Bình luận phim

Percy Jackson: Biển quái vật: những cuộc phiêu lưu của Poseidon

30/08/2013

Con trai giết cha, cha ăn thịt con – những vị thần Hy Lạp cổ đại là chương trình truyền hình thực tế về gia đình bất ổn. Chỉ với tia sét và cây đinh ba.

Và họ trở lại – cùng với một nhóm á thần và những quái vật huyền thoại – trong Percy Jackson: Sea of Monsters (phát hành ở Việt Nam với tựa Percy Jackson: Biển quái vật), phần hai trong loạt phim thần thoại hiện đại.

Nhưng tất cả có chút muộn màng, và chút thấp hơn so với yêu cầu.

Phần phim đầu tiên, Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief / Percy Jackson & các vị thần trên đỉnh Olympus: kẻ cắp tia chớp, ra mắt cách đây ba năm, và giới thiệu cho chúng ta biết vai chính có tên trên tựa, một cậu bé New York và là đứa con á thần của Poseidon.

Tuy thế, theo đúng kiểu Harry Potter, cậu ta không biết điều này – cho đến khi được đưa đến một ngôi trường đặc biệt, học phép thuật, và được bảo có một sứ mệnh phải thực hiện (với sự giúp đỡ của một giáo viên kỳ quặc, một cô gái dễ thương và người bạn vui tính).

Có quen thuộc hay không, đây là một phim có chút thú vị, với vài yếu tố mới và nhiều diễn viên khách mời nổi bật – Uma Thurman trong vai Medusa, Pierce Brosnan trong vai một nhân mã thân thiện, Rosario Dawson và Steve Coogan trong vai Peresphone và Hades.

Và đạo diễn Chris Columbus – người đã làm tương tự như với loạt phim Harry Potter – có khởi đầu tốt đẹp, đạt sự cân bằng giữa thể loại kỳ ảo bình thường và cảm giác mạnh, giới thiệu câu chuyện cơ bản đồng thời khuấy động mọi thứ khôn khéo.

Dù vậy, rõ ràng lần này vì Brosnan đã tham gia phim khác, Anthony Head đảm nhận vai diễn nhân mã. Các ngôi sao khách mời – Nathan Fillion vào vai Hermes, Stanly Tucci vào vai thần Dionysus xếp loại PG – không gây ngạc nhiên, hoặc hài hước lắm.

Và trong thế giới phim thiếu nhi – ba năm là một đời người, hoặc ít nhất là một giai đoạn đáng kể. Chậm trễ như vậy, thật khó mà ngay lập tức quay lại câu chuyện, hoặc nhớ ra điều gì đang bị đe dọa. (Phim này đưa một kẻ xấu mà người ta nhớ mang máng trở lại và một âm mưu báo thù khác hòng làm Olympus đổ nát.)

Logan Lerman, rõ ràng đã bắt đầu vượt xa những phim thế này với The Perks of Being a Wallflower, trở lại làm người hùng khiêm tốn, với Alexandra Daddario có đôi mắt sáng ngời vào vai cô bạn gái thuần khiết của cậu ta. Brandon T. Jackson lại một lần nữa đóng vai nhân vật quan trọng nhất trong loạt phim, vị thần rừng dễ bị hoảng sợ.

Nhưng rồi ba năm với loạt phim này, rõ ràng chúng ta đã xuống nhóm B. Trong khi Columbus - vẫn là nhà sản xuất – chưa bao giờ là đạo diễn theo ý tưởng của ai, vẫn trên Thor Freudenthal vài bậc, đạo diễn của những phim kinh điển như Hotel for Dogs. Phim không có cái nhìn thực tế riêng, và có vẻ tiếp tục sau khi gián đoạn.

Có vài cảnh hay, tất cả là những cảnh hành động độc lập - một trận đấu trên du thuyền (gợi nhớ đến một phim về Bond), trận đấu với con bò máy phun lửa, trận đấu với người khổng lồ một mắt. (Mặc dù khi nhân vật phản diện chính xuất hiện, hắn có vẻ giống con quỷ trong Cơ Đốc giáo nhiều hơn là vị thần Hy Lạp cổ đại.)

Nhưng phim có vẻ như là sự nỗ lực chăm chăm vào kết quả đã quyết định tiết kiệm mọi thứ - ngôi sao khách mời, hiệu ứng, cảnh phim – trong khi đưa vào những nhân vật mới mà chúng ta không quan tâm tới. Cảnh cuối hứa hẹn mở ra một chương khác cho Zeus và các vị thần. Thật khó mà xem đó là gì ngoại trừ mối đe dọa đến các vị thần.

Lưu ý phân loại: Phim có vài cảnh rùng rợn.

Percy Jackson: Sea of Monsters (xếp loại PG) Fox (Thời lượng: 106 phút)
Đạo diễn: Thor Freudenthal. Với các diễn viên: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Nathan Fillion.

Đánh giá: ★ ★

Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi