Nhân vật & Sự kiện

Rebecca Ferguson lập tức lao ngay vào dự án khi Kathryn Bigelow đề nghị cô vai diễn người mẹ đi làm trong Ngôi nhà thuốc nổ

14/10/2025

Rebecca Ferguson đã làm việc liên tục 25 năm qua, kể từ vai diễn đầu tiên của cô ở tuổi 15 trong phim truyền hình Thụy Điển Nya Tide.

“...tôi chưa từng đóng người bình thường,” Rebecca Ferguson nói về vai diễn Olivia Walker, vẻ ngoài bình thường nhưng lại mang trọng trách phi thường tại Nhà Trắng trong phim A House of Dynamite. Phim sẽ phát trên Netflix ngày 24 tháng 10, tựa tiếng Việt Ngôi nhà thuốc nổ

Đảm nhận vai chính trong nhiều thể loại phim, bao gồm phim nhạc kịch The Greatest Showman, phim kinh dị chuyển thể Doctor Sleep của Stephen King, cũng như các chuỗi phim DuneMission: Impossible, cô đã thể hiện những nhân vật biểu tượng tồn tại trong những thế giới hoang dã nhất. Trên màn ảnh, cô đã nhảy từ mái nhà xuống và đấu dao, nhưng khi Kathryn Bigelow đề nghị cô vào vai một người mẹ đi làm trong A House of Dynamite, cô lập tức lao ngay vào dự án.

“Những vai diễn tôi đã đảm nhận từ trước đến nay đều là nhân vật. Và tôi chưa từng đóng người bình thường,” Ferguson nói về vai diễn Olivia Walker, vẻ ngoài bình thường nhưng lại mang trọng trách phi thường tại Nhà Trắng, nơi cô là sĩ quan Phòng Tình huống, giám sát phản ứng của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa hạt nhân. Cô nói thêm một cách đơn giản: “Kathryn Bigelow muốn tôi đóng một vai trong phim, với tôi thế là đủ.”

Ferguson và Jason Clarke trong một cảnh phim A House of Dynamite

A House of Dynamite là sở trường của Bigelow. Bộ phim ly kỳ chính kịch do Noah Oppenheim (Zero Day, Jackie) viết kịch bản kể về cuộc chạy đua phản ứng sau khi một tên lửa duy nhất, không rõ nguồn gốc, được phóng vào Mỹ. Dự án này đưa Bigelow trở lại với những chủ đề quen thuộc. Vị đạo diễn đã nhận giải Oscar đạo diễn xuất sắc cho bộ phim chính kịch chiến tranh The Hurt Locker năm 2008, bản thân bộ phim cũng thắng giải Oscar phim hay nhất, và bộ phim ly kỳ chính trị đoạt giải Oscar năm 2012 Zero Dark Thirty theo chân cuộc truy lùng Osama bin Laden.

Trong quá trình thực hiện A House of Dynamite, với sự tham gia của dàn diễn viên toàn sao gồm Idris Elba, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Greta Lee và Jason Clarke, Ferguson nhận ra mình và Bigelow có chung niềm đam mê với sự chân thực trong làm phim. “Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy cô ấy rất tin tưởng khi giao vai diễn này cho tôi,” Ferguson nói. “Ngoài ra, tôi cũng đã nói rất rõ với cô ấy rằng tôi muốn mọi thứ phải chính xác. Tôi muốn nghiên cứu.”

Được trang bị kiến thức chính xác về chính sách nên Ferguson có nhiều tự do khám phá cảm xúc của Olivia. “Bạn có toàn quyền thổi hồn vào cảnh quay,” cô nói

Họ đi thẳng đến nguồn tư liệu. Bigelow đã mời một cựu chiến binh 32 năm kinh nghiệm trong cộng đồng tình báo và cựu giám đốc cấp cao của Phòng Tình huống ngoài đời thực làm cố vấn. “Họ đã giới thiệu tôi với Larry Pfeiffer,” Ferguson giải thích. “Ông ấy chính là nhân tố quan trọng. Về cơ bản, ông ấy chính là người mà Jason Clarke thủ vai [trong phim]. Ông ấy đã là người đó, và ông ấy có mặt trên phim trường mỗi ngày.”

Được Pfeiffer trang bị kiến thức chính xác về chính sách nên Ferguson có nhiều tự do khám phá cảm xúc của Olivia. “Bạn có toàn quyền thổi hồn vào cảnh quay,” cô nói. Cô trích dẫn một trong những nguyên tắc cốt lõi của Pfeiffer: “‘Không bao giờ được mất bình tĩnh trong Phòng Tình huống.’ Nếu cần nghỉ ngơi, hãy rời đi; hãy bước ra ngoài, bởi vì bạn phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.” Nữ diễn viên đã mạnh dạn thử áp dụng lời khuyên đó vào quá trình quay phim.

Giám sát phản ứng của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa hạt nhân, Olivia Walker của Ferguson ‘Không bao giờ được mất bình tĩnh trong Phòng Tình huống’

“Có một khoảnh khắc cụ thể trong phim mà sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, và tôi đã rời đi và bước vào một căn phòng khác,” cô nhớ lại. “Và Kathryn hỏi, ‘Sao cô lại bước vào đó?’ Tôi nói, ‘Tôi cảm thấy đó là khoảnh khắc quá sức.’ Và cô ấy nói, ‘Hay lắm. Hãy đưa máy quay vào đó và quay lại lần nữa.’ Cô ấy để bạn dẫn dắt. [Nhưng] cô ấy vẫn nắm quyền kiểm soát. Cô ấy là đạo diễn,” Ferguson nói thêm. “Chuyện đó thì không có gì nhầm lẫn. Chỉ là nếu bạn di chuyển, và cô ấy cảm nhận được, cô ấy muốn trải nghiệm những gì bạn đang trải qua và ghi lại.”

Bất chấp cường độ căng thẳng của A House of Dynamite, trường quay đã thấm đẫm tình đồng nghiệp. Dàn diễn viên thậm chí còn ăn cùng nhau mỗi ngày tại căng-tin. “Tôi không thấy diễn viên nào quay lại toa xe riêng của họ để ăn trưa một mình,” Ferguson nhớ lại. “Mọi người đều ở bên nhau. Chúng tôi gắn kết đội nhóm.” Ferguson đặc biệt kết thân với các bạn diễn Malachi Beasley, trong vai diễn đầu tay, và Brett Tomberlin, đã từng phục vụ trong quân đội và mang lại cảm giác thực tế cho dự án. “Chúng tôi được gọi là Ba Chú Gấu trong nhóm, vì tôi đã rap cho họ nghe truyện Cô bé Tóc Vàng và ba chú gấu, và khiến họ cười,” cô nói.

Trên màn ảnh, cô đã nhảy từ mái nhà xuống và đấu dao, nhưng khi Kathryn Bigelow đề nghị cô vào vai một người mẹ đi làm trong A House of Dynamite, cô lập tức lao ngay vào dự án

Bên cạnh gắn kết với các bạn diễn, Ferguson còn dựa vào những trải nghiệm của chính mình. Cô nhớ lại một cảnh đặc biệt khi Olivia đưa con trai (do Nicholas E. Monterosso thủ vai) đi ngủ. “Khoảnh khắc ngắn ngủi đó,” cô nhớ lại, “là tôi với con gái [ngoài đời thực] hoặc con trai tôi lúc còn nhỏ.” Trong buổi tập, cô đã yêu cầu bạn diễn nhí thử đưa cô một món đồ chơi của nhân vật cậu con trai. “Tôi nói với Kathryn, ‘Tôi sẽ nhờ cậu bé đưa cho tôi một con khủng long.’ Cô ấy nói, ‘Ồ, tôi thích lắm.’ Một trong những điều tôi nghe được từ Kathryn là rất nhiều câu ‘Tôi thích lắm.’ Khiến tôi cảm thấy mình có thể được làm mọi việc và cô ấy chấp nhận, và nếu được là được.”

Bản năng đặc biệt đó phát huy tác dụng đến mức con khủng long đồ chơi đã trở thành một mạch xuyên suốt bộ phim. Trong một cảnh, Ferguson đề nghị để món đồ chơi trong giày của nhân vật, để Olivia tìm thấy nó khi cô thay giày cao gót để tới Nhà Trắng làm việc. “Chúng tôi sẽ có dấu vết của cậu con trai trong suốt quá trình quay phim,” cô nói. “Đó là điều mà tôi cũng muốn có, được mang theo mấy món đồ của con gái mình.” Cặp đôi yêu thích vật kỷ niệm này đến nỗi biểu tượng cảm xúc khủng long thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện qua tin nhắn của họ.

Từ trái qua: Jared Harris, Anthony Ramos, Idris Elba, Tracy Letts, Kathryn Bigelow, Rebecca Ferguson, Greta Lee và Gabriel Basso tham dự thảm đỏ cho A House Of Dynamite tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 vào ngày 2 tháng 9 năm 2025

Được hợp tác với đạo diễn trong suốt quá trình quay phim A House of Dynamite là món quà thực sự dành cho Ferguson. “Điều bạn biết về một bộ phim của Kathryn Bigelow là mọi thứ đều sẽ có sức ảnh hưởng. Bạn là một phần của hành trình có sức tác động,” nữ diễn viên nói. “Toàn bộ trải nghiệm cách cô ấy làm phim khiến người ta hưng phấn. Được ở trong môi trường của cô ấy là một quá trình thú vị.”

Ferguson kinh ngạc trước cách chỉ đạo của Bigelow, cách vị đạo diễn cân bằng giữa sự chính xác, tỉ mỉ và sự hỗn độn của cảm xúc con người. “Tôi có thể thấy cô ấy ngồi sau màn hình quan sát và nhìn tất cả hòa quyện vào nhau như một bản nhạc giao hưởng. Cô ấy có thể nói, ‘Đàn violin chưa được lên dây,’ hoặc ‘Tiếng đàn cello chưa đủ lớn,’” Ferguson kể lại, hình dung ra cảnh đó. “Và rồi cô ấy sẽ điều chỉnh bằng máy quay hoặc có thể là trong quá trình dựng phim sau đó. Đó là một điệu nhảy giữa những người lính, diễn viên, máy quay — và cô ấy là nhạc trưởng.”

Rebecca Ferguson trên ảnh cho bài viết chuyên đề cho A House of Dynamite trên Tudum Magazine

A House of Dynamite đã hoàn thành ghi hình nhiều tháng trước, nhưng Ferguson vẫn ngẫm nghĩ về dự án, cố gắng hết sức chắt lọc ý nghĩa của bộ phim đối với cô, những gì cô hy vọng mang lại cho khán giả. “Đó là hiệu ứng domino trong việc ra quyết định khi mối đe dọa hiện sinh ập đến với chúng ta,” cô nói, “và hệ lụy đối với nhân loại.” Nhưng Ferguson nhấn mạnh rằng còn hơn thế nữa: “Đây là một trong những bộ phim tôi yêu thích nhất từ trước đến nay.” 

Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Tudum Magazine