Hừ, không thích lắm. 
Horrible Bosses phần đầu, ra 
mắt mùa hè 2011, là một chuyện khác hoàn toàn. Với thời lượng một tiếng 
rưỡi, bộ phim đầy sự hóm hỉnh hài hước mới mẻ, bộ phim là một ngạc nhiên
 tuyệt vời.

Nhưng 
Horrible Bosses 2 (phát hành ở Việt Nam với tựa 
Bộ ba lập dị)
 chỉ là sự lặp lại – với sự trở lại của ba diễn viên chính, với vài 
gương mặt phụ trong phần một như Jennifer Aniston, Jamie Foxx, Kevin 
Spacey nhưng rồi lại chẳng cho họ làm gì cả.
  Vậy mà phim còn dài hơn phần trước 15 phút. 
  Trong phần hai, ba anh chàng chính quyết định mở doanh nghiệp riêng 
của mình. Nhưng những nhà đầu tư do Christoph Waltz và Chris Pine đóng 
lại lừa tiền của họ. Nhóm anh hùng của chúng ta phải làm sao?
  Tất nhiên là quay sang phạm tội – dù lần này không phải giết người, mà là bắt cóc.

Jennifer Aniston (phải) trong vai nha sĩ Julia Harris
Dù các diễn viên quay lại, phần lớn đội ngũ sáng tạo không trở lại. Nhà 
làm phim Sean Anders — từng tham gia vào những bộ phim cũng có vẻ đáng 
cười như 
Hot Tub Time Machine và 
The Millers đến những phim cực kỳ kinh khủng như 
That's My Boy và 
Dumb and Dumber To – không có một chút ý tưởng gì về bộ phim.
  Cảnh Aniston vào vai một nha sĩ lẳng lơ xem một lần thì thấy buồn 
cười, nhưng khi cô đứng phun một tràng tục tĩu thì không có gì buồn 
cười. Cách diễn ứng biến của ba vai chính trong phần một đầy sức sống 
nhưng trong phần này không có gì mới mẻ.
  Tồi tệ hơn nữa là 
sự thiếu tự tin vào chính những câu nói đùa của mình của Anders, vì anh 
luôn phải bắt các nhân vật tự giải thích những câu đùa cợt của mình buồn
 cười ở chỗ nào. Ví dụ: trong cảnh Bateman bước vào một buổi họp của 
nhóm hỗ trợ những người nghiện tình dục, và vô tư bắt đầu chia sẻ về 
chứng nghiện rượu của mình một cách dài dòng.

Cắt sang cảnh Sudeikis và Day, đang trốn một xó, nghe lỏm, bảo nhau, “Ơ…anh ta tưởng đang tham gia nhóm hỗ trợ nghiện rượu à!”
  Ừ, ai mà chả hiểu điều đó. Nhưng cảm ơn đã giải thích. Và cảm ơn, 
Anders, (sau nhiều màn đùa cợt đầy sự khinh miệt nữ giới, người đồng 
tính và các dân tộc thiểu số), kết thúc bộ phim với một cảnh rập khuôn 
cũ mèm: một cuộc đua xe đâm tứ tung và gào thét inh ỏi. 
  Tất
 cả mọi người ở đây (trừ một Christoph Waltz bối rối) đều biết họ đang 
làm gì, vì họ đã phải đóng những mẫu nhân vật này nhiều: người tỉnh táo 
nhưng bị giày vò nhiều Bateman, tên tay chơi tán gái Sudeikis, và kẻ 
điên rồ Day. (Ít ra Chris Pine cho một sự mới mẻ nhất định trong vai kẻ 
làm ăn chịu chơi.)

Nhưng kể cả tính việc chọn diễn viên theo khuôn mẫu thì đây vẫn là bộ 
phim “phần tiếp theo buộc phải có để đủ chỉ tiêu và kiếm tiền”. Và điều 
tồi tệ nhất là chẳng có những ông sếp tồi tệ nào bắt họ phải làm phim 
này. Họ tự bắt mình đấy thôi.
Horrible Bosses 2, xếp loại R, Warner Bros. sản xuất. Thời lượng 108 phút
Đạo diễn Sean Anders, với các diễn viên Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston
Đánh giá: ★ ½
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi