Hàng trăm người yêu phim đã chia tay một trong những rạp chiếu phim lâu
đời nhất của Hồng Kông vào chủ nhật 1 tháng 6, nhiều người đã chụp ảnh
tự sướng làm kỷ vật cuối cùng.
Hàng chục người tụ tập tại cầu thang lối vào phía sau rạp Grand Ocean
của Golden Harvest ở Tiêm Sa Chủy, chụp ảnh những giờ phút cuối cùng của
rạp trước khi đóng cửa vĩnh viễn sau 56 năm.

Chụp ảnh tự sướng làm kỷ vật cuối cùng
|
Grand Ocean Cinema nổi tiếng 56 năm tuổi tại Tiêm Sa Chủy sẽ đóng cửa
vĩnh viễn vào ngày 2 tháng 6 khi hợp đồng thuê đất để vận hành rạp kết
thúc, đánh dấu vụ đóng cửa mới nhất trong chuỗi các rạp chiếu phim đóng
cửa tại thành phố này.
Nhà điều hành chuỗi rạp Golden Harvest
thông báo vào hôm thứ tư 27 tháng 5 rằng địa điểm này sẽ đóng cửa, trở
thành rạp chiếu phim thứ tư của họ đóng cửa kể từ tháng 4 năm ngoái.
Chuỗi rạp này vẫn đang vận hành năm địa điểm khác.
“Trong gần nửa
thế kỷ lịch sử vẻ vang, Grand Ocean đã trở thành rạp chiếu phim nổi
tiếng tại Tiêm Sa Chủy, đồng hành cùng nhiều thế hệ người hâm mộ điện
ảnh và chứng kiến thời gian đi qua các kỷ nguyên điện ảnh khác nhau,”
chuỗi rạp này viết trên mạng xã hội.

Cả năm suất chiếu trong ngày đều bán hết vé
|
“Sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê, Grand Ocean sẽ chính thức ngừng hoạt
động từ ngày 2 tháng 6 năm 2025, chấm dứt rạp chiếu phim được yêu thích
này… Chúng tôi mong được gặp lại các bạn tại các rạp chiếu phim Golden
Harvest khác!”
Golden Harvest cho biết công ty sẽ tổ chức một đêm
chiếu phim “hộp mù” vào ngày 1 tháng 6 để đánh dấu ngày cuối cùng của
địa điểm này, ẩn ý rằng sự kiện sẽ có các tác phẩm điện ảnh kinh điển.
Ngày cuối cùng sẽ có đồ ăn vặt và sản phẩm được bày bán với giá từ 40 đôla Hồng Kông (5,11 đôla Mỹ) đến 65 đôla Hồng Kông.

Người đi xem phim chụp ảnh sau khi xem phim
|
Trong vòng một giờ sau thông báo, hơn 2.000 người dùng mạng xã hội đã
phản ứng và bình luận về việc rạp chiếu phim mang tính biểu tượng này
sắp đóng cửa.
Một số người nói địa điểm này gắn liền kỷ niệm về những bộ phim kinh điển và quá trình trưởng thành.
“Tôi sẽ luôn nhớ cảnh cha tôi đưa tôi đi xem
Star Wars tại rạp chiếu phim vào năm 1977,” người dùng mạng xã hội Andrew Wong viết.
Một người dùng tên là Nek Lau cho biết: “Đây là hồi kết của một rạp chiếu phim tượng đài.”

Ngày cuối cùng sẽ có đồ ăn vặt và sản phẩm được bày bán với giá từ 40 đôla Hồng Kông (5,11 đôla Mỹ) đến 65 đôla Hồng Kông
|
Một người hâm mộ viết: “Đây là một trong những rạp chiếu phim yêu thích
của tôi kể từ những năm 1980. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi xếp hàng
dài hơn 100 người để mua vé xem phim
Ghost.”
Cả năm suất
chiếu trong ngày đều bán hết vé, bao gồm ba đợt chiếu phim “hộp mù”,
trong đó khán giả không biết sẽ xem phim nào cho đến khi bắt đầu chiếu.
Wong Kai-Yu, 51 tuổi, làm việc trong ngành nhiếp ảnh, đã cùng vợ đi xem phim hài hoạt hình Mỹ
Lilo & Stitch để khơi dậy lại cảm xúc của những buổi hẹn hò vào những năm 1990, vì họ không thể mua được vé xem phim “hộp mù”.

Một người đàn ông giơ máy ảnh điện thoại chụp lại tấm vé
|
“Hồi đó, khoảng mỗi tuần một lần chúng tôi đến rạp chiếu phim để xem
phim, trò chuyện và thư giãn. Các lựa chọn giải trí đơn giản hơn, và đi
xem phim như là chuyện lớn,” Wong Kai-Yu nói.
“Tôi vẫn nhớ bộ phim đầu tiên tôi xem tại Rạp Grand Ocean là
Raiders of the Lost Ark,” anh nói, nhắc đến một bộ phim phiêu lưu kinh điển của Hollywood năm 1981.
Anh
cho biết giá vé xem phim đã trở nên khá đắt đỏ và các hình thức giải
trí đã phát triển theo năm tháng và việc đến rạp xem phim có thể không
phải là ưu tiên hàng đầu của mọi người.

“Trong gần nửa thế kỷ lịch sử vẻ vang, Grand Ocean đã trở thành rạp
chiếu phim nổi tiếng tại Tiêm Sa Chủy, đồng hành cùng nhiều thế hệ người
hâm mộ điện ảnh và chứng kiến thời gian đi qua các kỷ nguyên điện ảnh
khác nhau,” chuỗi rạp này viết trên mạng xã hội
|
Đối với kỹ sư cơ khí 45 tuổi Tang Ho-Yin, đã mua hai vé xem phim hộp mù
cùng bạn gái, rạp chiếu bóng này gợi lên những cảm xúc hoài niệm mạnh mẽ
khi anh nhớ lại như chuyện mới hôm qua lần đầu tiên anh đi xem phim khi
mới bảy tuổi, kỷ niệm trân trọng với cha mình.
“Tôi sẽ không bao
giờ quên mình nhỏ bé như thế nào và màn hình lớn ra sao khi tôi xem
Laputa,” Tang nói, nhắc đến bộ phim hoạt hình phiêu lưu của Nhật Bản,
Castle in the Sky,
do Hayao Miyazaki viết kịch bản và đạo diễn, được phát hành tại Nhật
Bản vào năm 1986 và được chiếu tại Hồng Kông một năm sau đó.
Anh
cũng nhớ lại cảnh nhìn thấy những chiếc cân kiểu cũ trong rạp chiếu
phim. Sau khi nhét đồng xu vào, cân in ra một tấm thẻ hiển thị cân nặng
của người dùng và lần nào thấy cái cân anh cũng đều tự cân mình.

Chụp ảnh những giờ phút cuối cùng của rạp trước khi đóng cửa vĩnh viễn sau 56 năm
|
Joey Chow, 50 tuổi, làm việc tại một phòng khám, cho biết cô không muốn
một rạp chiếu phim nào nữa phải đóng cửa, vì nhiều người hiện nay thích
xem phim tại nhà trên các nền tảng phát trực tuyến.
“Luôn có điều
kỳ diệu đặc biệt khi xem phim tại rạp và phần lớn là do bầu không khí.
Ngoài bỏng ngô, tôi nhớ những người bán hàng bên ngoài, bán những thứ
như mực nướng và mía ghim. Khi cả nơi này đông nghẹt, năng lượng thật
đáng kinh ngạc,” Chow nói.
“Thậm chí tôi còn nhớ mùi đặc trưng
của rạp chiếu phim hồi đó, trước khi cấm hút thuốc hoàn toàn. Nhưng mọi
thứ bây giờ đã rất khác, như bạn có thể thấy qua việc nhiều rạp chiếu
phim đóng cửa hơn.”

Trở thành rạp chiếu phim thứ tư của chuỗi rạp Golden Harvest đóng cửa kể từ tháng 4 năm ngoái
|
Golden Harvest đã đóng cửa rạp chiếu V Walk tại Nam Xương vào ngày 27
tháng 12 năm 2024, sau khi đóng cửa chi nhánh Khải Đức vào ngày 22 tháng
4 cùng năm.
Năm nay, rạp chiếu phim Golden Harvest Whampoa tại Hồng Khám đã đóng cửa vào ngày 10 tháng 4 sau 16 năm hoạt động.
Năm rạp chiếu còn lại của chuỗi này chủ yếu nằm ở Cửu Long và Tân Giới.
Hồng
Kông đã phải hứng chịu một làn sóng đóng cửa rạp chiếu phim kể từ năm
2024, với ít nhất chín rạp đã đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động vào năm
ngoái.

Grand Kornhill Cinema 37 năm tuổi ở Quarry Bay ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 5
|
Ngoài chi nhánh Whampoa của Golden Harvest, Rạp Newport ở Vượng Giác
cũng đã đóng cửa trong năm nay, trong khi Grand Kornhill Cinema 37 năm
tuổi ở Quarry Bay ngừng hoạt động vào ngày 28 tháng 5.
Doanh thu
của các rạp chiếu phim ở Hồng Kông đã giảm còn 1,34 tỉ đôla Hồng Kông
vào năm ngoái, mức thấp nhất trong 13 năm, theo Hong Kong Box Office
Limited.
Những người trong cuộc cho biết doanh thu hàng năm cần
đạt ít nhất 2 tỉ đôla Hồng Kông để ngành công nghiệp này hòa vốn, mặc dù
có hai phim Hồng Kông vượt 100 triệu đôla Hồng Kông doanh thu phòng vé
vào năm ngoái.

Rời khỏi cửa ra vào của Grand Ocean Cinema
|
Theo Hiệp hội Rạp chiếu Hồng Kông, tính đến tháng 5, chỉ có 51 rạp chiếu
phim hoạt động tại thành phố này, giảm mạnh so với 112 rạp năm 1994.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post