Tin tức

No Time to Die tìm cái kết xứng đáng cho James Bond của Daniel Craig

08/12/2019

Lần hóa thân thứ năm của Daniel Craig trong chuỗi phim Bond có vẻ để kết lại huyền thoại này cho màn cuối hoành tráng.

“Chúng ta ai cũng có những bí mật,” James Bond nói trong trailer đầu tiên của No Time to Die, và nhìn qua tình hình thì có lẽ những bí mật sắp sửa đổ lên anh rồi.

Lần hóa thân thứ năm của Daniel Craig trong chuỗi phim Bond có vẻ để kết lại huyền thoại này cho màn cuối hoành tráng

Bộ phim Bond thứ 25, do Cary Joji Fukunaga đạo diễn, đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig hóa thân điệp viên tượng đài của MI6. Nếu có bất kỳ gợi ý nào trong trailer, thì đó là 007 sẽ xuất hiện đầy phong cách, với các đồ nghề mới, đồng minh mới, đối thủ mới và sự trở lại đáng hoan nghênh của một số gương mặt quen thuộc.

No Time to Die thực sự đang được định hình là đỉnh cao của tất cả các tuyến truyện đã được giới thiệu qua suốt bốn phim Bond trước đó của Craig: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) và Spectre (2015). Mặc dù chắc chắn Bond sẽ tiếp tục, với bao nhiêu đồn đoán nhiều năm nay về việc ai sẽ thay thế Craig, liệu vòng cung của năm phim này có mang lại một kết thúc có  ý nghĩa?

Chứng hoang tưởng của Bond xuất hiện chèn giữa anh và Madeline Swann (Lea Seydoux)

Đối với một phim chuỗi có truyền thống không đầu tư vào cốt truyện liên tục hay mạch truyện đóng, các phim của Craig đã thiên về phát triển nhân vật dựa trên những gì phim trước có thể cung cấp. Tuy Casino Royale đóng vai trò khởi động lại, Quantum of Solace đã bỏ qua ý tưởng một cuộc phiêu lưu độc lập và cung cấp đoạn cuối cho lần hóa thân đầu tiên của Craig. Skyfall, kỷ niệm lịch sử 50 năm của Bond, có vẻ vận hành như một phim độc lập, đồng thời cho chúng ta cảm giác rằng Bond của Craig đã hoạt động lâu hơn nhiều so với lịch sử hai phim của anh. Spectre, giống như Quantum, có phần gây tranh cãi, không chỉ bởi ràng buộc với bộ phim trước đó, mà cốt lõi còn tạo ra một kế hoạch tổng thể cho nhiệm kỳ Bond của Craig, tất cả được dàn dựng bởi nhân vật anh trai nuôi của Bond, Franz Oberhauser được biết đến nhiều hơn với cái tên Blofield (Christoph Waltz).

Những phàn nàn cho rằng mô liên kết này làm suy yếu các phim trước đó, và tác dụng của các nhân vật như Vesper Lynd (Eva Green) và Silva (Javier Bardem), khiến nhiều người suy đoán chuyến phiêu lưu cuối cùng của Craig sẽ đi theo lộ trình độc lập, với việc Craig gợi lên các bộ phim của Roger Moore và tông điệu nhẹ hơn những phim trước. Nhưng trailer mới nhất đã chứng minh là không phải vậy, và nếu có thể nói thì, No Time to Die đang nhân đôi mô liên kết xác định cho lần lặp mới nhất của chàng điệp viên lừng danh của Ian Fleming.

Có vẻ địa vị gián điệp hàng đầu MI6 của Bond đã được chuyển cho Nomi (Lashana Lynch), người được đồn đại là chiếm lấy số 007

Tuy cuối phim Spectre, Bond và Tiến sĩ Madeleine Swann (Lea Seydoux) đã bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc, xem ra tuần trăng mật của họ thật ngắn ngủi. Trong khi nhiều người hâm mộ cho rằng Swann sẽ bị giết ở đầu phim, ám chỉ cái chết của Tracy (Diana Rigg) trong On Her Majesty’s Secret Service (1969), dường như No Time to Die có gì đó thú vị hơn nhiều so với kiểu kịch tính vợ chết. Chứng hoang tưởng của Bond xuất hiện chèn giữa anh và Madeline. Các vấn đề về lòng tin của anh đến một cách tự nhiên, do bị Vesper phản bội trong Casino Royale, tình tiết đã trở thành khoảnh khắc minh định cho hóa thân nhân vật của Craig. Cảm giác Bond không có khả năng hình thành các mối quan hệ lâu bền là rất quan trọng cho những mối nguy của bộ phim này. Bất luận giữa Bond và Madeleine xảy ra chuyện gì, có vẻ như một thời gian đã trôi qua kể từ cuộc phục kích mở đầu trailer và những phút sau đó thấy một Bond giải nghệ được M (Ralph Fiennes) và Felix Leiter (Jeffrey Wright) gọi về hoạt động trở lại.

Có vẻ địa vị gián điệp hàng đầu MI6 của Bond đã được chuyển cho Nomi (Lashana Lynch), người được đồn đại là chiếm lấy số 007. Nhưng nhu cầu để Bond trở lại nhiệm vụ cho đến nay vẫn là một chủ đề khác xuyên suốt các phim của Craig, trong đó nhân vật một lần nữa phải chứng minh anh vẫn là người đương thời trong thế giới hiện đại này.

Nhưng nhu cầu để Bond trở lại nhiệm vụ cho đến nay vẫn là một chủ đề khác xuyên suốt các phim của Craig

Đây cũng là siêu diễn giải về bản thân chuỗi phim, mà anh được giao nhiệm vụ phát triển nhất quán trong nhiều thập kỷ và, không chỉ vài lần, là nền tảng cho các phim gián điệp trường phái mới, như Mission: Impossible, Bourne, John Wick và chuỗi Fast and Furious. Thêm Black Widow vào hỗn hợp này nữa, bộ phim đó vừa tung ra trailer đầu tiên hôm 3/12, thì dễ dàng nhìn ra lý do tại sao các phim Bond phải phân biệt mình với các đồng cấp. Phim Bond thường đạo chút chút từ các phim phổ biến hiện nay, có thể là Star Wars (1977) trong Moonraker (1979); The Bourne Identity (2002) trong Casino Royale; hay The Dark Knight (2008) trong Skyfall, nhưng chúng luôn làm như vậy với một chút chủ nghĩa cổ điển vốn vẫn có cảm giác độc đáo và bất ngờ giữa các chuỗi phim cạnh tranh.

Trong số những khía cạnh bất ngờ đó là sự trở lại của Blofield. Không rõ vai này sẽ quan trọng đến mức nào, và anh ta không được thể hiện trên các poster nhân vật phát hành vào đầu tuần này. Nhưng có vẻ vai của Waltz là đối thủ dễ nhận biết nhất và thường xuyên xuất hiện nhất của Bond sẽ rất quan trọng và khởi động nhiệm vụ cuối cùng của Bond.

Có vẻ vai Blofield của Christopher Waltz là đối thủ dễ nhận biết nhất và thường xuyên xuất hiện nhất của Bond sẽ rất quan trọng và khởi động nhiệm vụ cuối cùng của Bond

Kế hoạch quy mô của Blofield có lẽ chưa kết thúc, hoặc có thể chỉ là một phần của một âm mưu lớn hơn, một âm mưu sẽ đưa Safin, nhân vật phản diện đeo mặt nạ của Rami Malek, lên sân khấu. Bộ trang phục Phantom of the Opera, che giấu một khuôn mặt đầy sẹo, mang đến cho Safin diện mạo của một siêu ác nhân và có thể là nỗ lực có chủ ý của bộ phim để chơi bằng ngôn ngữ điện ảnh của các phim siêu anh hùng đã thống trị phòng vé. Swann dường như cũng có mối quan hệ với nhân vật này và có mặt nạ của chính mình. Thật đáng nhớ lại rằng cô ấy là con gái của kẻ thù đã chết của bond, ngài White (Jesper Christensen). Mặc dù các tuyến truyện được kết nối này, hưởng lợi từ việc khán giả ghép lại bốn phim trước đó, có thể đã chất gánh nặng cho Spectre, trailer cho thấy chúng sẽ được củng cố bằng các cảnh hành động đẩy tới, và sự hồi hộp về việc đây là lần hóa thân cuối cùng.

Safin lưu ý rằng Bond có thể là sự phản ánh của chính hắn. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy Bond của Draig phải đối mặt với một hình ảnh phản chiếu đen tối của chính anh. Vesper, Silva và Blofield đều đã được sử dụng như những mặt tối của Bond. Vesper là Bond thiếu trung thành. Silva là Bond không có đất nước. Và Blofield là Bond thiếu gia đình. Mỗi hình ảnh đó tiết lộ các yếu tố cốt lõi về nhân vật Bond che giấu dưới cái vẻ bề ngoài thô ráp của anh. Vậy Safin sẽ tiết lộ điều gì? Anh ta thiếu gì mà Bond có? Hay có lẽ, thú vị hơn, anh ta có gì mà Bond thiếu?

Safin của Rami Malek sẽ tiết lộ điều gì? Anh ta thiếu gì mà Bond có? Hay có lẽ, thú vị hơn, anh ta có gì mà Bond thiếu?

Cuộc đối thoại giữa Bond và Safin trong trailer cho thấy đó có thể là sự bất tử, lại là một cách nữa để siêu diễn giải về di sản của James Bond. Kết thúc cho nhiệm kỳ Bond của Craig còn gì ý nghĩa cho bằng Bond của anh phải đối đầu trực diện với một biểu hiện của cái chết?

Bất kể James Bond sống hay chết, đến tháng 4/2020 bộ phim thứ 25 dường như sẽ chứng minh, với ý nghĩa về sự hữu hạn, rằng không ai làm được chuyện đó tốt hơn.

No Time to Die dự kiến ra rạp ở Việt Nam từ ngày 10/4/2020 với tựa Không phải lúc chết.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter