách đầy đủ những người thắng giải Truyền hình châu Á 2012, mời xem trên 
trang web chính thức của giải thưởng này.
Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Xinmsn

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi