Giải thưởng - LHP

Chuyện tình của “ba nàng Juliet” khai mạc Liên hoan phim Kim Mã

27/01/2011

Cô con gái tật nguyền của chủ một tờ báo, một người mẫu sự kiện lưu động, và một chàng trai đồng tính muốn tự tử, ba con người tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu này đã mở màn liên hoan phim thường niên Kim Mã vào tối 4/11 ở thành phố Đài Bắc trong bộ phim có tựa đề Juliets.

Bên cạnh việc tìm kiếm tình yêu mãnh liệt và cuộc chiến miệt mài chống lại sự chênh lệch của những người yêu nhau, sợi dây chung liên kết bộ phim điện ảnh ba phần này chính là ba nhân vật chính đều trùng tên với nhân vật nổi tiếng nhất của Shakespear – Juliet.

Bộ phim tình cảm do em trai của Lý An sản xuất, xoay quanh ba người phụ nữ đều có tên Juliet nhưng lần lượt sống ở các thập niên 1970, 1980 và 2010. Hầu Chí Nhiên, Trầm Khả Thượng và Trần Ngọc Huân mỗi người đạo diễn một câu chuyện ngắn độc lập trong phim.

Juliet mở màn cho phần trình chiếu hơn 200 bộ phim, kéo dài trong ba tuần.


Cảnh trong phim Juliets


Giám chế Lý Cương cho biết bộ phim là kết quả của bốn năm lên kế hoạch, chọn diễn viên, biên kịch, quay phim và hơn hết là sự tham gia nhiệt tình của ba vị đạo diễn của ba câu chuyện.

“Thông điệp tôi muốn gửi kèm bộ phim là những cảnh tình cảm khác nhau của ba đôi tình nhân trong ba thời đại, phải đối diện với những tình thế khó khăn khác nhau,” ông nói.

Việc đạo diễn Trần Ngọc Huân táo bạo sử dụng diễn viên hài Khang Khang vào vai một nam Juliet đồng tính chính là lý do khiến cô sinh viên đại học Jessica Chou rất hào hứng với liên hoan phim ba tuần này.

Cô nói, “Khang Khang thật lắm mưu mô và vui nhộn, nhưng anh ấy cũng vô cùng tài giỏi. Tôi nghĩ anh ấy là người thích hợp nhất để vào vai một chàng trai đồng tính ôm mối tương tư. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để vừa khóc vừa cười.”

Trong phim, vào thập niên 1970, một cô gái chưa từng yêu vào làm ở một hiệu in ấn. Một ngày nọ, một chàng trai bảnh bao lịch lãm đến cửa hiệu với những quyển sách cấm trên tay, từ đó cuộc sống của Ju không còn đơn điệu nữa. Mei vừa trải qua một cuộc chia tay và kể lại câu chuyện có thật ở thập niên 1980, một người phụ nữ chuyển vào bệnh viện tâm thần bằng cách giả điên để được chờ đợi người yêu mà không bị làm phiền. Vào năm 2010, một Juliet 40 tuổi cố tự tử nhưng nhân viên của một nhóm quay quảng cáo cản cô lại. Sau đó Juliet gặp gỡ một người ngoan cố hơn trong tình yêu. Quyết định cuối cùng của Juliet là gì – sống hay chết?

Liên hoan phim Kim Mã – năm nay là lần thứ 47 – là một cuộc triển lãm không cạnh tranh gồm các bộ phim đến từ khắp thế giới. Liên hoan phim năm nay sẽ trình chiếu hơn 200 bộ phim, bao gồm phim Tây Ban Nha Mee Too (tạm dịch: Tôi cũng vậy), Love Like Poison (Tình yêu như độc dược) của Pháp và vài bộ phim thắng giải của Đài Loan như When Love Comes (Khi tình yêu đến) và Seven Days in Heaven (Bảy ngày ở thiên đường).

Theo sau liên hoan phim là Giải thưởng Kim Mã. Được xem là sự kiện phim ảnh quan trọng bậc nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ, giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 20/11 tại huyện Đào Viên, Đài Loan.

Một trong những ứng viên đáng chú ý nhất là Thang Duy, nữ chính của Crossing Hennessy. Cô nổi tiếng nhờ vai diễn nữ gián điệp trong Sắc, Giới (Lust, Caution) của Lý An năm 2007. Các ứng cử viên khác bao gồm Từ Phàm, nữ diễn viên chính của Đường Sơn đại địa chấn (Aftershock) và nữ diễn viên Đài Loan Hác Lôi cho vai diễn của cô trong The Fourth Portrait (Bức chân dung thứ tư).

Nam diễn viên Đài Loan Nguyễn Kinh Thiên, nam chính của bộ phim về băng đảng Monga, sẽ cạnh tranh danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc (Ảnh đế), đối đầu với Tần Hạo của Trung Quốc – được đề cử nhờ vai diễn trong Spring Fever (Cơn sốt mùa xuân).

Hai người chủ trì tiết mục Thái Khang Vĩnh và Từ Hy Đệ của chương trình trò chuyện được xem nhiều nhất ở Đài Loan – Khang Hy đến rồi – sẽ đồng dẫn chương trình cho lễ trao giải.

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Taiwan News, CRIENGLISH & TIFF-jp.net