Giải thưởng - LHP

Đôi lời biện hộ cho Fifty Shades, Jupiter và những kẻ cùng đội Mâm xôi

16/01/2016

Razzie lúc nào cũng đầy tranh cãi, và những bài phân tích đề cử Razzie lúc nào cũng đầy "bựa bãi"! Bài viết dưới đây do Quái vật Điện ảnh chọn dịch từ nguồn tin Eonline, hy vọng đem đến đúng những điều mà Razzie thường khuấy động.

Đồng hành cùng Oscar đã nhiều năm, luôn công bố đề cử và trao giải sớm hơn một ngày, Mâm xôi vàng (hay còn gọi là Razzie) điểm mặt chỉ tên những đóng góp tệ hại nhất cho nền điện ảnh năm vừa qua.

Những cái tên Fifty Shades of Grey, Pixels, Jupiter Ascending,Paul Blart: Mall Cop 2 xuất hiện nhiều nhất, mỗi tựa phim "dính" 6 đề cử.

Nhưng thay vì nhạo báng, hãy dành một chút thời gian để nhìn vào những giá trị có thể cứu vãn được từ những phim dán nhãn "đồ bỏ" này.

Fifty Shades of Grey

Chắc chắn sẽ không có chuyện bạn được xem đoạn phim Dakota Johnson la lớn gọi tên một món đồ chơi tình dục ở đêm trao giải Oscar rồi. Nhưng bạn biết không, Fifty Shades of Grey là một phim phù hợp để xem cùng bạn gái hoặc trong một đêm vui vẻ nào đó.

50 sắc thái có thể là một trong số những phim bị vùi dập nhất Razzie năm nay, tuy nhiên chúng tôi nhắc nhở bạn rằng: chỉ với giá tiền của một chiếc vé xem phim, chúng ta đã có thể thấy Jamie Dornan gần như lõa thể trên màn ảnh rộng.

Phim có đủ thứ đấy: các múi cơ bụng, nhạc nền siêu gợi tình, và cho ta những ảo ảnh về tình dục vượt ra ngoài những gì cuốn sách mô tả. Từ giấc mơ nay đã đến với đời.

Một lần nữa nhắc bạn, chúng ta có thể thấy Dornan làm tình ở bất kỳ đâu và với bất kỳ đạo cụ nào. Điều này đừng mơ mà có trong The Revenant. (Ơn Chúa!)

Pixels

Một thế lực ngoài hành tinh phát động cuộc tấn công loài người bằng một trò chơi điện tử. Đó là kịch bản của Pixels, và thành thật mà nói, một ý tưởng làm phim cà chớn.

Các nhà phê bình chất vấn về tính ngớ ngẩn của bộ phim, nhưng xem một "con" Pac-Man khổng lồ phá hủy một dãy phố trong khi người ta hỗn chiến thật tuyệt. Pixels đánh vào lòng hoài cổ của một thế hệ, và tâm-hồn-của-cậu-bé-11-tuổi ngày nào trỗi dậy và cảm thấy thích thú pha chút mặc cảm tội lỗi.

Jupiter Ascending

Jupiter Ascending tập hợp tất cả các ngôi sao được yêu thích vào vai những con người ngoài không gian lập dị.

Nam diễn viên xuất sắc nhất của Oscar năm trước, Eddie Redmayne, trong vai phản diện, Channing Tatum để tóc và chỏm râu dê vàng hoe cùng với đôi tai quái yêu nhọn hoắt, Mila Kunis được là chính mình nhưng thỉnh thoảng lại nhét người vào bộ đồ da màu đen.

Xem ra Người thừa kế vũ trụ cũng giống The Fifth Element đấy chứ, có điều có nhiều cuộc vui trác táng hơn.

Các nhà phê bình có thể nhảy bổ vào xâu xé những phim khoa học viễn tưởng thuần túy, nhưng đây là một phim về vũ trụ hoàn toàn sáng tạo và thú vị.

Mà này, vẫn có thể có những phim về người ngoài hành tinh mà không chút dính dáng tới các siêu anh hùng Marvel chứ nhỉ?

Paul Blart: Mall Cop 2

Tiếp bước những tượng đài hài hước đi trước, Peter Sellers của Pink Panther và Leslie Nielsen của Naked Gun, Kevin James sẵn sàng làm những gì cần thiết để kiếm những tràng cười vui nhộn.

Nam diễn viên, cũng có một vai trong Pixels, không hề do dự diễn hài hình thể trong Paul Blart: Mall Cop 2.

Ta đang nói tới cách anh diễn với chiếc xe điện tự hành Segway, bị xe hơi đâm phải, và chiến đấu với một con chim.

Tác giả nể phục cách anh ấy ném mình (theo đúng nghĩa đen) vào những tình huống như vậy, chỉ để chúng ta tiêu khiển.

Ai đó cũng hóa thân như vậy trong The Big Short? Trong The Danish Girl?

Cảm ơn anh, Kevin James, vì sự dũng cảm.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ MÂM XÔI VÀNG 2016:

Phim dở nhất

Fantastic Four
Fifty Shades of Grey
Jupiter Ascending
Paul Blart Mall Cop 2
Pixels

Nam diễn viên tồi nhất

Johnny Depp - Mortdecai
Jamie Dornan - Fifty Shades of Grey
Kevin James - Paul Blart Mall Cop 2
Adam Sandler - The Cobbler & Pixels
Channing Tatum - Jupiter Ascending

Nữ diễn viên tồi nhất

Katherine Heigl - Home Sweet Hell
Dakota Johnson - Fifty Shades of Grey
Mila Kunis - Jupiter Ascending
Jennifer Lopez - The Boy Next Door
Gwyneth Paltrow - Mortdecai

Nam diễn viên phụ tồi nhất

Chevy Chase - Hot Tub Time Machine 2 & Vacation
Josh Gad - Pixels & The Wedding Ringer
Kevin James - Pixels
Jason Lee - Alvin & The Chipmunks: Road Chip
Eddie Redmaine - Jupiter Ascending

Nữ diễn viên phụ tồi nhất

Kayley Cuoco-Sweeting - Alvin & The Chipmunks: Road Chip [lồng tiếng] & The Wedding Ringer
Rooney Mara - Pan
Michelle Monaghan - Pixels
Julianne Moore - Seventh Son
Amanda Seyfried - Love the Coopers & Pan

Phim phần tiếp theo, làm lại, nhai lại dở nhất

Alvin & The Chipmunks: Road Chip
Fantastic Four
Hot Tub Time Machine 2
Human Centipede 3 (Final Sequence)
Paul Blart Mall Cop 2

Những tương tác tệ nhất trên màn ảnh

Cả bộ tứ siêu đẳng - Fantastic Four
Johnny Depp & bộ ria dán ẩu của anh ta - Mortdecai
Jamie Dornan & Dakota Johnson - Fifty Shades of Grey
Kevin James & chiếc xe tự hành Segway lẫn bộ ria dán ẩu - Paul Blart Mall Cop 2
Adam Sandler & mọi đôi giày xuất hiện cùng anh ta trên phim - The Cobbler

Đạo diễn tồi nhất

Andy Fickman - Paul Blart Mall Cop 2
Tom Six - Human Centipede 3 (Final Sequence)
Sam Taylor-Johnson - Fifty Shades of Grey
Josh Trank (& Alan Smithee?) - Fantastic Four
The Wachowskis (Andy & Lana) - Jupiter Ascending

Kịch bản dở nhất

Fantastic Four, kịch bản của Simon Kinberg, Jeremy Slater và Josh Trank, dựa trên truyện tranh Marvel do Stan Lee và Jack Kirby sáng tạo.
Fifty Shades of Grey, kịch bản của Kelly Marcel, dựa trên tiểu thuyết của E.L. James
Jupiter Ascending, kịch bản của Andy và Lana Wachowski
Paul Blart Mall Cop 2, kịch bản của Kevin James & Nick Bakay
Pixels, kịch bản của Tim Herlihy và Timothy Dowling, câu chuyện của Herlihy, dựa trên phim ảnh của Patrick Jean

Razzie nhìn lại (vinh danh ngôi sao từng bị đề cử hoặc nhận Mâm xôi vàng nhưng thành công trong năm qua)

Elizabeth Banks (nhận Razzie cho Movie 47 / xuất hiện trong nhiều phim ăn khách năm qua)
M. Night Shyamalan (nhiều năm nhận đề cử và nhận Mâm xôi / năm qua "gỡ gạc" với The Visit)
Will Smith (sau After Earth may còn có Concussion)
Sylvester Stallone (nhà vô địch mọi thời đại của Razzie / năm qua có phim Creed)

3 nhân vật vừa được đề cử Oscar, vừa "dính" đề cử Mâm xôi:

(1) Rooney Mara
Đề cử Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Carol
Đề cử Razzie nữ diễn viên phụ dở nhất cho vai diễn trong Pan

(2) Eddie Redmayne
Đề cử Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Danish Girl
Đề cử Razzie nam diễn viên phụ dở nhất cho vai diễn trong Jupiter Ascending

(3) Simon Kinberg
Đề cử Oscar phim hay nhất: The Martian, đóng góp ở vai trò nhà sản xuất
Đề cử Razzie kịch bản dở nhất: Fantastic Four


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Eonline, Cinema Blend