Bình luận phim

Madagascar 3: Thần tượng châu Âu

08/06/2012

Là một phim hoạt hình nhiều phần, Madagascar không hẳn là thứ tồi tệ nhất từng tồn tại. Nhiều người thích loạt phim Madagascar hơn loạt phim khác cũng kể về một đám động vật với giọng lồng tiếng của một đám các ngôi sao truyền hình và điện ảnh, Ice Age. Với phần ba này, có vẻ Madagascar 3: Europe's Most Wanted (phát hành ở Việt Nam với tựa Madagascar 3: Thần tượng châu Âu) đã tìm được cách làm loạt phim trở nên hấp dẫn hơn phần trước.

Madagascar phần đầu có sức hút riêng của nó, phần hai thì… kém cuốn hút hơn một chút và khi phần ba được thông báo, nhiều người phẩy tay cho rằng bộ phim thế nào cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng Madagascar 3 lại thật sự là một bộ phim cả người lớn cũng thích. Không, đây không hẳn là tuyệt tác của Pixar nhưng nó cũng vui nhộn, có vài lời thoại dí dỏm mà cả khán giả hơn 8 tuổi cũng có thể thấy buồn cười.

Một lý do khiến loạt phim Madagascar trở nên thành công là những nhân vật phụ thường có hấp dẫn hơn cả nhân vật chính. Những chú chim cánh cụt mê trinh thám (sẽ còn xuất hiện trong một bộ phim truyền hình và phim ăn theo) và chú vượn còn khiến mọi người chú ý hơn sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ và hà mã. Madagascar 3 đã bỏ ý định cho bốn nhân vật có vẻ đã mệt mỏi này phải có câu chuyện của riêng mình và chúng không còn trở thành những nhân vật hoàn toàn trung tâm của bộ phim nữa.

Định luật phim nhiều phần cho biết số phần phim càng cao thì lượng phiêu lưu và cảnh hành động cũng phải cao không kém. Vì đây là phim Madagascar đầu tiên làm ở định dạng 3D, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi xem phim. Các lý thuyết vật lý không hề được áp dụng trong bộ phim này, và nhiều khi bạn có thể nghe tiếng nổ đùng đoàng hay điện bắn khi xem các cảnh đuổi bắt. Bộ phim sẽ không hề thiếu cảnh hành động khi Marty, Alex và các bạn chạy trốn thoát khỏi tay Captain DuBois (Frances McDormand lồng tiếng), và trốn trong một lễ hội di động cùng với một chú hổ Nga, một nàng báo và một chú hải cẩu.

Đây không phải là nghệ thuật đỉnh cao. Bài bình luận này không muốn nói là bạn nhất định phải đi xem phim. Ngoài rạp sẽ còn nhiều phim khác lôi cuốn bạn hơn nếu bạn không có con nhỏ. Nhưng trong cơn lũ đầy những Smurfs, MarmadukesChipmunks, phim này ít ra cũng không khiến bạn cảm thấy phí tiền. Một loạt phim đã đi đến phần thứ ba nhiều lúc đều bị cho rằng đang cố gắng moi tiền khán giả, nhưng phải nói là phần ba này là phần hay nhất của loạt phim.

Đánh giá: 7/10 điểm

Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IGN


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi