Tin tức

Siêu trộm nhà chọc trời đáp ứng hệ tư tưởng thời đại của người New York

04/11/2011

Khi Tower Heist (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Siêu trộm nhà chọc trời) quay một cảnh rượt xe bắn súng ở con phố số 59, Manhattan năm ngoái, ngay cả những người New York mệt mỏi cũng thấy cảnh đó quá sống động đến nỗi quả thực đã có người gọi 911.

“Chúng tôi ở tầng dưới tại vòng xoay Columbus,” Alan Alda nói, trong phim ông vào vai một người quản lý tiền bạc bất chính. “Lúc đó có cảnh một chiếc xe tải đi tới góc phố và lật nhào.”

“Thông thường để quay cảnh này, người ta sẽ dịch chuyển máy quay rồi sau đó, đặt vào một chiếc xe tải lớn (sử dụng đồ họa vi tính),” bạn diễn Tea Leoni nói thêm, cô vào vai nhân viên đặc biệt của FBI Claire Denham trong bộ phim ra rạp vào ngày 4/10.

“Nhưng trong bộ phim này thì không,” Alda chốt lại. “Trong bộ phim này, một chiếc xe tải xuất hiện và lật nhào. Sau đó cảnh sát ra khỏi xe của họ và bắt đấu nã súng. Đạn không nạp chì nhưng gây ra nhiều tiếng ồn. Ai đó gọi 911 và khoảng ba phút sau có cả tá xe cứu hỏa xuất hiện trong cảnh quay.”

“Phản ứng của chúng tôi là, ‘Chà, họ thực sự xuống phố trong bộ phim này!’ ” Leoni cười. “Như thể, ‘Chúng tôi đang dồn toàn lực.’”

Một yếu tố khác mà người New York có thể thấy vô cùng chân thực là nhân vật của Alda, Arthur Shaw, kẻ lừa đảo khách hàng của mình 2 tỉ đôla. Thậm chí ông còn lừa đảo các nhân viên làm việc tại tòa nhà sang trọng nơi ông sống trong căn hộ xa hoa. Khi FBI can thiệp và bắt giữ ông tại nhà, các nhân viên tòa nhà bị xử bạc, do Ben Stiller chỉ huy, bắt tay vào một mẻ trộm lớn, đột nhập căn hộ của Arthur và lấy lại tiền.

Ben Stiller và Eddie Murphy

Eddie Murphy, vào vai một tội phạm nhỏ giúp các nhân viên dàn dựng âm mưu trả thù, ấp ủ cốt truyện cơ bản của bộ phim từ sáu năm trước, rất lâu trước khi mưu đồ của Bernie Madoff bị vạch trần. Và, hiển nhiên là, rất lâu trước cuộc biểu tình chiếm giữ phố Wall đang diễn ra.

“Chúng tôi không lên kế hoạch cho cuộc biểu tình,” đạo diễn Brett Ratner đùa. “Với những tin đồn nói rằng việc đó góp phần quảng bá cho bộ phim: Chúng tôi xin miễn ý kiến.”

Trong khi đó, Stiller, vào vai Josh Kovaks người gốc Queens, và Matthew Broderick, vào vai một người nghèo túng từng là dân phố Wall, đã khám phá câu chuyện quá khứ nhỏ thú vị của hai người. Trong thời gian thực hiện bộ phim, họ phát hiện ra Jerry, cha của Stiller, từng làm việc với James, cha của Broderick, trong một bộ phim trộm cắp khác, The Taking of Pelham One Two Three năm 1974.

“Mỗi lần nhìn Stiller, tôi lại nghĩ, ‘Mình đang ở “Pelham,” trời ạ’ ” Broderick nói. “Tất cả những mánh khóe trộm cắp New York này. Giống như giấc mơ trở thành hiện thực vậy.”

Broderick cũng trải qua một sự việc như mơ khác khi quá trình làm phim tái tạo cuộc diễu hành ngày lễ Tạ ơn của Macy’s – hai tuần sau khi sự kiện thực diễn ra.

“Thật thích thú,” Broderick, chưa bao giờ chứng kiến cuộc diễu hành thực sự, nói. “Như thể thế giới đảo lộn và lễ Tạ ơn diễn ra sai thời điểm.”

Cảnh Gabourey tán tỉnh Eddie

Phim phần lớn bám sát kịch bản, song cũng để khoảng trống cho diễn viên ứng biến. Một trong những cảnh khôi hài nhất bộ phim lúc đầu không có lời thoại, nhưng chuyển thành cảnh cám dỗ giữa Murphy và ngôi sao của Precious Gabourey Sidibe, vào vai người hầu Jamaica Odessa. Khi Murphy theo dõi cô bộc lộ kỹ năng phá khóa của mình, anh dần dần nhận ra cô đang quyến rũ mình.

“Cảnh ứng biến hay nhất diễn ra giữa Eddie và Gabourey,” Ratner tán thành. “Vì không có lời thoại nào trong cảnh đó. Và khi đang quay, tôi nghĩ, tôi thực sự đang bỏ lỡ một khoảnh khắc, và tôi thì thầm vào tai Gabourey: ‘Tán tỉnh Eddie đi nào.’ ”

Cảnh này đòi hỏi rất ít diễn xuất đối với vai diễn của Sidibe. “Tôi đã bao giờ phải lòng Eddie Murphy thật chưa à?” cô hỏi. “Tôi không biết bạn đã xem anh ấy đóng The Golden Child chưa, trong đó anh mặc nhiều đồ da và không có gì gợi cảm hơn một người đàn ông da đen mặc đồ da. Vì thế câu trả lời là: Có.”

Tower Heist mở màn cho một chương mới trong sự nghiệp của Murphy. Năm nay là lần đầu tiên anh được chọn dẫn chương trình lễ trao giải Oscar, một sự lựa chọn bất ngờ, nhất là khi anh được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với Dreamgirls năm 2006, Murphy đã công khai chống đối, nói rằng anh quả thực chẳng quan tâm mình có đoạt giải hay không.

Khi cuối cùng Alan Arkin đoạt giải, Murphy tỏ rõ sự tức giận thông qua việc vội vã đi ra khỏi phòng. Khi được hỏi về dự định của anh cho giải Oscar sắp tới, Murphy kín tiếng, chỉ hé lộ một chi tiết: “Tôi rất mong chờ,” anh nói. “Và tôi hứa tôi sẽ ở lại trọn buổi tối.”


Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Post


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi