Bình luận phim

Second Sight / Ngoại cảm

13/12/2013

Dù bạn tin là có ma, bạn sẽ cần thêm dây cáp để treo sự thiếu tin tưởng lên thì mới xem hết được bộ phim Second Sight (phát hành ở Việt Nam với tựa Ngoại cảm), phim kinh dị 3D mới nhất từ hãng phim Five Star Production đáng kính của Thái Lan.

Áp phích phim bằng tiếng Thái Lan

Nhịp điệu dẫn dắt và một cốt chuyện nhàm chán phần nào được bù đắp bằng kinh nghiệm đầy màu sắc của đạo diễn Pornchai Hongrattaporn với những phim hài như Bangkok LocoPrincess Tukky Sells Frogs. Lần đầu làm phim kinh dị 3D, ông đưa thêm vào đôi chút hài hước để làm cho phim trở nên vui lên.

Hiệu ứng 3D cường điệu và hầu như toàn là tạo hình vi tính vô nghĩa, nhưng tất thảy trong tinh thần vui nhộn.

Chuyện phim xoay quanh luật sư bào chữa trẻ tên Jate (Nawat Kulratanarat) có những năng lực siêu linh cho phép anh nhìn thấy kiếp nạn của người khác và những hồn ma quây xung quanh họ. Nếu anh tập trung cao độ, anh có thể thấy trước chuyện xấu sắp xảy ra. Năng lực của anh khiến anh trở nên cực kỳ giàu có và khá là vênh váo.

"Bạn có thể thoát khỏi công lý, nhưng không thể thoát được nghiệp chướng của mình," anh nói với một thân chủ đê tiện bị hồn ma cô học sinh mà hắn đã giết ám ảnh.

Sau đó, mâu thuẫn nổ ra khi Jate đang lái chiếc Mercedes màu vàng băng qua cây cầu Rama VIII thì gã thân chủ đê tiện đó lái chiếc xe lòe loẹt của hắn cắt ngang. Trên xe hắn chở một phụ nữ đang cúi đầu xuống cần số. Cô gái ma này ở bên phía sàn xe của người lái. Jate sử dụng năng lực của mình và tránh được một vụ đâm xe có thể tạo ra thêm nhiều ma nữa. Nhưng việc này lại gây ra một tai họa chết người khác khiến anh có một thân chủ mới. Và đây là chỗ Second Sight trở thành một phim kiểu "vấn đề xã hội", bình luận chủ đề thường xuyên lên tít báo về người giàu và người trẻ lái xe ở tâm điểm của một vụ đâm xe chết người thoát khỏi mọi sự truy tố.

Thân chủ mới của Jate là Kaew ("Mild" Wiraporn Jiravechsoontornkul), con gái nuôi của một nhân vật quan trọng. Một cô gái trẻ dè bỉu, cuối cùng triển khai sức hấp dẫn mạnh mẽ lên anh chàng luật sư.

Jum (Rhatha Pho-ngam), vợ của Jate, không muốn anh nhận vụ này và ghen với thời gian anh dành cho cô thân chủ mới.

Kể từ đây diễn tiến phim bắt đầu lề mề.

May nhờ có ca sĩ nhạc rock Anon "Poo Blackhead" Saisangcharn xuất hiện trong vai một cảnh sát điều tra nhăn nhở. Hồn ma rắn luôn vây quanh anh ta, vì anh này có thói quen ăn các động vật bò sát trơn tuột, bất chấp Jate cảnh báo rằng hồn ma của chúng quá dữ và cuối cùng sẽ tàn phá anh ta. Những con ma rắn CGI thở phì phì và nhảy bổ ra khỏi màn hình khi chúng quây lấy người Poo, và tấn công anh trong thang máy. Đây là phần hay nhất trong phim.

Nhiều hình ảnh CGI kỳ quặc trong các cảnh hồi tưởng thời thơ ấu, trong đó một phụ nữ té từ ban-công xuống và bị cá trê bay tấn công.

Một cảnh vui nhộn khác liên quan đến thư ký của Jate, chồm người qua bàn làm việc của anh và 3D làm hai vạt áo choàng ngắn của cô tách ra. Jate bảo cô che lại và mặc áo cổ lọ. Sau đó khi người xem gặp lại cô thì thấy cô ăn mặc như vậy nhưng là một chiếc áo bó sát khoe tất cả những đường cong. Cảnh này đáng xem 3D.

Cái chết thực ra có tính giải trí. Đó là những hồn ma của người bị chết trong tai nạn xe cộ, bao gồm một tài xế taxi và hai hành khách của anh ta, một gã ngẫu nhiên nào đó đang thơ thẩn trước cửa văn phòng và một đôi cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới.

Rhatha Pho-ngam được giao một vai mà cô có thể phô diễn tài năng là một ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc. Cô đánh từng tưng lên một cây đàn piano lớn trong căn nhà to của cô, nhưng phát hiện ra mình bị ma ám, những con ma đã chơi piano điệu ma quái. Sau đó, có một cảnh tắm máu me trần truồng, nhưng được che đậy một cách chiến thuật bằng ống kính mờ. Đây là một phim xếp loại G mà.

Jate tiếp tục gắn bó với thân chủ mới, đưa cô đến một ngôi chùa Trung Quốc hoa hòe để nằm vào một cỗ quan tài trong nỗ lực hòa giải với các hồn ma theo ám cô. Vị sư trụ trì chùa này (Kowit Wattanakul) khuyên Jate nhìn kỹ mình trong gương.

Rất nhiều liên hệ giữa Jate và Kaew được phơi bày, với phát hiện cuối cùng là hồn ma của chính Jate rốt cuộc đã nhập vào anh ta.

Đạo diễn: Pornchai Hongrattaporn
Với các diễn viên chính: Nawat Kulratanarat, Rhatha Pho-ngam, Wiraporn Jiravechsoontornkul, Anon Saisangcharn

Xếp loại G

Đánh giá: 3/5

Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Thai Film Journal


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi