Bình luận phim

Ánh sáng cuối con đường

25/05/2012

Diễn xuất thu hút, những địa điểm đầy nắng của Tây Ban Nha và chỉ đạo hiệu quả không thể che đậy được cái điều The Cold Light Of Day (phát hành ở Việt Nam với tựa Ánh sáng cuối con đường) chỉ là một cần câu cơm theo công thức người tốt gặp nạn, dưới tầm Hitchcock.

Những ngôi sao tên tuổi và một thể loại dễ bán với sức hấp dẫn quốc tế (Unknown, Point Blank, The International v.v...) sẽ đảm bảo phim này sống tốt ở rạp nhưng triển vọng phát hành đĩa để xem ở nhà còn sáng sủa hơn.

Diễn xuất của Henry Cavil trong phim

The Cold Light Of Day còn cung cấp phép đo sức hút của Siêu nhân đang được trông đợi Henry Cavill (nam diễn viên đã lấy được sự chú ý qua màn trình diễn cơ bắp trong Immortals [đã phát hành ở Việt Nam với tựa đề Chiến binh bất tử]) người xứng đáng nhất với vai diễn chính về một doanh nhân Mỹ tên Will đang lâm cảnh khó khăn. Phim công chiếu ở châu Ấu trước khi ra mắt ở Mỹ vào tháng 9.

Đến Tây Ban Nha vì một buổi họp băng đảng căng thẳng, từ thuyền riêng của gia đình Will bơi vào bờ. Khi quay lại, gia đình anh đã biến mất và sau đó anh biết ra rằng cha anh Martin (Bruce Willis) không đơn thuần là một tùy viên văn hóa cho chính phủ Mỹ.

Trên đường trốn thoát những gián điệp phản bội và cảnh sát tham nhũng, anh phải tìm ra cách sống sót và cứu những người thân yêu nhất.

Những tình tiết kiểu Hitchcock bao gồm cho một nhân vật quan trọng của bộ phim chết ngay trong vòng 30 phút đầu phim (giống Psycho) và việc giới thiệu một ‘MacGuffin’ dưới hình thức một vali chứa những tài liệu không xác định được săn lùng được cho là quan trọng đến sự an nguy của quốc gia.

Đạo diễn Mabrouk El Mechri (JCVD) đầu tư bài bản quen thuộc bằng những rung động của thập niên 1970 trong đó có những vụ rượt đuổi xe chói tai trên đường phố Madrid và những kẻ xấu hiếu chiến hung hăng hiếm khi trúng được mục tiêu nào dù là mục tiêu lồ lộ.

Diễn xuất của Bruce Willis và Sigourney Weaver trong phim

Lời thoại và phát triển mạch chuyện không ngớt quờ quạng đến sát nút nực cười nhưng Sigourney Weaver bổ sung nét đẳng cấp trong vai một gián điệp sát thủ kiên cường. Một gợi ý lúc kết thúc rằng nhân vật của Cavill trở thành một điệp viên CIA và tiềm năng có phần tiếp theo xem ra đáng cân nhắc.

Nhà sản xuất: Summit Entertainment, Intrepid Pictures, Galavis Films, Film Rites, Fria Luz Del Dia, Picture Machine

Phát hành quốc tế: Summit Entertainment

Nhà sản xuất: Trevor Macy, Marc D. Evans

Điều hành sản xuất: Steve Zaillian, Scott Wiper, Jesus Martinez Asencio, Kevin Mann, Matthew Perniciaro, Mark Canton

Kịch bản: Scott Wiper, John Petro

Quay phim: Remi Adefarasin

Biên tập: Valerio Bonelli

Dựng phim: Benjamin Fernandez

Âm nhạc: Lucas Vidal

Diễn viên chính: Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Veronica Echegui, Joseph Mawle, Caroline Goodall, Roschdy Zem

Dịch: Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi