Bình luận phim

Bạch Tuyết và gã thợ săn

01/06/2012

Snow White and the Huntsman (phát hành ở Việt Nam với tựa Bạch Tuyết và gã thợ săn) được chuyển thể từ truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết được điểm cộng với hình ảnh sống động và nội dung câu chuyện sáng tạo.

Tuy vậy, phần giữa của bộ phim có phần dài dòng và các nhân vật Bạch Tuyết và gã thợ săn đều không được phát triển. Sau bộ phim gia đình lí lắc Mirror, Mirror, phiên bản Bạch Tuyết thứ hai trong mùa hè này mang phần nghiêm túc và kịch tính hơn và Charlize Theron cũng có nhiều trang phục đa dạng hơn cả Lady Gaga khi đi du diễn.

Bộ phim nhắm tới khán giả nam nữ thanh thiếu niên, gồm nhiều cảnh hàng động và rõ ràng là lảng tránh những cảnh tình cảm sướt mướt, chắc hẳn sẽ thu hút được nhiều khán giả hâm mộ Kristen Stewart và Chris Hemsworth.

Ngay cái chết của nhà vua, cha Bạch Tuyết, cũng được thay đổi hoàn toàn và trở nên đầy kịch tính khi mụ phù thủy Ravenna (Theron đóng) đến từ nước láng giềng, xâm lược quốc gia của nhà vua, bỏ bùa ông rồi giết ông ngay trong đêm tân hôn. Con gái nhà vua, Bạch Tuyết, bị nhốt trong lâu đài đến khi gương thần của Hoàng hậu cho biết cô giờ đã trở thành người đẹp nhất trần.

Với mở đầu như thế, nhà thiết kế sản xuất Dominic Watson và nhà thiết kế trang phục Colleen Atwood đã có tiếng nói riêng trong bộ phim với những tác phẩm nghệ thuật bắt mắt. Bắt đầu với gam mầu đen, trắng và đỏ, càng về sau, bộ phim càng nhiều màu sắc hơn, mỗi sắc màu đều có chủ ý. Đây là cách đạo diễn Rupert Sanders áp dụng kinh nghiệm quay quảng cáo của mình một cách hiệu quả nhất.

Thật đáng thương cho người cho phép Bạch Tuyết trốn thoát. Nhưng khi người phạm tội là em trai của hoàng hậu, Finn (Sam Spruell đóng), mụ chỉ bắt hắn phải vào khu rừng đen tối để bắt Bạch Tuyết về. Ở đó, cậu thiếu niên mới lớn gặp một gã thợ săn say xỉn (Hemsworth đóng), cũng là người góa vợ và không còn gì để mất. Hemsworth được Finn thuê bắt Bạch Tuyết về nhưng cuối cùng gã thợ săn lại đổi sang giúp đỡ nàng công chúa.

Sanders chứng tỏ anh có khả năng kể một câu chuyện đầy kịch tính và hồi hộp. Nhưng anh chứng tỏ mình thiếu kinh nghiệm làm phim khi phần giữa của bộ phim trở nên khá dài dòng và nhàm chán, khi gã thợ săn đưa Bạch Tuyết ra khỏi khu rừng và đến một ngôi làng có ngôi nhà của những chú lùn, nàng tiên và sinh vật huyền bí.

Dù phần này của bộ phim có sức hấp dẫn của riêng nó, nhất là khi ta gặp những chú lùn, được thể hiện một cách thú vị bởi các diễn viên như Ian McShane, Bob Hoskins, Ray Winstone và Eddie Marsan, phần này của bộ phim cũng hơi tẻ nhạt vì nhân vật nàng công chúa của chúng ta không hề thay đổi hay phát triển gì. Mối quan hệ của cô với các nhân vật khác cũng không có vẻ gì thay đổi. Nhân vật thợ săn của Hemsworth có vẻ chỉ ủ rũ thương nhớ người vợ quá cố của mình và không quan tâm tới Bạch Tuyết, nhưng dù có quan tâm thì cũng vẫn không thể cạnh tranh với William (Sam Claflin), bạn thanh mai trúc mã của nàng công chúa, người xuất hiện để giúp Bạch Tuyết lấy lại ngai vàng và trở về nhà.

Thỉnh thoảng, bộ phim quay lại lâu đài của Hoàng hậu, và ta thấy mụ bị ám ảnh khi thấy mình già đi và tìm cách giữ lại sắc đẹp của mình bằng cách uống máu trinh nữ. Có vẻ nhân vật này phần nào phản ánh cách phụ nữ hiện giờ có thể làm tất cả để luôn trẻ đẹp.

Bộ phim tập trung vào những cảnh hành động, rõ ràng nhằm mục đích thu hút khán giả cả hai giới. Vì các tuyến nhân vật cũng không quá phức tạp, các diễn viên cũng thành công hơn trong việc lưu sự chú ý của khán giả. Nhìn chung đây vẫn là một bộ phim với những chỗ đáng xem và cũng có lúc sáng tạo đáng ngạc nhiên.

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi