
Vai Tô Cơ của Cổ Minh Hoa trong Sui gia nan giải
Kể từ khi phim được phát sóng, Cổ Minh Hoa nhận được rất nhiều khen ngợi
 cho diễn xuất của anh, cư dân mạng đã lập "fanpage" trên Facebook ‘Mỗi
 người "like" một phát – Ủng hộ Tô Cơ giành giải thưởng’, thể hiện sự 
ủng hộ dành cho anh nhắm đến hoặc giải ‘Nam diễn viên tiến bộ nhiều 
nhất’ hoặc ‘Nam diễn viên phụ xuất sắc’ tại Giải thưởng thường niên của 
TVB năm nay. Chỉ trong vòng mấy ngày, trang Facebook này đã nhận được 
hơn 60.000 ‘Like’ và hơn 900 'comment' khen ngợi diễn xuất của Cổ Minh 
Hoa. 
Bất chấp việc trở thành ‘chỉ qua một đêm trở thành đình 
đám’, nam diễn viên 48 tuổi này tiết lộ rằng anh không biết phản ứng thế
 nào trước sự nổi tiếng bất ngờ.

Nhân vật Tô Cơ trong vòng vây của người hâm mộ
Hôm chụp ảnh cho buổi phỏng vấn anh về nhân vật Tô Cơ, nhiều đồng 
nghiệp của Cổ Minh Hoa ở TVB đã nồng nhiệt chúc mừng anh, hét vang biệt 
danh của anh trong phim và nói: “Tô Cơ! Chúng tôi hết lòng ủng hộ anh!” 
Trong hoàn cảnh đó, Cổ Minh Hoa chỉ biết cười ngượng nghịu: “Cám ơn, cám
 ơn các bạn!”
Khi được hỏi về thành công của nhân vật Tô Cơ "đồng
 bóng", Cổ Minh Hoa bẽn lẽn cười và giải thích: “Tôi không bao giờ tưởng
 tượng nổi nhân vật này lại được ưa chuộng đến thế! Xem lại diễn xuất 
của mình, tôi cảm thấy vẫn còn nhiếu cái có thể làm tốt hơn. Hồi chúng 
tôi quay bộ này, đoàn làm phim cứ bảo tôi: ‘Úi chà, nhân vật của anh thể
 nào cũng đình đám cho mà xem!’ nhưng tôi luôn đáp rằng: ‘Thôi đừng có 
điên! Vai nào của tôi các cậu chẳng bảo thế! Nói đi, có vai nào mà các 
cậu nói là không thành công đâu?’ Ha ha ha! Thực tế, rất nhiều nhân viên
 hậu trường đã đóng góp vào thành công của nhân vật Tô Cơ – nhưng tất 
nhiên, tôi phải cám ơn giám chế Phan Gia Đức vì có đủ gan đặt tôi vào 
vai này! Nếu không có ông, tôi đã không có được nhiều ủng hộ như bây giờ
 và sẽ không thể nào hiểu được cảm giác bối rối [vì sự nổi tiếng bất 
ngờ] này lại tuyệt vời đến thế nào! Nhưng, thật lòng, đây chỉ là khoảnh 
khắc nhất thời và cuối cùng cũng sẽ qua đi.”
18 năm vô danh

Diễn xuất của Cổ Minh Hoa (góc phải) trong phim
Xong phần chụp ảnh, Cổ Minh Hoa thoát ra khỏi nhân vật Tô Cơ và trở lại 
là Cổ Minh Hoa – sự khác biệt về hình thức rất đáng kể, và anh lập tức 
‘trông lôi thôi’ không còn chút vẻ gì ‘như phụ nữ’ cả. Cổ Minh Hoa nói: 
“Khi lần đầu tiên Phan Gia Đức đề nghị tôi nhân vật Tô Cơ, có nhiều 
người nghi ngờ quyết định của anh, nhưng anh chỉ khẳng định: ‘Anh ấy 
đóng được! Cổ Minh Hoa đóng được vai này!’ Chỉ có thế thôi và anh giao 
vai cho tôi! Nói thật lòng thì sự tin cậy lẫn nhau giữa chúng tôi khó mà
 xảy ra với giám chế nào khác! Thực ra, nhân vật tôi đã diễn trong bộ 
Đấu sĩ đường phố
 [đã phát sóng hồi năm 2000] cũng khá quan trọng và có thời lượng xuất 
hiện khá nhiều – bộ đó cũng do Phan Gia Đức làm giám chế. Thế nên từ một
 kẻ ‘vô danh’ trở thành được nhận biết như bây giờ, tôi thực sự biết ơn 
anh ấy!”
Năm 1993, Cổ Minh Hoa đã được đề cử giải Diễn viên mới 
xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (HKFA) năm đó cho diễn xuất 
của anh trong phim 
Sex Racecourse. Dù không đoạt giải, anh đã 
được TVB chú ý và không lâu sau đó, anh về đài TVB. Từ đó đến nay đã 18 
năm, Cổ Minh Hoa tham gia hơn 40 bộ phim truyền hình, "có thể kể một số 
bộ nổi tiếng như 
Bố vợ phong lưu, 
Thập huynh đệ, 
Tiên phàm tình chưa dứt, 
Đấu sĩ đường phố, v.v... – nếu hỏi tôi thực sự thích được bao nhiêu phim mình đã đóng, có lẽ chưa đến tám phim cả thảy! Ngần ấy trong 18 năm!”

Cổ Minh Hoa (trái) trong một phim của Châu Tinh Trì
Nguyên nhân khiến Cổ Minh Hoa cảm thấy chán nản có lẽ vì hầu hết những 
vai diễn anh đã thể hiện trong 18 năm đó toàn là vai phản diện đáng 
khinh như tội phạm, giết người, đòi nợ thuê các thứ. Còn như được làm 
người tốt thì luôn là thành viên trong nhóm hay thậm chí là anh bán hàng
 rong. Có những lúc nhân vật của anh còn không có tên và địa vị của anh 
còn chưa tới mức diễn viên hàng thứ tư hay thứ năm nữa. “Thực ra, suốt 
18 năm đó, thời gian tôi KHÔNG làm việc còn nhiều hơn thời gian đóng 
phim! Nếu nói đến thời gian thực sự dành vào việc đóng phim, tôi có thể 
nói chỉ chừng 100 ngày trong năm – tức là chỉ có một phần ba thời gian 
trong năm có đóng phim!”
Cổ Minh Hoa tiếp tục: “Tôi chưa bao giờ 
thất vọng vì không được diễn vai nam chính – tôi chỉ hy vọng nhân vật 
mình diễn có thêm "đất diễn" một chút thôi. Chẳng hạn, trong bộ 
Pháp luật vô hình,
 tôi đóng vai một cảnh sát kỳ cựu – với vai này, tôi đã rất vui mừng 
được thấy chính mình trong nhân vật và trong diễn xuất! Vì tôi thực sự 
rất yêu nghề diễn!”

Cổ Minh Hoa trong Thiên long bát bộ 97
Trở thành diễn viên lồng tiếngMay thay, Cổ Minh Hoa vẫn 
còn có nghề làm diễn viên lồng tiếng để kiếm sống. Cổ Minh Hoa đã tham 
gia lồng tiếng Quảng Đông cho rất nhiều phim nước ngoài như 
Puss In Boots, 
Toy Story 3, 
Shrek 2, 
Transformers: Revenge of the Fallen, 
Three Kingdoms,
 v.v... “Trước khi gia nhập TVB, tôi đã làm việc tại Rạp tư liệu Hồng 
Kông – một hôm, nam diễn viên lồng tiếng kỳ cựu nổi tiếng Đinh Vũ ghé 
qua và nói rằng ông đang tìm ‘giọng mới’ – chỉ có thế thôi, tôi đã trở 
thành thành viên nhóm lồng tiếng và từ đó trở đi tôi vừa đóng phim bộ 
vừa làm nghề lồng tiếng.”
Hai năm trước khi nhận vai trong 
Sui gia nan giải,
 thực ra Cổ Minh Hoa đã quyết định chuyển sang bộ phận lồng tiếng tại 
TVB và không đóng phim bộ nữa: “Nói thật, hai năm đầu tiên sau khi gia 
nhập TVB, tôi thấy vui sướng vì mọi thứ đều mới mẻ, nhưng rồi năm năm 
trôi qua, rồi 10, rồi 15 năm và tôi bắt đầu thấy tính sáng tạo càng lúc 
càng trở nên hạn chế – tôi bắt đầu cảm nhận rằng ‘tinh thần đấu tranh’ 
của tôi dần dần biến mất, thế nên tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc thay đổi.”

Cổ Minh Hoa (góc phải) trong Hình cảnh
Anh nói tiếp: “Nhưng ngay trước khi chuyển bộ phận, tôi đã có cơ hội đóng 
Pháp luật vô hình
 và làm việc với những diễn viên như Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Vương
 Hạo Tín, Lương Liệt Duy,... – nhìn thấy họ diễn xuất đam mê và tâm 
huyết, điều đó lập tức nhắc tôi nhớ rằng thực ra, công ty không thay đổi
 và luôn có những diễn viên như thế, có chăng quan điểm của tôi về diễn 
xuất đã thay đổi. Sau khi chuyển sang bộ phận lồng tiếng, tôi đã thề với
 mình rằng sẽ sống và làm việc hướng tới trước một cách nghiêm túc – kết
 quả là, tôi đã học được nhiều hơn về diễn xuất, vì tôi phải xem rất 
nhiều phim để làm công việc lồng tiếng. Rồi, đầu năm nay, Phan Gia Đức 
thách thức tôi nhận vai Tô Cơ này.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Asian Fanatics

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi