Chương trình quốc gia khách mời của Hungary tại Liên hoan phim hoạt hình
quốc tế Annecy (8-14 tháng 6 năm 2025) là sáng kiến của Viện phim
quốc gia Hungary (NFI) và là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm phát
triển ngành công nghiệp hoạt hình quốc gia.

NFI đã ra mắt trang web chuyên nghiệp tiếng Anh đầu tiên dành riêng cho
hoạt hình Hungary, cùng trailer của các tác phẩm hoạt hình trong nước
quan trọng nhất trong thập kỷ qua.
Liên hoan phim hoạt hình danh
giá nhất thế giới sẽ giới thiệu ngành công nghiệp điện ảnh, nhà sáng
tạo, hãng phim và các tổ chức giáo dục của Hungary.
Do nhóm đứng
sau Liên hoan phim ngắn Friss Hús Budapest thành lập và được Viện phim
quốc gia hỗ trợ, Hunimation.com giúp các chuyên gia quốc tế có thể tiếp
cận hoạt hình Hungary, bất kể là tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất,
chương trình giáo dục hay xuất hiện tại liên hoan, theo thông cáo báo
chí do NFI phát hành.
Hunimation.com cũng bao gồm một trang phụ
dành riêng cho Chương trình Quốc gia Khách mời Annecy Hungary, giới
thiệu các buổi chiếu phim, triển lãm và sự kiện chuyên ngành.
Mặc
dù ra mắt gắn với Liên hoan phim Annecy 2025, trang web này sẽ vẫn hoạt
động sau sự kiện và sẽ được Trung tâm Kiến thức Điện ảnh của Đại học
Nghệ thuật và Thiết kế Moholy-Nagy duy trì.
Trailer hoàn toàn mới
về ngành công nghiệp hoạt hình Hungary cũng đã được phát hành, có các
đoạn clip từ 75 bộ phim do 24 hãng phim sản xuất, qua đó giới thiệu sự
đa dạng của thể loại này cũng như sự phong phú về mặt kỹ thuật và thẩm
mỹ.
She’s Got No Name của Trần Khả Tân sẽ được phát hành thành hai phần sau khi khai mạc LHP Thượng Hải 2025
|

She’s Got No Name của Trần Khả Tân, có sự tham gia của Chương
Tử Di, sẽ được chia thành hai phần để phát hành tại rạp — phần đầu tiên
sẽ chiếu khai mạc Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27 (SIFF, từ
ngày 13 đến 22 tháng 6).
Bộ phim ly kỳ tội phạm lấy bối cảnh
Thượng Hải những năm 1940 có thời lượng 150 phút khi trình chiếu không
tranh giải tại Cannes năm ngoái. Trong một video được phát hành trên các
tài khoản mạng xã hội WeChat và Weibo của SIFF, đạo diễn Trần Khả Tân
giải thích rằng bộ phim sẽ được phát hành thành hai phần.
Cả hai
phần phim có sự liên kết với nhau và cũng có thể được xem như một phim
độc lập. “Đây là cách sắp xếp đặc biệt và là một rủi ro lớn đối với
tôi,” Trần Khả Tân nói trong video.
Câu chuyện dựa trên một vụ án
mạng chưa được phá giải nổi tiếng ở Thượng Hải những năm 1940 và xoay
quanh một người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp, do Chương Tử Di thủ vai, chỉ
được biết theo tên họ của chồng cô là Đạm Châu. Khi người ta tìm thấy
cô cùng với thi thể bị cắt rời của chồng, cô nhận tội giết chồng nhưng
sau đó đã rút lại lời khai, dẫn đến một phiên tòa xét xử cấp cao.
Theo SIFF, phần đầu tiên có thời lượng 96 phút và có cùng tựa tiếng Anh,
She’s Got No Name.
Phim sẽ được chiếu tại hơn 100 rạp chiếu phim ở Thượng Hải từ ngày 14
tháng 6 — sau lễ khai mạc liên hoan phim - trong một tuần. Bản phát hành
toàn quốc cũng đang được lên lịch. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết
về tựa phim hoặc ngày phát hành của phần thứ hai.
Do We Pictures của Trần Khả Tân sản xuất, quá trình quay phim diễn ra gần như hoàn toàn ở Thượng Hải.
Trong
video, Trần Khả Tân cũng tỏ lòng tri ân người cha quá cố, biên kịch-đạo
diễn Trần Đồng Dân, người có nhiều kỷ niệm sâu sắc về địa điểm và con
người Thượng Hải xưa. Ông đã qua đời vài tháng trước khi bắt đầu quay
phim.
Cùng với Chương Tử Di, các diễn viên Vương Truyền Quân, Lôi
Giai Âm, Dương Mịch, Đại Bằng, Lý Hiện và Thử Sa đã sải bước trên thảm
đỏ ở buổi ra mắt phim tại Cannes năm 2024. Dàn diễn viên cũng bao gồm
Dịch Dương Thiên Tỉ, Phạm Vỹ và Trương Tử Phong.
Tại SIFF, nhà
làm phim gốc Hồng Kông Trần Khả Tân cũng sẽ được vinh danh trong mục Nhà
làm phim tiêu điểm mới của liên hoan phim, sẽ chiếu một số bộ phim của
ông bao gồm
Comrades: Almost A Love Story năm 1997, với Trương Mạn Ngọc và Lê Minh;
Maybe Love năm 2005, với Châu Tấn và Takeshi Kaneshiro (Kim Thành Vũ);
The Warlords năm 2007, với Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ; và
American Dreams in China năm 2013, với Huỳnh Hiểu Minh và Đặng Siêu.
Netflix mua Nouvelle Vague của Richard Linklater sau khi ra mắt tại Cannes |

Netflix đã mua
Nouvelle Vague của Richard Linklater, bức thư tình đen trắng gửi Làn Sóng Mới Pháp, cụ thể là tác phẩm kinh điển
Breathless năm 1960.
Thương
vụ được thực hiện sau khi bộ phim ra mắt ấn tượng tại Liên hoan phim
Cannes, nhận được tràng pháo tay dài hơn 10 phút từ khán giả. “Nếu bạn
làm đủ lâu, tôi luôn nghĩ rằng bạn có thể làm một bộ phim về việc làm
phim. Đây là phim của tôi,” nhà làm phim đã nói tại buổi họp báo cho
Nouvelle Vague tại Cannes.
Nouvelle Vague kể về quá trình thực hiện
Breathless
của Jean-Luc Godard, theo chân Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo),
tên tội phạm chạy trốn sau khi giết một cảnh sát, và mối quan hệ lãng
mạn của anh ta với Patricia Franchini (Jean Seberg), một sinh viên báo
chí người Mỹ ở Paris. Bộ phim tiếng Pháp của Linklater được quay trên
phim với tỷ lệ khung hình 4:3 với sự tham gia của Guillaume Marbeck
trong vai Godard, Zoey Deutch trong vai ngôi sao của Godard là Jean
Seberg và Aubry Dullin trong vai Jean-Paul Belmondo.
Scott Feinberg, biên tập viên chuyên mục giải thưởng của
The Hollywood Reporter dự đoán rằng
Nouvelle Vague là một trong những tựa phim mạnh nhất ra mắt Cannes trong cuộc bàn luận Oscar. Linklater đã năm lần được đề cử Oscar.
Nouvelle Vague
có thể sẽ không được chiếu rạp lâu hơn ở Mỹ, chỉ được chiếu trong khung
thời gian hai tuần tiêu chuẩn để đủ điều kiện tranh giải, một nguồn tin
nói với
The Hollywood Reporter.
Janus Films mua quyền phát hành Bắc Mỹ bộ phim Resurrection thắng giải Cannes của Tất Cống |

Janus Films đã mua quyền phát hành Bắc Mỹ
Resurrection, bộ phim đoạt giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim Cannes 2025 từ nhà làm phim Trung Quốc có tầm nhìn xa Tất Cống.
Bộ phim được công chiếu lần đầu tại Cannes, đánh dấu tác phẩm thứ ba của Tất Cống, tác phẩm trước đó của anh bao gồm
Kaili Blues và
Long Day’s Journey Into Night.
Được kể thành sáu phần kéo dài một thế kỷ, câu chuyện khung của
Resurrection
diễn ra trong một thế giới mà loài người đã mất khả năng mơ, với một
sinh vật vẫn bị mê hoặc bởi những ảo ảnh mờ nhạt của thế giới giấc mơ.
Phim có sự tham gia của siêu sao ca sĩ kiêm diễn viên Trung Quốc Dịch
Dương Thiên Tỉ và nữ diễn viên kỳ cựu Thư Kỳ, nổi tiếng với các tác phẩm
của Hầu Hiếu Hiền.
Resurrection được nhà phê bình Jessica Kiang của
Variety
khen ngợi là “một bộ phim phong cách tối đa tuyệt vời với tham vọng là
năm hoặc sáu phim, mỗi phim vừa vui tươi vừa kỳ lạ và là một phần của
một bài điếu văn buồn phủ lên giấc mơ điện ảnh thế kỷ 20 và cuộc sống mà
chúng ta đã sống trong đó.”
Phát biểu với
Variety trước
buổi ra mắt phim ở Cannes, Tất Cống đã nói: “Màn ảnh ngày càng nhỏ đi,
và tôi muốn gợi lại cảm giác xưa cũ xem phim trong rạp. Câu chuyện đầu
tiên bắt đầu vào đầu thế kỷ 20, và tôi đã sử dụng ngôn ngữ điện ảnh của
thời đại đó.”
Thỏa thuận đã được đàm phán giữa Janus Films và Les Films du Losange.
Resurrection do Huace Pictures và Dangmai Films của Trung Quốc sản xuất với CG Cinema của Pháp, nhạc nền của M83.
Thương
vụ mua bộ phim này tiếp tục xu thế dấn vào việc phát hành lần đầu các
bộ phim quốc tế mới của Janus Films. Công ty đã giành được tám đề cử
giải thưởng Viện Hàn lâm khi hợp tác với Sideshow Pictures, phát hành
các tựa phim như
Drive My Car của Ryusuke Hamaguchi, tác phẩm đoạt giải Oscar,
EO của Jerzy Skolimowski được đề cử Oscar,
All We Imagine as Light của Payal Kapadia đoạt giải Grand Prix Cannes, và
Flow
của Gints Zibalodis, đã thắng giải Oscar phim hoạt hình hay nhất và trở
thành tác phẩm chiếu rạp có doanh thu cao nhất của Janus.
Janus năm nay có
Misericordia của Alain Guiraudie,
The Shrouds của David Cronenberg và
Caught by the Tides của Giả Chương Kha. Các tác phẩm sắp ra mắt bao gồm
Cloud của Kiyoshi Kurosawa vào tháng 7 và
Peter Hujar’s Day của Ira Sachs dự kiến ra mắt vào mùa thu.
Được
thành lập vào năm 1956, Janus Films là công ty phân phối phim hàng đầu
chuyên đưa phim nghệ thuật quốc tế đến với khán giả Mỹ, xây dựng một thư
viện bao gồm các tác phẩm kinh điển của Akira Kurosawa, Ingmar Bergman,
Federico Fellini và các bậc thầy đương đại như David Lynch và Vương Gia
Vệ.
Clint Eastwood có kế hoạch đạo diễn phim mới ở tuổi 95, phủ định “kỷ nguyên phim làm lại và phim chuỗi” |

Clint Eastwood sẽ không chậm lại trong thời gian tới.
Trong một cuộc trò chuyện gần đây với ấn phẩm
Kurier có trụ sở tại Áo (thông qua
Reuters),
Eastwood, bước sang tuổi 95 vào thứ bảy 31 tháng 5, đã chia sẻ hiện tại
ông đang trong giai đoạn tiền sản xuất cho bộ phim tiếp theo của mình.
Ông nói thêm rằng “hẵng còn lâu” người hâm mộ mới phải lo lắng về việc
ông nghỉ hưu.
“Hà cớ gì người ta lại không thể trở nên hay hơn
theo tuổi tác chứ,” Eastwood nói. “Và ngày nay tôi có nhiều kinh nghiệm
hơn. Đến một độ tuổi nhất định quả là có những đạo diễn mất đi khả năng
sáng tạo, nhưng tôi không nằm trong số đó.”
Khi được hỏi về tình hình hiện tại của ngành điện ảnh, đạo diễn
Unforgiven cho biết ông nhớ những ngày mà các rạp chiếu phim không thừa mứa phim làm lại, phần tiếp theo và chuyển thể IP hiện có.
“Tôi nhớ những ngày xưa tốt đẹp khi biên kịch viết những bộ phim như
Casablanca
trong ngôi nhà gỗ nhỏ trên lô đất của trường quay. Khi mọi người đều có
ý tưởng mới,” ông nói. “Chúng ta đang sống trong thời đại của phim làm
lại và phim chuỗi. Tôi đã ba lần làm phim phần tiếp theo, nhưng lâu rồi
tôi không còn hứng thú với điều đó. Triết lý của tôi là: làm gì đó mới
mẻ không thì ở nhà.”
Eastwood tiếp tục nói rằng việc lớn lên
trong “hệ thống cũ” của Hollywood đã buộc ông không ngừng phát triển
trong vai trò nghệ sĩ và luôn cảnh giác với ý tưởng tuyệt phẩm tiếp
theo.
“Là diễn viên, tôi vẫn còn hợp đồng với một hãng phim, vẫn
còn trong hệ thống cũ và do đó buộc phải học một điều gì đó mới mỗi
năm,” Eastwood giải thích. “Bởi thế cho nên chừng nào vẫn còn có thể học
hỏi thì chừng đó tôi còn làm việc, đến khi nào tôi thực sự lú lẫn mới thôi.”
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film New Europe, Variety, The Hollywood Reporter